Chúa nhật I Mùa Vọng – năm C

MÙA VỌNG: MÙA HÀNH ĐỘNG THIÊNG LIÊNG.

Tin Mừng: Lc 21, 25-28.34-36
1. Lễ mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu là lễ lớn nhất trên hành tinh của chúng ta. Không có lễ sinh nhật của bất cứ ai sánh bằng.
Xét về mặt con người, Giêsu là con bác thợ Giuse và bà Maria nghèo. Không có tiền thuê nhà, nên phải sinh con trong nơi ở của súc vật.
Xét về mặt thiêng liêng, Giêsu là con Chúa Trời sinh xuống làm người để cứu nhân độ thế.
Các nhà thờ Kito giáo trên cả thế giới, da đen, da đỏ, da vàng, da trắng. . . đều rộn rịp sắm sửa. Hang đá lớn nhỏ đều thấy ở khắp nơi từ nhà thờ cho tới nhà tư. Các nhà hàng, khách sạn, nơi công sở, mặc dù không có tin gì nơi nhân vật Giêsu , cũng có cây thông Noel trang hoàng vô cùng đẹp mừng sinh nhật của Giêsu. Người ta chế ra đủ thứ mặt hàng có liên quan tới lễ Giáng Sinh để kiếm tiền. Tổ chức lễ này là tốn kém nhất trong năm.
Các xứ đạo, các ca đoàn, các đoàn thể, các người khéo tay nổ lực hết mình để có những hang đá đẹp nhất, những đèn ngôi sao đẹp nhất, để có một lễ Giáng Sinh trọng thể nhất cho bà con lương giáo đến chiêm ngưỡng. Nào là tổ chức đêm canh thức, nào các bài thánh ca mừng Giáng Sinh tuyệt vời để trình diễn . . . Rồi hãy nghĩ tới năm xưa trong cánh đồng Bêlem hoang vắng, tới máng ăn súc vật nơi con Chúa sinh ra làm người!
2. Giáng Sinh năm nay, thời đại họa covid còn “diễn biến vô cùng phức tạp”, vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. . . Mình muốn mời các bạn trên Facebook của mình hướng về một cái nhìn thiêng liêng để mừng lễ: Mùa Vọng, mùa hành động bác ái yêu thương. Có mấy tư tưởng rất hay trong sổ tay mà mình không nhớ là của ai:
* Thấy đủ, chính là buông bỏ : lòng tham làm cho ta không bao giờ thấy đủ. Áo để đầy tủ, ít khi dùng tới, nhưng không bao giờ buông bỏ để chia sẻ cho người nghèo. Chúa Giêsu luôn dạy ta phải biết cho đi. Chúa Giêsu đã cho đi chính mạng sống của Ngài để cứu chúng sinh.
* Tha thứ, chính là giải thoát : Giải thoát cho người, đồng thời cũng là giải thoát cho chính mình. Không tha thứ mới làm cho ta đau khổ. Có tha thứ cho người khác mới được Chúa thứ tha cho mình. Trên cây thập giá xưa , Chúa Giêsu đã cầu xin sự tha thứ cho những kẻ giết mình. Thật tuyệt vời.
* Sửa đổi, chính là sám hối : Xin lỗi vì thấy mình sai mà không sửa đổi là vô ích, nhất là trước mắt Chúa. Mùa Vọng hãy lắng nghe lời mời gọi của Gioan Tiền Hô. Hãy dọn đường cho Chúa đi : đường quanh co sửa cho thẳng, kẻ kiêu căng hãy biết hạ mình, người keo kiệt hãy sống quảng đại . . . Rồi chúng ta sẽ thấy ơn cứu độ.
* Lợi người, chính là lợi mình : Mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Hãy bán của cải cho người nghèo, anh sẽ có một Kho Tàng trên trời. Các bạn có tin như vậy không ?
3. Giáng Sinh năm nay vì covid, không ai biết chúng ta sẽ mừng lễ như thế nào, nhưng mong các bạn trên Facebook của mình đồng hành với mình những việc sau đây:
– Việc thứ nhứt : Khi đi thăm các gia đình người Thượng nghèo đông con: ăn cơm dưới đất, các em ngồi dưới đất kê sách trên ghế mà học. Mình quyết định mua một trăm cái bàn và một ngàn cái ghế inox, để tặng các em học sinh gia đình nghèo. Một cái bàn 700 ngàn, một cái ghế 100 ngàn. Cả bộ là 1.780.000 ( Một triệu bảy trăm tám mươi ngàn) . Mà 100 bộ, vị chi là 178.000.000 đồng ( một trăm bảy mươi tám triệu đồng). Hãy giúp đỡ các em học sinh nhà nghèo.
– Việc thứ hai : Mùa lạnh Tây Nguyên đang đến. Mình muốn giúp mền cho các gia đình đông con. Nghe nói khoảng 200 ngàn đồng một cái. Mẹ Têrexa Calcutta nói: Nếu bạn không thể giúp được một trăm người, thì hãy giúp cho một người !
– Việc thứ ba : Thành phố Kontum có 6 nhà mồ côi Vinh Sơn, gần 1.000 em do các nữ tu người Thượng chăm sóc. Mùa Vọng mình muốn biếu cho mỗi nhà 20 triệu để các xơ mua sắm đồ ấm cho các bé nhỏ trong nhà để mừng Chúa Giáng Sinh.
Tài khoản của mình:
Tên TK: NGUYEN VAN DONG
Số TK : 522 970 89
ACB GIALAI
Đt : 0909 274 705

Lạy Chúa Giêsu , xin cho chúng con mừng lễ Sinh Nhật của Chúa năm nay được dâng lên Chúa những món quà mà chúng con cho người nghèo khổ.
Amen