Thứ Năm Thánh – Ngày Tình Yêu

Ngày 02.4.2026, Thứ Năm Tuần Thánh – Ngày Chúa lập Bí Tích Thánh Thể. Với Hội Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể, thì đây là ngày Sinh Nhật của Dòng. 

Mỗi năm, khi cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại Cộng đoàn nhà chính, chị em Nữ Tỳ thật hạnh phúc vì được quý Cha Dòng Thánh Thể chủ tế Thánh lễ và quý Thầy giúp lễ. Và Thánh lễ hôm nay được Cha Phao-lô Vũ Chí Hỷ,sss cử hành thật sốt sắng trong bầu khí ấm áp linh thánh.

Thứ Năm Thánh – Ngày mà hai Hội Dòng hân hoan mừng lễ và tạ ơn tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng. Chúa đã cầm lấy tấm bánh đời mình là chính thân thể Người, hiến dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ Thánh Giá để hòa giải nhân loại với Cha “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”( Lc 22,19). Chúa muốn ở lại mãi mãi với con người và Tình yêu đã thúc đẩy Người có một sáng kiến quá kỳ diệu. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta tham dự vào Thần tính của Thiên Chúa nên trong Bữa ăn cuối, Người thiết lập Bí tích Thánh Thể để làm Thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời (x.6,51). Vì thế, Thánh Thể là quà tặng vô giá, là phép lạ lớn lao hơn mọi phép lạ và là Tặng phẩm Tình yêu. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu thực sự trở nên Tấm bánh đong đầy Tình yêu và Sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Chúa, xin giúp chúng con biết siêng năng tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, biết yêu mến Bí tích Thánh Thể và biết tỏa sáng tình yêu Thánh Thể bằng chính cuộc sống yêu thương, tha thứ và dấn thân phục vụ của chúng con. Amen.

Sơn Mai Hoa,sss.

+ Một số hình ảnh Thánh lễ Tiệc Ly, cung nghinh Thánh Thể ngày thứ Năm Thánh và bữa tiệc ly tại Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể.