Chúa Phục Sinh Hiện Diện Và Tỏ Mình Trong Bí Tích Thánh Thể.

CHÚA GIÊSU PHỤC SINH HIỆN DIỆN VÀ TỎ MÌNH

TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

 Trong bài giảng ngày lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhấn mạnh “Chúa đã Phục Sinh”. Ngài muốn Tin Mừng Phục Sinh là câu trả lời cho mọi vấn nạn của con người ngày hôm nay khi họ đang phải đối diện với biết bao khổ đau và ngõ cụt của cuộc sống. Đau khổ do chiến tranh, kỳ thị chủng tộc,tôn giáo; do chủ nghĩa cá nhân, tham lam, thiếu tôn trọng người khác nhất là phụ nữ và trẻ em! Trước thảm cảnh này, nhiều người đã hỏi “ Chúa ở đâu?” , ” Tại sao có Chúa mà đau khổ cứ tràn lan?”  Các anh chị em ơi! Chúa cũng đã trải qua mọi đau khổ và chiến thắng sự đau khổ nhất của phận người là cái chết. Do đó khi tin tưởng vào Chúa Phục Sinh, những đau khổ mà con người đang chịu không làm cho chúng ta tuyệt vọng vì  “những ai đã cùng chết với Chúa thì cũng sẽ được sống lại với Người.”(x. 2Tm 2,11)

Ngày nay, giữa những xô bồ của cuộc sống, nhiều tín hữu vẫn dành những khoảng thời gian của ngày sống để đến với Bí Tích Thánh Thể, để làm gì vậy? Thưa, những giây phút yên lặng, thầm thĩ tâm sự với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đã giúp cho lòng họ nhẹ nhàng hơn vì cảm nhận mình đang được cảm thông chia sẻ, nâng đỡ của một vị Thiên Chúa khiêm nhường, gần gũi với những người bé nhỏ khó nghèo và đau khổ. Ngài là Đấng đã chết nhưng nay đang sống; Ngài chỉ chết một lần là đủ để cứu độ con người. Đấng khơi nguồn sự sống đã bị giết nay đã phục sinh. Nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đang hiện diện sống động để trao ban sự sống cho tất cả những ai đến với Ngài. “Bình an cho anh em” (Ga 20,19) luôn là câu nói thân thương Chúa dành cho các môn đệ ngay sau khi Ngài phục sinh. Vì thế khi đến với Ngài mọi người sẽ luôn luôn cảm nhận được sự bình an từ trời.

Vâng “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn”. “Ngài đã chết nhưng nay Ngài đang sống”. Tình yêu hiến trao được ban tặng cho muôn người trên khắp hoàn cầu. Đến với Bí Tích Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ Đấng Phục Sinh và những ai đang gặp đau khổ sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.      “Không nơi nào bạn được tiếp đón niềm nở như nơi Bí Tích Thánh Thể.”

 Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Xin ban bình an cho chúng con.

Lucia Huyền, sss