Thơ BÊN NHÀ CHẦU LẶNG LẼ

Ngài ở đó
Bên nhà Chầu lặng lẽ
Dáng hao gầy chờ đợi bóng thế nhân…
Thu qua đông lại luôn hằng gọi
Xuân về hạ đến vẫy mời ta

Ngài ở đó!
Bên ngọn đèn le lói
Dõi nhân trần, lòng ấp ủ yêu thương
Con xa Ngài, xa Ngài từ thuở ấy
Vướng bận kiếp người, con kiệt sức Ngài ơi!

Ngài ở đó!
Bên con hình bánh nhỏ
Yêu thương đời, Ngài hiến trọn tấm thân
Con ra đi dong duổi dặm đường trần
Ngài dõi mắt theo con từng bước nhẹ

Ngài ơi con đã hiểu đã thấu
Vắng bóng Ngài con sa chốn thẳm sâu
Quay lui gót bên Ngài con ẩn náu
Để an bình trong ân nghĩa trời cao

                                                                               24/12/2013
                                                                     Antôn Nguyễn Quang Minh
                                                                         Giáo xứ Tân Lợi