Rước Lễ và Tôn thờ Thánh Thể Ngoài Thánh Lễ

Sacred Congregation for Divine Worship
Sắc Lệnh Bộ Phụng Tự
Prot. no. 900/73

SẮC LỆNH

Bí tích Thánh Thể được Chúa Kitô trao phó cho hiền thê của Người là Giáo hội, như là lương thực thiêng liêng và như bảo chứng của sự sống đời đời. Giáo hội tiếp tục đón nhận món quà này với đức tin và tình yêu.

Việc cử hành bí tích Thánh Thể trong hy tế của Thánh Lễ là nguồn gốc và mục đích đích thực của việc tôn thờ Thánh Thể ngoài Thánh Lễ. Lý do chính để cử hành bí tích sau Thánh Lễ là để hiệp nhất các tín hữu, qua rước lễ không thể tham dự Thánh lễ, đặc biệt là những người bệnh và người già, với Chúa Kitô và của lễ hy sinh của Người.

Ngược lại, việc lưu giữ Thánh Thể, đã trở thành thông lệ để cho phép rước lễ, đã dẫn đến việc thực hành tôn thờ bí tích này và dâng lên sự thờ phượng xứng đáng với Thiên Chúa. Sự sùng bái tôn thờ này dựa trên những nguyên tắc hợp lệ và vững chắc. Hơn nữa, một số hình thức thờ phượng công khai và cộng đồng đã được chính Giáo hội thiết lập.

Nghi thức Thánh lễ đã được sửa đổi và, trong hướng dẫn về Nhiệm Tích Thánh Thể ngày 25 tháng 5 năm 1967, các quy định đã được công bố “về những chuẩn bị thực hành cho việc tôn sùng bí tích này ngay sau Thánh lễ và mối liên hệ của việc tôn sùng này xứng hợp với bậc của Thánh Lễ hiến tế dưới ánh sáng của các quy định của Công Đồng Vatican II, và các văn kiện khác của Tòa Thánh về vấn đề này”1  Giờ đây, Bộ Phụng tự đã sửa đổi các nghi thức, “Rước lễ và Thờ phượng Thánh Thể ngoài Thánh lễ”.

Những nghi thức này, đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn, hiện được xuất bản trong ấn bản này, được tuyên bố là ấn bản tiêu biểu. Chúng sẽ thay thế các nghi thức xuất hiện trong Nghi lễ Rôma vào thời điểm hiện tại. Chúng có thể được sử dụng ngay lập tức bằng tiếng Latinh; chúng có thể được sử dụng bằng tiếng bản ngữ kể từ ngày do các hội đồng giám mục ấn định cho lãnh thổ của họ, sau khi các hội đồng đã chuẩn bị một bản bản ngữ và đã được sự xác nhận của Tòa thánh.

Bất kể điều gì ngược lại đều vô hiệu.

Từ văn phòng Bộ Phụng tự, ngày 21 tháng 6 năm 1973, lễ Mình Máu Thánh Chúa.

Hồng y Ñ Arthur Tabera
Tổng trưởng
Ñ Annibale Bugnini
Tổng giám mục hiệu tòa Diocletian
Thư ký