làm cho đời tu ý nghĩa

 

Làm cho đời tu ý nghĩa, thêm thi vị  hay đúng hơn là trở về đúng với bản chất của đời tu. Đó là điều tôi rút ra trong đợt thường huấn vừa qua (27 và 28 tháng 11) doTỉnh Dòng tổ chức. Để tài: Tâm Lý Đời Tu được Soeur Thecla Trần Thị Giồng dòng Đức Bà giúp.

Người đời ngày nay thường dùng từ HẤP HÔN để chỉ những khoảnh khắc hai người dành cho nhau sau những nhọc nhằn cuộc sống bôn ba, bon chen…để ôn lại Tình Yêu đầu đời. Người tu sĩ cũng cần có lúc Hấp lại Tình Yêu Thủa Ban Đầu để lấy lại sức sống sau những chuỗi ngày dài phục vụ mỏi mòn.

Khi thân xác mỏi mệt cần tăng vitamin C, chúng ta cũng cần tăng vitaminC là Chúa cho đời tu, cho cuộc sống của chúng ta. Mỗi khi có lủng củng trong cộng đoàn, hay cá nhân có “gieo leo” …thì chúng ta cần tăng vitamin Chúa. Và chúng ta cũng cần nhau, cần có nhau để được nâng đỡ, để cùng nhau lớn lên, “cùng dắt nhau lên thánh”. Khi đã lập gia đình mỗi người tự vun quén cho gia đình mình, đi tu cũng cần vun quén cho Dòng mình, và việc vun quén đầu tiên là cùng giúp nhau lên thánh.

Cuộc sống luôn có những khó khăn ở mọi môi trường, cần phải thay đổi cái nhìn để bớt những nặng nề hay nặng nề đó trở nên nhẹ nhàng. Dùng những gì ta có để làm cho nên hữu ích, dùng trái chanh chua nên ly nước mát bổ dưỡng… và bí quyết là : “không lấy gì làm hơn Đức Ki-Tô” hay “ Đức Ki-Tô là giải đáp cho mọi sự”

Hãy biêt ước mơ : Tôi muốn gì cho đời mình? Cho Hội Dòng mình? Tại sao tôi không tự làm cho đời mình có giá trị mà lại đi than thân trách phận.

Bài thơ gợi hứng từ Thánh Inhaxiô- Antiôkia:

“ Biệt gia ly sản tìm Ai đó?
Cam kết trung thành quyến luyến Ai?
Tìm Đấng vì ta treo thập giá,
Yêu Đấng vì ta đã Phục Sinh.”

Trong tâm lý 2+2 không là 4, 1 phút không là 60 giây mà 360 giây hay đôi khi chỉ 20 giây. Khi đau khổ thường ta cầu nguyện sốt sáng hơn đó là lúc ta đang được Chúa dạy dỗ, nhắc nhở. Tương qua với Chúa, chỗ đứng của Chúa trong đời tôi thế nào? Thương ai nhiều thì nhớ người ấy nhiều, muốn gặp gỡ thường xuyên. Vậy tôi có thường nhớ Chúa, có muốn chia sẻ với Chúa và có làm cho nhiều người biết về Chúa?

Định nghĩa Tình Yêu: Tôi và đối tượng tôi yêu cùng LỚN LÊN 

Và tôi cần tìm xem quy tắc nào, tôi phải làm gì để đời mình được LỚN LÊN

XÂY DỰNG GIÁ TRỊ, PHẢI YÊU CÁC GIÁ TRỊ TRẦN THẾ vì: “ chữ nhân viết mãi vần run tay”

4 nguyên tắc tự học-nạp năng lượng:

  1. Lắng nghe: những bình luận…của người khác để rút ra bài học cho mình
  2. Quan sát: nhìn cách ứng xử của người xung quanh.
  3. Suy gẫm: Gẫm đi gẫm lại các sự việc, biết cố.
  4. Chất vấn: luôn đặt câu hỏi tại sao họ làm thế…tìm ra lý lẽ.

7 nhu cầu

  1. Ăn, Ngủ…
  2. An toàn, nhất là an toàn tinh thần
  3. Yêu thương
  4. Được tôn trọng
  5. Khám phá
  6. Tìm chân thiện mỹ
  7. Thực hiện được ước mơ

Nhu cầu thấp nhất lại làm chúng ta mất thời gian nhất, và chúng ta thường qua tâm đến nhất, nhưng chúng chẳng khác nào những nhu cầu của con vật.

Lạy Chúa, xin cho con biết hướng lòng lên Chúa, nhất là những thực tại trên trời, những thực tại mang lại giá trị cho con và cho người khác. Cho con có can đảm luôn bắt đầu và lại bắt đầu không mỏi mệt xây dựng những giá trị cuộc sống. Luôn khám phá “góc sáng” của đời mình để làm triển nở. Và biết quan tâm đến những đối tượng rất nhạy cảm và dễ tổn thương: Nghèo-Thiếu-Yếu (tinh thần, vật chất) để yêu thương. Nhất là cho biết yêu cái đẹp, luôn chuộng những nét đẹp tự nhiên Chúa đã tạo dựng.

Xin cho con biết:

  1. Bằng lòng với những gì đang có.
  2. Bằng lòng với những gì Chúa sẽ gửi đến
  3. Bằng lòng với con người thật của mình.

Luyện tập kiên trì, khiêm nhường trân nhận những giới hạn của mình để chấp nhận mình và chấp nhận người khác, để biết khích lệ nhau, nâng đỡ nhau tiến lên sống đời tu thêm hạnh phúc.

Góp nhặt ngày thường huấn
Maria Noël