Niềm vui gặp gỡ

Mừng lễ Thánh Cả Giuse
8g30 ngày chúa nhật III Mùa Chay, chị Giám Tỉnh và đại diện chị em chúng tôi từ ba cộng đoàn đến mừng Bổn mạng cha Bề Trên, cha Giáo Phong và chú Nghĩa nơi ngôi nhà thân yêu tại giáo xứ Bảo Thị.
Khi xe chúng tôi đến nơi đã gặp một số chị em đại diện cộng đoàn Tân Bình và Kim Thượng đang chúc mừng cha. Tôi , trong vai trò “người ship hàng” cũng chạy vào chuyển quà mừng của chị Kim Anh, PTQ và kẹo Congo do chị Lệ và chị Cúc đem về. Các chị em có thích thưởng thức kẹo Congo không ? Tôi thì chỉ được cầm và chuyển trao cho cha Bề Trên thôi. Tiếp đến là quà mừng của đại diện trường Khiếm thính Hoa Lan, Mầm Non Hoa Lan… và cả quà của cha Trí gửi nữa. Cha quay sang nói với tôi: Hôm nay, cha nhiều quà quá ! Phần tôi, thấy ngài vui, tôi cũng vui lây. Không phải niềm vui ở món quà, vì ngài có dùng đâu, lại đem chia sẻ thôi. Nhưng có lẽ ngài vui vì thấy con cháu xum vầy. Cha vẫn thế! Ăn uống gì không quan trọng, nhưng cứ đông, vui là hạnh phúc. Đã vậy, các em trẻ thừa thắng xông lên, cứ xúm xít đòi kiểm tra hạn sử dụng bánh kẹo, đến độ ngài đi lấy hộp nho khô, lọ các loại hạt và hộp bánh ra đãi. Khoản này phó nhòm không dám ghi lại, vì sợ những ai không có mặt đã buồn lại buồn hơn.
Trước bữa ăn đơn giản được chuẩn bị sẵn, chị Giám Tỉnh đại diện chúc mừng Cha Bề Trên, cha Giáo Phong và chú Nghĩa với món quà các cha vẫn thích. Cha cũng đáp từ trong trìu mến đầy cảm động.
Thưa cha kính yêu! Cha biết chúng con là con cháu trong nhà, thích có nhiều cơ hội xum vầy bên cha. Cầu mong cha an vui trong tuổi già, dù tuổi cao sức yếu, dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, chúng con vẫn tin Chúa và Thánh Cả luôn ở bên cha và cha là cây cổ thụ để chúng con đến nghỉ ngơi khi lao nhọc, khi vất vả và hơn thế nữa cha là chỗ dựa tinh thần cho chúng con. Cha đồng ý chứ ?
Agnes,sss