Trong tâm tình hân hoan mừng kính Đức Mẹ Thăm Viếng ngày 31 tháng 5 năm 2025, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa và long trọng dâng Thánh Lễ Khấn Dòng của 5 chị Vĩnh khấn và 5 em Tuyên khấn Lần đầu.
Thánh Lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc cử hành, cùng đồng tế có Cha Phó Giám tỉnh Dòng Thánh Thể, Cha Quản hạt Giáo hạt Tân Mai, quý Cha xứ của các ứng sinh tuyên khấn, quý Cha Dòng Thánh Thể và quý Cha thân quen với Tỉnh dòng. Tham dự Thánh Lễ khấn dòng hôm nay đặc biệt còn có quý Cha mẹ, thân nhân của các chị em tuyên khấn, và quý khách. 
Lời ca nhập lễ “Hân hoan bước vào nhà Chúa, một niềm tin son sắt không ngơi…này đây cung điện nhà Chúa vang lên bao tiếng ca ngợi mừng…” đã nâng tâm hồn của cộng đoàn phụng vụ bước vào Thánh lễ với niềm hoan hỷ tôn vinh cảm tạ Chúa cùng với quý chị em Nữ Tỳ Thánh Thể.
Đức Cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn tâm tình của ngày lễ kính Mẹ Thăm Viếng trong Thánh lễ Khấn dòng: “Tin mừng trình thuật cho chúng ta sự cưu mang của Đức Mẹ và việc thăm viếng của Mẹ với bà Elisabeth. Giáo hội gọi Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa, và Giáo hội cũng gọi Mẹ với danh xưng Đức Mẹ là người nữ Thánh Thể và với Hội dòng Nữ Tỳ Thánh Thể thì còn trang trọng hơn gọi Mẹ là Đức Mẹ Thánh Thể. Tin mừng cho chúng ta thấy Mẹ vội vã lên đường đến thăm người chị họ thân yêu khi biết chị đang mang thai. Và với thời xưa, dù đường không xa nhưng chỉ có thể đi bộ hay dùng con lừa để đi lại. Mẹ vội vã đến giúp đỡ chị họ đang rất cần Mẹ, và Mẹ cũng đang cưu mang con trong lòng.
Mẹ còn được gọi là người nữ Đức ái, vì Mẹ cảm thông giúp chị họ và mẹ cũng muốn được chiêm ngưỡng kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho người chị họ nhỏ bé. Điều thú vị là Mẹ đã được thấy những gì mà Sứ thần đã nói. Bà Elisabeth đã nhận ra quá nhanh “ Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm”. Bà nhận ra được là do hài nhi nhảy mừng trong lòng, và hài nhi trong cung lòng Mẹ cũng nhảy mừng.
Danh xưng mà Hội dòng đã tuyên xưng Đức Mẹ Thánh Thể là Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ. Chúng ta đã quen thuộc với suy niệm trình thuật Tin mừng hôm nay, nhưng Thiên Chúa không giới hạn nơi Mẹ Maria, mà Thiên Chúa sẽ thực hiện với tất cả những ai biết cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng.
Hôm nay chúng ta cùng với Hội dòng cử hành lễ khấn của 5 chị khấn tạm và 5 chị khấn trọn đời. Trong Luật sống của Dòng có câu: “Được quy tụ nhân danh Chúa Kitô hiện diện giữa loài người, chúng tôi hợp thành một cộng đoàn tu sống bằng Thánh Thể và cho Thánh Thể.” Nói tới nói lui thì quý Dì vẫn nhắc đến Thánh Thể. Thánh Thể nguồn lương thực cao quý bậc nhất mà mỗi người chúng ta cần để nuôi dưỡng Đức tin và linh hồn chúng ta. Nhưng với quý Dì Nữ Tỳ Thánh Thể thì Thánh Thể còn là trung tâm, nguồn sức sống và là lý tưởng của các Dì.
Quý Dì hôm nay tuyên khấn là chọn chính Chúa Giêsu Thánh Thể để khấn sống Ba Lời khuyên Phúc âm noi gương Chúa Giêsu Đấng vâng lời Chúa Cha và là gương mẫu quyết liệt, và quý Dì tuyên khấn Ba Lời khuyên đi liền với Linh đạo Thánh Thể… Chúng ta cầu xin cho các Dì trong cuộc sống của mình được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể và noi gương Mẹ Maria để cưu mang Chúa Giêsu và khi ở gần Thánh Thể, quý Dì được nhiễm tinh thần Thánh Thể, để khi ra đi phục vụ quý Dì biết đem Chúa đến cho mọi người.”
Sau bài giảng, chị Giáo Tập giới thiệu các em Tập sinh tuyên khấn. Đức Cha thẩm vấn các ứng Sinh và dâng lời cầu nguyện. Từng ứng sinh đọc lời Tuyên khấn. Dì Giám tỉnh nhận lời tuyên khấn. Đức Cha chủ tế trao Luật sống và Dì Giám tỉnh trao Huy hiệu Dòng cho các ứng sinh. Sau lời nguyện, nghi thức tuyên khấn lần đầu kết thúc. 
Tiếp tục là nghi thức Tuyên khấn Trọn đời. Khởi đầu, chị Giáo Học viện giới thiệu ứng sinh. Các ứng sinh nhận nến cháy tượng trưng cho ánh sáng ngày lãnh nhận Phép Thánh Tẩy. Các ứng sinh nói lên lời cầu xin được Tuyên khấn. Đức Cha thẩm vấn và nhận lời khẩn nguyện của các ứng sinh.
Cộng đoàn cùng hiệp lời cầu xin Mẹ Maria và các Thánh cầu cùng Chúa cho các ứng sinh qua lời Kinh Cầu Các Thánh.
Tiếp theo, từng ứng sinh đọc lời Tuyên khấn Trọn đời. Dì Giám Tỉnh nhận lời tuyên khấn, các ứng sinh trao bản tuyên khấn và ký vào sổ khấn của Dòng. Đức Cha chủ tế dâng lời chúc Thánh hiến: “Chúng con ca ngợi Cha và cảm tạ Cha… Hôm nay nhà Cha đáng được vang lên khúc ca mới, vì các chị em đã đáp lại tiếng Cha gọi và đến dâng mình phụng sự Cha. Vậy xin Cha ban Thánh Thần xuống những chị em đã từ bỏ tất cả vì Cha. Nguyện cho chị em được rực sáng khuôn mặt Đức Kitô của Cha để khi thấy họ mọi người khám phá ra Cha đang hiện diện trong Giáo hội Cha. Lạy Cha, xin cho các chị em khi giữ tâm hồn thanh thản tự do chăm sóc mọi người, khi nâng đỡ những người cùng khổ, chị em làm chứng cho lòng nhân hậu kiên trì của Đức Ki tô. Khi ngắm nhìn các vật trần gian, chị em thấy được sự sắp đặt quan phòng của Cha…”
Trao nhẫn Giao ước: “Hãy nhận chiếc nhẫn này con đã thuộc về Chúa Kitô. Con hãy sống trọn vẹn cho Người và hãy sống sung mãn trong niềm vui và tâm tình tạ ơn về tất cả mọi sự Người đã ban cho con.”
Hội dòng tiếp nhận các tân khấn sinh ”Tình là tình chị em sống chung sống vui thuận hoà trong tình hiệp nhất…” 
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 
Trước Phép lành cuối lễ, Dì Giám tỉnh dâng lên Đức Cha chủ tế và quý Cha, quý thân nhân và quý khách tâm tình cảm ơn. 
Đức Cha chủ tế nhắn nhủ đôi lời với các Tân Khấn sinh và cộng đoàn: Đức Cha và cộng đoàn phụng vụ chúc mừng Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt nam và cách riêng mười chị Tuyên khấn hôm nay. Tạ ơn Chúa trong Giáo phận Xuân Lộc vẫn còn nhiều hoa trái dâng hiến và chúc mừng quý ông bà cố đã quảng đại dâng con cho Chúa. Hãy nuôi dưỡng ơn gọi cho con cái của mình. Cùng với lời cám ơn là lời khuyến khích để nâng đỡ chăm sóc các ơn gọi để Giáo hội có thêm nhiều các Linh mục Tu sĩ phục vụ Chúa.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ lời ca “Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ…” để cùng cầu xin Mẹ Chúc lành cho quý Dì Tân khấn sinh trên bước đường sắp tới.
Sơn Mai Hoa,sss.