Phòng Tiệc Ly – Nơi tiếp đón và tình yêu tràn đầy

Trước ngày chính thức tuyên hứa trở thành Giáo lý viên, hơn 20 Dự trưởng Giáo xứ Hiền Hòa đã có một đêm tĩnh nguyện sốt sắng tại Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Hiền Hòa vào tối 18/9/2026. Trong bầu khí cầu nguyện, chia sẻ và Chầu Thánh Thể, các bạn trẻ được chuẩn bị tâm hồn để sẵn sàng lên đường trong sứ mạng mới.

“Đến hẹn lại lên”, trước ngày chính thức tuyên hứa trở thành những Giáo lý viên (GLV) thực thụ, các bạn Dự trưởng Giáo xứ Hiền Hòa đã bước vào một hành trình linh thánh – một đêm tĩnh nguyện đầy sốt sắng. Hằng năm, Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể Hiền Hòa luôn là bến đỗ bình yên, nơi tiếp đón và đồng hành cùng các bạn trong những giờ phút thiêng liêng này.

Với chủ đề “Muối cho đời và Ánh sáng cho trần gian”, đêm tĩnh nguyện năm nay quy tụ hơn 20 Dự trưởng cùng Ban Trị sự Giáo lý viên. Hành trình càng thêm trọn vẹn nhờ sự đồng hành, và nâng đỡ thiêng liêng của Cha Chánh xứ và quý Cha phó.

Trong giờ chia sẻ, quý Cha đã giúp các bạn Dự trưởng tái khám phá ơn gọi qua bốn chiều kích cốt lõi: nhân bản, thiêng liêng, cộng đoàn và việc tự huấn luyện. Mục tiêu tối hậu là giúp mỗi người trẻ trở nên những mẫu mực sống động theo hình ảnh Chúa Giêsu.

Ngay sau đó, dưới ánh nến lung linh và huyền ảo, giờ thảo luận nhóm trở thành không gian để các bạn can đảm mở lòng, chia sẻ những tâm tư riêng tư cùng những thao thức, trăn trở trước sứ mạng cao cả sắp lãnh nhận.

Cao điểm của sự gặp gỡ là giờ Chầu Thánh Thể được kéo dài luân phiên cho đến sáng. Giữa màn đêm tĩnh lặng của đất trời, bên Chúa Giê-su Thánh Thể, các bạn trẻ được mời gọi viết lên những lời cam kết và trút đổ mọi gánh nặng vào tay Ngài. Trong không gian linh thánh ấy, những tâm hồn khao khát đã thực sự được Chúa viếng thăm. Họ đã gặp Ngài, và họ đã sẵn sàng!

Đêm tĩnh nguyện khép lại bằng Thánh lễ tạ ơn sốt sắng – nơi các bạn chính thức thưa tiếng “Xin vâng” để lên đường cùng Chúa.

Thật đẹp thay những tâm hồn tươi trẻ, đầy nhiệt huyết và lòng dấn thân!

Và cũng thật hạnh phúc cho Cộng đoàn Nữ tỳ Thánh Thể khi được sống trọn vẹn sứ mạng của mình: trở nên một “Phòng Tiệc Ly” ấm áp – nơi đón tiếp, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và là nơi lòng thương xót Chúa được tuôn đổ chan hòa.

Anna Maria Thanh Lan, SSS