Chúa nhật VIII thường niên – năm C

CHÚA GIÊSU DẠY : DỄ HIỂU VÀ DỄ NHỚ.
Tin Mừng hôm nay : Lc 6, 39 – 45

1. Một nhận xét : Trong các nhà sáng lập đạo hay các bậc hiền triết dạy đời như đức Phật, đức Khổng Tử, đức Mahomet, Platon, Aristote, Socrate . . . thì Chúa Giêsu có ít thời gian để dạy dỗ nhất, không tới 3 năm; không để lại cuốn sách nào, chỉ có các đồ đệ ghi lại lời dạy của Chúa thôi ; tuổi đời ít nhất, 33 tuổi; sống ở nơi “nhà quê”, vì “Nazareth thì đâu có gì hay”, Nathanael đã chẳng khẳng định như thế sao ? Rồi chết như một tên tội phạm tày đình, chung hàng với quân trộm cướp giết người ! Nhưng chỉ có Chúa Giêsu là đã SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT mà thôi. Điều này rất quan trọng. Mọi sự bắt đầu từ điều này đó. Không có nhà sáng lập đạo nào đã sống lại sau khi đã chết.

2. “ Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? “ (Lc 6,39)

Ngạn ngữ Latinh có câu : Không ai có thể cho người khác điều mình không có. ( Nemo dat quod non habet). Không thấy đường làm sao dẫn đường được ? Không có đạo đức làm sao cho con cái mình gương tốt được ? Không ai lại dạy điều mình không biết !

Muốn dạy giáo lý cho con cái thì cha mẹ phải biết giáo lý. Cha mẹ phải là thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái mình. Có người đã thổ lộ: Con dâu theo đạo để lấy chồng, còn con trai thì khô đạo với lại không có giờ, nên cháu nội cũng không biết đạo là gì, chỉ chơi game là giỏi thôi. Cha mẹ mù giáo lý thì con cái cũng mù luôn, cả hai đều lăn cù xuống hố ! Ai có tai nghe thì hãy nghe !

3. Cái rác trong mắt người và cái xà trong mắt mình ! Chúa Giêsu dạy : “ Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? “ (Lc 6,41) Hãy lấy cái xà trong mắt mình trước để thấy rõ hơn mà lấy cái rác trong mắt người anh em mình. (Lc 6,42).

Câu chuyện người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm thì ai cũng biết. Trong hình vẽ về chuyện này thì mình thấy một đám đàn ông hắc ám cầm mỗi người một hòn đá to tổ bố trên tay. Lăm le chờ ném, luật Maisen mà, ai mà dám chống lại ? Chúa Giêsu chần chừ trả lời. Người đi guốc trong bụng mỗi người đứng đó mà. Bị ép quá, Chúa Giêsu mới ngẩng đầu lên, lúc đó chắc là nghiêm khắc lắm và dõng dạc : “ Ai trong các ông mà không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên xem “ ! Chui cha, bất ngờ quá sức. Chưng hửng quá sức ! Lúc đó mấy ổng mới chịu thấy cái xà trong mắt mình. Hôm đó đã không có ai dám ném đá bà này . Mấy ông già hơn rút lui trước. Mình cũng thuộc hàng ngũ những người già đó nhé, nhưng mình không dám đi kiện người khác, cùng lắm là năn nỉ họ sống tử tế thôi !

Người Việt có câu : Chân mình thì lấm bê bê, lại đi đốt đuốc mà rê chân người !

Cũng có câu : Suy bụng ta ra bụng người. Người hay nói dối thì nghĩ ai cũng nói dối như mình và không tin người khác. Người thật tâm thì hay bị lừa vì nghĩ ai cũng tốt. Trẻ em thì dễ bị người lớn lừa nhất. Già như mình mà cũng lừa nữa nhé!

4. “ Xem quả thì biết cây” (Lc 6,44)

Người có tin Chúa thì mới dạy con mình biết sống như Chúa muốn, mới dạy con điều luật của Chúa: không trộm cắp, không lừa đảo, không tham nhũng, không bắt chó trộm . . . Người không tin Chúa, không biết điều răn Chúa hoặc không có lương tâm ngay thẳng . . . thì làm sao có “trái tốt” được ? (Lc 6, 43-45). Có lần mình đi nước ngoài. Ở trong khách sạn có nhiều khách du lịch các nước. Cũng ăn buffet, mà sao họ dọn cho nhóm người Việt chỗ riêng ! Kỳ thị quá đi chứ ! Có lần mình thấy một đoạn video , người Trung Quốc dành nhau thức ăn khi ăn buffet. Kỳ lắm lận luôn ! Chúa Giêsu bảo cây nào sinh trái nấy là như vậy. Người ta nói : Muốn biết nhân đời trước hãy xem quả đời này ! Yêu nước là hãy làm sao cho nước mình được tiếng tốt khắp nơi nơi. Các nhà lãnh đạo các nước, các người mục tử, các nhà giáo, các bậc phụ huynh phải biết là mình đang trồng cây gì và nó sẽ ra trái gì. Chúng ta phải trả lẽ trước Đức Chúa, dù bạn không thèm tin có Chúa. Bạn phải kính sợ Chúa. Chúa là Chúa , Chúa rất thương bạn nhưng cũng rất ư là nghiêm minh.

Lạy Chúa , xin cho con biết cây tốt thì mới sinh trái tốt ; xin cho con biết cuộc sống trần gian là mùa gieo trồng ; xin cho con biết chọn giống tốt từ trong kho tàng Lời Chúa để chúng hưởng được những hoa trái ngon ngọt. AMEN.

Lm Nguyễn Vân Đông (Kontum)