Tết Trung Thu Của Các Bé Mầm Non Và Khiếm Thính.

”Tết Trung Thu tết của Nhi đồng, chúng con cùng nhau ca hát, chúng con tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa yêu thương nhi đồng, vì Chúa yêu thương tuổi thơ…” 

Cũng như mọi năm, tới hẹn lại cùng nhau đến quây quần bên Chúa trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ nhưng ấm cúng của Cộng đoàn. Hôm nay, 24/9/2018, ngày Tết Trung Thu, các bé  Mầm non và các em Khiếm thính của hai ngôi trường mà chị em trong cộng đoàn đang chăm sóc, dạy dỗ đã được cùng Cha Phaolô Quang,sss. cử hành Thánh Lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em.

Trong Thánh Lễ các bé đã cùng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát như những thiên thần ca tụng Chúa. Tuy các em khiếm thính không thể ca hát, nhưng các em đã sốt sắng dâng lễ và có nhiều em đã được rước Chúa Giê-su Thánh Thể vào lòng. Đó là hạnh phúc tuyệt vời mà các em được lãnh nhận. Như lời các bé mầm non vang lên ”Con yêu Chúa Chúa ơi, Chúa là hạnh phúc tuyệt vời…” Các bé có thể đọc Sách Thánh, dâng lễ vật và đặc biệt, cuối lễ, một em khiếm thính đã có thể dâng lên Cha chủ tế lời cảm ơn bằng những lời mà em phải cố gắng để nói và Cha, cộng đoàn có thể nghe hiểu được tốt. 

Buổi tối, Cộng đoàn tổ chức cho các em trường Khiếm Thính vui Trung Thu cùng cộng đoàn. Các em Học viện đã có một chương trình rất thú vị với đội lân và những tiết mục văn nghệ dí dỏm vui nhộn của các bé mầm non, khiếm thính và của các lớp huấn luyện trong cộng đoàn.  

Tạ ơn Chúa về muôn ân huệ Chúa thương ban cho các bé thiếu nhi của hai trường chúng con phục vụ. Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể luôn gìn giữ, chúc lành và đổ tràn tình yêu vào tâm hồn các em.


Sơn Mai Hoa,sss.