Hiệp thông tháng 08 / 2025

Chủ đề: ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

Suy niệm:   Lc: 12,32-48

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ biết dùng tiền bạc và của cải chóng qua ở đời này để gây dựng một kho tàng bền vững trên trời. Và để cụ thể hoá lời dạy ấy, Chúa kể hai dụ ngôn: người đầy tớ tỉnh thức và người quản gia trung tín.

  Hình ảnh đầu tiên là người đầy tớ luôn sẵn sàng chờ chủ trở về từ tiệc cưới, không biết chính xác giờ nào. Dụ ngôn này gợi lên một thái độ sống rất quan trọng: tỉnh thức. Đó là một tâm thế luôn hướng về Chúa, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng hành động theo ý Ngài, dù ngày giờ chưa biết. Với những người sống gắn bó với Thánh Thể, sự tỉnh thức ấy còn được thể hiện qua lòng yêu mến và thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Tình yêu. Mỗi giờ chầu, mỗi lần rước lễ, mỗi việc phục vụ âm thầm… là những giây phút giúp tâm hồn bén nhạy nhận ra Chúa đang đến trong đời.

  Dụ ngôn thứ hai nói về người quản gia được Chúa trao trách nhiệm chăm sóc gia nhân. Người ấy không chỉ tỉnh thức, mà còn phải khôn ngoan và trung tín. Là người cộng tác với Chúa, người quản gia không được sống buông thả hay ích kỷ, không dùng quyền hành, tài năng hay của cải Chúa trao để phục vụ chính mình. Trái lại, họ biết sử dụng mọi sự để xây dựng Nước Trời, làm cho Chúa được yêu mến và danh Ngài được rạng ngời hơn.

Là thành viên trong Hiệp hội Thánh Thể, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình: với những gì Chúa đã trao như sự sống, thời gian, sức khoẻ, khả năng… chúng ta đã sử dụng thế nào? Có khi nào lòng yêu mến Thánh Thể trở thành động lực giúp ta dấn thân hơn trong bổn phận hằng ngày? Có khi nào việc chầu Thánh Thể dẫn ta đến một hành động cụ thể để chia sẻ với người nghèo, để sống yêu thương, tha thứ và khiêm tốn hơn?

Kho tàng trên trời không chỉ là phần thưởng sau cùng, mà còn là hoa trái từ những việc âm thầm yêu mến và phụng sự Chúa nơi trần thế. Đó là khi một thành viên Thánh Thể sống đạo sốt sắng, siêng năng cầu nguyện, tận tình giúp đỡ người đau khổ, biết cho đi không tính toán. Chính những điều ấy đang xây nên kho tàng không hư mất, kho tàng có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

   Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc sống nhiều lôi cuốn và cám dỗ, xin cho chúng con biết sống tỉnh thức và trung tín như người đầy tớ và người quản gia Chúa nói đến trong Tin Mừng. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa, yêu mến Thánh Thể cách sâu xa, để từng ngày sống trở nên lời tạ ơn và trao hiến. Nguyện xin Thánh Thể là kho tàng quý giá nhất trong lòng chúng con. Amen.

Nhớ Lời Chúa

Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

(Lc 12,40)

Sống Lời Chúa

  • Luôn sống trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân Đức tin mà Ngài đã ban cho chúng ta.

  • Sống trung thành với ơn gọi, và chu toàn bổn phận, trách nhiệm Chúa trao trong cuộc sống gia đình theo bậc sống của mình.

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

  1. Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chính thức được thành lập khi nào?

    • Dòng nữ tỳ Thánh Thể chính thức được thành lập vào ngày 21/07/1871.

  2. Tại sao cha Eymard gọi Bí Tích Thánh Thể là bí tích tình thương tuyệt hảo ?

– Cha Eymard gọi Bí Tích Thánh Thể là bí tích tình thương tuyệt hảo, bởi vì:

  • Các Bí tích khác ban ơn thánh hóa.

  • Bí Tích Thánh Thể ban chính Đấng làm ra các ơn (ban chính Chúa).

  1. Cha Êma nhận tu phục tập sinh lần đầu tiên: ngày, tháng, năm nào ? dòng nào? ở đâu ?

  • Cha Êma nhận tu phục tập sinh lần đầu tiên của dòng Đức mẹ Vô Nhiễm, ở Marseille vào ngày 07/06/1829 .

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Maria Hoàng Thị Đậu ,
    Gx Ngọc Thạch-Gp Long Xuyên

  1. Maria Nguyễn Thị Thọ
    Gx Hải Hưng-Gp Long Xuyên

  1. Maria Nguyễn Thị Mai
    Gx Thành Đức-Gp Xuân Lộc

  1. Đaminh Cao Văn Thức
    Gx Micae – Gp Xuân Lộc

  1. Maria Nguyễn Thị Bảo
    Gx Bình Hải-Gp Xuân Lộc

  1. Anna Nguyễn Thị Lan
    Gx Thọ Lâm-Gp Xuân Lộc

  1. Vinhsơn Phạm Văn Tần
    Gx Hiền Hòa – Gp Xuân Lộc

  1. Têrêsa Phạm Thị Hường
    Gx Phanxicô – Gp Xuân Lộc

THÔNG TIN

  • Xin được chúc mừng Bổn mạng các thành viên có thnahs hiệu được kính trong tháng 8 này:

  • Thánh Anphongso Maria Liguori (1/8)

  • Thánh Phêrô Giuliano Eymard (2/8)

  • Thánh Gioan Maria Vianney (4/8)

  • Thánh Đaminh (8/8)

  • Thánh Clara (11/8)

  • Thánh Maximilianô Kolbê (14/8)

  • Đức Mẹ lên trời (15/8)

  • Thánh Bênêđictô (20/8)

  • Thánh Piô X GH 921/8)

  • Đức Maria Nữ Vương (22/8)

  • Thánh Batôlômêô TĐ (24/8)

  • Thánh Monica (27/8)

  • Thánh Augustinô (28/8)…

  • Xin cùng mừng lễ kính thánh Tổ Phụ Eymard của đại gia đình chúng ta, với lời chúc mừng các giáo xứ và giáo phận đã nhận lễ này làm Bổn mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài, xin Chúa ban cho chúng ta biết noi gương ngài, sống theo linh đạo Thánh Thể cao quý mà gắn bó cùng Chúa trọn đời và quảng đại làm tông đồ cho Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệt thành hơn.

TÌM HIỂU NĂM THÁNH

  1. Nhân đức nào là con đẻ của niềm hy vọng và nuôi dưỡng niềm hy vọng?

  • Là nhân đức Kiên Nhẫn.

  1. Trái ngược với nhân đức Kiên Nhẫn là gì?

  • Là tính nóng vội.

  1. Chúng ta được mời gọi trở nên niềm hy vọng cho những ai?

  • Cho các tù nhân, các bệnh nhân, giới trẻ, những người di cư, những người cao tuổi, những người nghèo,kém may mắn

  1. Thuật ngữ “Ân xá” diễn tả điều gì?

  • Diễn tả sự tha thứ trọn vẹn của Thiên Chúa, một sự tha thứ không giới hạn.