Hiệp thông tháng 2/2026

Chủ đề: Muối men giữa đời

Suy niệm:    Mt 5,13-16

  “ Chính anh em là muối cho đời” (c.13a), “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (c. 14a)

   Muối và ánh sáng ở đây được hiểu như thế nào? Trước tiên, điểm giống nhau của muối và ánh sáng là cả hai đều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của con người. Cả hai đều là những hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người Kitô hữu trên trần gian. Mặt khác, muối là một thứ rất tầm thường nhưng lại rất quan trọng. Nó có hai công dụng, làm gia vị cho thức ăn, làm sạch và ướp cho khỏi hôi. Còn ánh sáng là thứ rất tự nhiên nhưng cũng rất quan trọng, nếu không có nó con người không thể thấy được gì. Nguyên nó đã kéo sự chú ý của người ta, cũng như dân gian có câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”

   So sánh như thế để chúng ta cảm nhận được phần nào sự nghịch lý trong lời mời gọi của Chúa Giêsu. Muối và Ánh sáng khác nhau nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta trở nên cả hai, cả muối lẫn ánh sáng cùng một lúc. Như thế thì làm sao để có thể thực hiện được : Vừa là muối, nghĩa là trở nên tầm thường, nhỏ bé và phải tan biến đi để “ướp cho mặn đời”; vừa trở nên Ánh sáng, nghĩa là trở nên điều kỳ diệu luôn hiện diện và thu hút sự chú ý của mọi người.

   Đối với chúng ta, là những Kitô hữu, thành viên trong gia đình Hiệp Hội Thánh Thể, chúng ta cần phải sống cụ thể như thế nào? Chúng ta trở nên như muối cho đời khi giữ mặn đời sống nội tâm, trung thành với giờ Chầu, Thánh lễ, cầu nguyện, để không đánh mất vị mặn của mối tương quan sống động với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bên cạnh đó, chúng ta có thể ướp mặn đời sống thường ngày bằng đức ái: biết yêu thương từ những việc nhỏ bé nhất. Chẳng hạn như lời nói hiền hòa, thái độ khiêm tốn, sự nhẫn nại, tha thứ… dám sống trung thực giữa cám dỗ của sự gian dối, dám hy sinh giữa những não trạng hưởng thụ. Chúng ta trở nên sáng cho trần gian khi chúng ta chiếu tỏa ánh sáng Thánh Thể đến cho những người xung quanh. Nhưng ánh sáng ở đây không phải nói về mình, mà nói về Đấng đã sai mình. Ánh sáng không phải của mình, nhưng ánh sáng nhận được khi ở lại với Chúa. Càng gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống của chúng ta càng tỏa sáng bình an, hy vọng và yêu thương. Thánh Thể chính là nguồn lực để chúng ta trở nên muối và ánh sáng. Là một thành viên trong Hiệp hội Thánh Thể, chúng ta không thể sống sứ mạng này cách trọn vẹn nếu ta tách rời Thánh Thể. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Vì Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống hiệp thông, Thánh Thể biến đổi con tim, và Thánh Thể dẫn ta đến đời sống phục vụ cách chân thành, không mệt mỏi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết sống âm thầm như muối, khiêm tốn như men, và trung thành chiếu sáng bằng chính đời sống hằng ngày của chúng con, để qua đó chúng con có thể giúp người khác nhận ra Chúa và tôn vinh Chúa.

Nhớ Lời Chúa

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian
(Mt 5, 14a)

Sống Lời Chúa

  • Trong khu vực sống chung, hãy là người chủ động hòa giải, kết nối tình làng nghĩa xóm, xóa tan những hiểu lầm bằng thái độ hiền hòa.

  • Duy trì bữa cơm gia đình và việc giáo dục đức tin cho con cái,

  • Sự hiện diện của chúng ta ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời ở đó.

LINH ĐẠO EYMARD

Nếu ta yêu mến Chúa, ta sẽ hạnh phúc khi biết rằng Chúa gọi ta cho việc phục vụ Người. Hãy xem một quan cận thần sẽ hạnh phúc biết mấy khi đức vua giao cho một công tác quan trọng, họ nói : Đức vua đã chọn tôi và họ sẽ chạy đi làm với niềm vui tự hào. Điều nầy chứng mình rằng ta còn yêu mình nhiều quá. Nếu ta trễ nãi với công việc được giao, đó là vì ta chưa yêu mến đủ.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Lucia Nguyễn thị Hửu
    Gx Phaolo-Gp Kontum

2.  Têrêsa Maria  Trần Thị Tường
Gx Tâm Hòa-Gp Xuân Lộc

  1. Giu se trần văn Dậu
    Gx Lâm Phát-Gp Đà Lạt

  1. Phê -rô K’Téo
    Gx Đinh Văn-Gp Đà Lạt

  1. Maria Nguyễn Thị Suy
    Gx Thánh Tâm-Gp Long Xuyên

  1. Maria Phạm Thị Xuân
    Gx Trinh Vương-Gp Long Xuyên

  1. Maria Nguyễn Thị Bông
    Gx Phước Bình-Gp Bà Rịa

  1. Maria Trần Thị Sáng
    Gx Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  1. Maria Mai Thị Huệ
    Gx Phước Lâm-Gp Bà Rịa

  1. Maria Phạm thị Phương Thái
    Gx Vinh An-Gp Ban Mê

  1. Matta Hoàng thi kim Hiền
    Gx Vinh Thanh-Gp Phan Thiết

THÔNG TIN

  • Xin cầu nguyện và chúc mừng các thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 2 này:

  • Thánh Agata (5/2)

  • Thánh Scholastica (10/2)

  • Thánh Valantine (14/2)

  • Thánh Gianxita và Phanxicô (20/2)

  • Thánh Polycarp (23/2),…

  • Ngày 2/2 lế dâng Chúa trong đền thờ, xin cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến được trung thành và thánh thiện để như ánh sáng của Chúa giữa đời, giúp cho mọi người tìm về Chúa.

  • Tết Nguyên Đán là tết của dân tộc, xin kính chúc quý thành viên hưởng mùa Xuân an bình, hạnh phúc trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria