CHẦU THÁNH THỂ  –   CẦU CHO BỆNH NHÂN

KHAI MẠC

– Hát Kinh Chúa Thánh Thần
– Đọc Kinh Tin Cậy Mến, Kinh Ăn năn tội.
– Đặt Mình Thánh Chúa
– Hát: Đoàn con đến đây… 

  THỜ LẠY 

   Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì yêu thương con người, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Chúng con xin thờ lạy và dâng lòng yêu mến lên Chúa, xin Chúa cho chúng con được ơn sốt sắng trong giờ thánh này. 

   Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu hôm nay, chúng con tha thiết xin dâng lên Chúa các bệnh nhân, là những người luôn phải nhờ người khác giúp đỡ để họ duy trì được sự sống nơi trần gian. Chúng con cảm nhận được rằng: sức khỏe là hồng ân lớn lao Chúa ban, nhưng đau yếu bệnh tật cũng là cơ hội giúp chúng con nhớ đến Chúa và biết những giới hạn của đời mình để trông cậy vào Chúa. Chúng con xin mượn những giây phút cận kề bên Thánh Thể Chúa, để dâng những đau khổ của các anh chị em bệnh tật như một của lễ, hợp với đau khổ Chúa đã chịu năm xưa, xin Chúa nâng đỡ và thương xót anh chị em chúng con.      

       (Thinh lặng giây lát, mỗi người thờ lạy riêng.)

  LỜI CHÚA:  

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mác cô  1, 29 – 34

   Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê su đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

    Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng Người không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai – Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM: 

   Bệnh tật là điều không thể tránh khỏi khi sống trên đời. Thánh vịnh 89 có nói: “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi”. Tin Mừng hôm nay quả là tin rất vui cho các bệnh nhân, vì Đức Giêsu đã chữa lành tất cả mọi kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật khi họ đến với Ngài. Là bệnh nhân, chúng ta càng cần tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tin tưởng vào Ngài, đụng chạm đến Ngài khi rước lễ, chính Ngài sẽ chữa lành cả phần hồn, phần xác cho chúng ta. 

   Sự chữa lành của Thiên Chúa ban, đôi khi bề ngoài chúng ta không thấy, nhưng đức tin dạy chúng ta: Chúa lắng nghe và thấu hiểu mỗi người, điều nào có ích cho phần rỗi chúng ta, Ngài sẽ ban. Phần chúng ta, đừng bao giờ nản lòng trông cậy vào uy quyền và lòng thương xót của Thiên Chúa, vì chính Ngài hằng yêu thương chăm sóc đặc biệt mỗi người chúng ta.

       (Thinh lặng giây lát, mỗi người suy tư riêng.)

Đọc Thánh vịnh 40: Lời cầu của bệnh nhân.  (Đọc đối đáp A-B)

A– Phúc thay kẻ lưu tâm đến người sầu khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy.

B- Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời. Không trao họ cho địch thù hung hãn. 

A– Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn Người chữa cho lành. 

B– Con đã thưa cùng Chúa: lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài. 

A– Lũ địch thù buông câu nguyền rủa “bao giờ nó mới chết , cho tên tuổi xóa nhòa?”

B– Kẻ đến thăm nói lời giả dối, nhưng chủ yếu thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.

A– Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm “ chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu?”

B– Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!

A– Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin thương xót và nâng con chỗi dậy, để con trả chúng mối hận này.

B– Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật, nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.

A– Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen. Amen.

*Đọc Chung: Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Hát: Con vẫn trông cậy Chúa…

TÂM TÌNH VỚI CHÚA

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, theo quy luật tự nhiên, cuộc đời chúng con có sinh ắt có tử, bệnh tật là một dấu hiệu tuổi thọ đời chúng con đang được rút ngắn. Những đau đớn thể xác khiến chúng con khó làm chủ bản thân nên dễ làm người khác buồn lòng. Nhiều lúc chúng con thất vọng vì bệnh tật kéo dài, làm phiền lòng những người chăm sóc và nhiều người không còn của cải để chữa chạy! Đời sống thiêng liêng của chúng con cũng bị sa sút vì không còn sức khỏe để tham gia các đoàn hội như ngày xưa. Đôi lúc chúng con không còn đủ sức để đọc nổi một Kinh Kính Mừng vì mệt trong người. Những lúc đó, chúng con mới nuối tiếc khi còn khỏe mình đã không cố gắng đọc kinh hay làm những việc đạo đức khác. 

   Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, chúng con xin Chúa ở kề bên để tăng lòng tin yêu và cứu giúp chúng con, nhất là khi cơn bệnh đến hồi nguy kịch. Lạy Chúa, chúng con một lòng trông cậy và phó thác mọi sự trong tình yêu Chúa. Amen.

CẦU XIN 

    Đứng trước bệnh tật thể xác, con người thường cảm thấy bất lực và lo âu. Đức Giêsu, Đấng đã chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ để con người được vui sống hạnh phúc, bình an. Chúng ta hãy chạy đến với Người và thân thưa:

  1. Chúng con xin dâng Chúa những bệnh tật, những đau khổ của anh chị em bệnh nhân trên toàn thế giới, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô và Hàng Giáo Phẩm đang chịu nhiều thử thách vì đức tin Kitô giáo – Xin Chúa ban ơn thêm sức, để các ngài nên chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin Chúa.

  2. Chúng con cầu xin Chúa tăng thêm đức tin và an ủi các bệnh nhân, để họ bớt lo âu, phiền muộn, và sẵn sàng đón nhận bệnh tật như một của lễ hy sinh dâng Chúa, cầu nguyện cho gia đình, và xã hội được an bình – Chúng con cầu xin Chúa.

  3. Hằng ngày trên thế giới có biết bao người chịu đau khổ vì bệnh tật, vì thiếu đồ ăn thức uống, thiếu thuốc men, thiếu nước sạch – Xin Chúa cho mọi người biết quan tâm, chia sẻ để họ có đủ sức khỏe, làm ăn kiếm sống  –  Chúng con cầu xin Chúa.  

  4. Sức khỏe là tài sản quý giá mà Cha trên trời ban tặng cho con người – Xin cho mọi người biết làm chủ bản thân để đừng bao giờ phung phí sức khỏe vào những nơi tội lỗi và xin cho các bệnh nhân được mau bình phục, để gia đình họ được bình an hạnh phúc  – Chúng con cầu xin Chúa  

    Lạy Cha là Đấng Quan Phòng, chúng con chạy đến Cha với lòng yêu mến cậy trông, vì ngoài Cha ra, không ai có thể cứu chúng con thoát khỏi đau khổ. Xin cho chúng con hằng biết kết hợp với Đức Kitô Con Cha trong những đau khổ trần thế, để sau đời này, chúng con được vui hưởng tôn nhan Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

  • Đọc chung Kinh Lạy Cha.

  • Kết Chầu:   Hát: – Này con là Đá…

        –  Đây Nhiệm Tích…