Tuần Cửu Nhật Mừng Kính Thánh Tổ Phụ Phêrô Giulianô Eymard

TUẦN CỬU NHẬT

MỪNG KÍNH THÁNH TỔ PHỤ PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

(Từ ngày 24/7 đến thứ bảy ngày 1/8)

Lời mở :

Những bài suy niệm trong Tuần Cửu Nhật này được rút ra từ bộ sưu tập các lá thư của cha Eymard. Tổng cộng gồm 2.212 lá thư, gửi cho 251 người. Trong đó có khoảng 850 lá thư hướng dẫn đời sống thiêng liêng.

Lời khuyên trong thư của cha Eymard tuy mang tính cá nhân, nhưng có một số quan tâm chung được đề cập không chỉ cho cá nhân ấy nhưng còn cho chúng ta, là những người sẽ tìm thấy nơi đó sự tỉnh thức và niềm an ủi. Những lời khuyên ấy theo suốt hành trình của những người được hướng dẫn.

Cha Eymard lắng nghe từng người, phân định dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần. Ngài khuyên bảo, tôn trọng ân sủng và hành trình của mỗi người. Ngài hướng dẫn dựa trên niềm tin và linh đạo được gợi hứng từ tình yêu Bí tích Thánh Thể.

1 / Ngày thứ nhất ( 24/7) :

                                           Niềm vui được Rửa tội

Trong ngày kỷ niệm lãnh nhận bí tích Rửa tội, Cha Eymard nói với Marianne là chị ngài và cũng là người đỡ đầu rằng đây là “ngày đẹp nhất của đời em”. Ngài nhớ về thời thơ ấu: sự hồi phục của ngài sau cố gắng tại Tập viện Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm ở Marseille, nơi ngài đã làm việc với lòng nhiệt thành quá sức đến nỗi sức khỏe suy sụp. Đối với chúng ta, đây là lời mời chúng ta hãy nhớ lại ngày lãnh nhận tích Rửa Tội, ngày chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.                                   

Lá thư  gửi cô Marianne Eymard – Ngày 5.02.1846 – (CO 68; II,113)

Chị yêu dấu,

Hôm nay em không thể cưỡng lại niềm vui viết cho chị vài dòng. Em đảm bảo rằng chị có thể đoán được vì sao em nghiêm túc cầu nguyện cho chị, cho bố mẹ chúng ta và cho người đỡ đầu của em nữa.

Với em, đây là ngày đẹp nhất. Ngày đẹp nhất trong đời, khi em may mắn được Rửa tội. Nếu lúc đó em chết, bây giờ em đang trên thiên đàng rồi và cầu nguyện cho mẹ đỡ đầu – người vẫn còn sống trên trái đất này, đang vác nặng thánh giá trên đường chông gai đến thiên đàng. Nhưng Chúa Nhân Lành không muốn thế, ngài đã để em sống đến bây giờ trong thung lũng lưu đày đầy nước mắt và chiến đấu. Thiên Chúa đáng chúc tụng! Tất cả đều tốt đẹp, miễn là cuối cùng chúng ta đạt được mục đích. Một khi chúng ta chạm đến đó, dù đường ngắn hay dài, dễ dàng hay khó khăn, mọi thứ chỉ được đong đếm bằng ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều quan trọng là đạt được mục đích.

Xin cầu nguyện để em có thể đạt được mục đích, như em đã cầu nguyện cho chị. Nếu chị đến đó trước, hãy để lại cho em cây gậy đi đường và mở sẵn cửa. Chị kính mến, ít nhất ở đó sẽ không còn khoảng cách hay chia ly nữa. Ai có thể nghĩ rằng khi em hai mươi tuổi, nằm vật trên giường và được các bác sĩ kết luận sẽ chết, vậy mà em lại có thể sống thêm mười lăm năm nữa? Ít nhất em đã có một sức khỏe khá tốt! Quả thật, Chúa Nhân Lành đã ban cho em nhiều ân sủng cao cả. Em không thể không nhận ra những dấu chỉ về lòng thương xót và sự quan phòng của Người trong cuộc đời em – những dấu chỉ đó lớn đến nỗi em sẽ là kẻ vô ơn nếu em không yêu mến Người bằng cả trái tim và nếu em không phục vụ Người hết sức.

Mẹ đỡ đầu kính mến, em nợ chị nhiều quá vì chị đã quan tâm thức tỉnh tuổi trẻ của em và đã gợi ý những thực hành đời tu cho em. Hôm nay em nhớ lại rất rõ những năm thời thiếu niên và thấy rằng như là một ân ban cao cả. Chị có nhớ khi ngồi trên giường ọp ẹp của em, chị ngồi gần em và chúng ta hát những bài thánh ca của Marseilles đến rơi nước mắt, nhất là bài về Thánh Genevieve, Thánh Joseph và Con đường Thánh giá! Lúc đó, em với chị đi xưng tội (thường đi rất xa)? Thời gian ấy thật tuyệt vời! Em yêu Chúa Nhân Lành hơn cả bây giờ nữa.

Từ đó đến nay, biết bao thời gian khác nhau, với nhiều hoàn cảnh khác biệt trong cuộc đời! Cuộc sống trên thế giới này như thế đó! Biết bao người em quen biết và yêu thương đã qua đời rồi! Ít nhất chị vẫn bên em. Xin Chúa nhân từ cho chị sống thêm thời gian nữa. Em thực sự không biết đó có phải là ước muốn tốt đẹp và đáng mơ ước không, nhưng em thấy cuộc sống thật quý giá đối với một trái tim đang làm việc cho thiên đàng, được tình yêu của Chúa chịu đóng đinh ngự trị. […]

Hát : Hiện hữu trong ĐKT – SM tr. 112 ( c. 1)

(Quỳ) Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

2/ Ngày thứ hai ( 25/7 ) :

Để thánh ý tình yêu của Chúa làm chủ con

Tâm trạng thay đổi nhanh chóng khiến chúng ta khó chịu. Cơn cám dỗ hành động theo cảm tính không phải lúc nào cũng tích cực và đôi khi đẩy chúng ta đi ngược với Tin Mừng. Cha Eymard khuyên: đừng để bản thân chúng ta bị lôi cuốn hoặc đừng quan tâm đến cơn cám dỗ ấy và luôn theo đuổi những điều tốt đẹp bằng bất cứ giá nào. Hiệp thông với Chúa Kitô bằng cách tham dự Bàn tiệc Thánh Thể, suy niệm và cầu nguyện trước sự Hiện diện Bí tích của Ngài, là những hoạt động nuôi dưỡng sự kết hợp cuộc sống của chúng ta với Ngài và giúp chúng ta sống như Ngài và trong Ngài.

Lá thư gửiStéphanie Gourd – ngày 26.01.1851 – (CO 240; II, 276)

Hãy tiếp tục để Ý Chúa nhân lành thánh thiện là nguyên tắc, là trung tâm và là mục đích cho mọi hành động và ước muốn của con. Cha yêu dấu trên trời luôn nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương và sự quan phòng thần linh của Ngài thấy trước và sắp đặt mọi sự vì lợi ích lớn lao của chúng ta.

Đừng ngạc nhiên trước sự thay đổi trong tâm hồn con. Sự thay đổi này đến từ Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta thực hành một số nhân đức đặc biệt như hiền lành, kiên nhẫn, khiêm tốn chấp nhận bản thân. Vì vậy, khi con cảm thấy quá sầu buồn hoặc khó chịu, đừng để những cảm xúc này xâm nhập vào trái tim; hãy giả vờ như không chú ý đến chúng. Đó là một đám mây bay ngang che khuất mặt trời bác ái. Hãy xem chúng như một cơn đau thấp khớp và vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nếu chúng cứ kéo dài, gây lo lắng khiến con bực bội khó chịu, thì con nên nói với mẹ thân yêu của con, xem như là điều khó khăn hơn là một cảm xúc từ con tim.

Đôi khi là khôn ngoan khi con đừng chú ý đến lý do rõ ràng vì sợ khơi dậy thù địch tự nhiên. Tuy nhiên, nếu điều đó làm con đau khổ, hãy nói ra tất cả. Cứ tiếp tục rước lễ vì con quá yếu đuối và lúc đó chúng ta phải sống trong Chúa và đón nhận Ngài, vì Đấng Cứu Độ đã nói: “Bất cứ ai ăn Tôi sẽ sống nhờ Tôi…, ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi sẽ ở trong Tôi và Tôi trong người ấy” [Ga 6,56-57].

Tốt hơn là con rước lễ bằng sự yếu đuối, hơn là tránh xa vì sợ hãi hoặc khiêm nhường. Tình yêu thể hiện qua sự quy phục hơn là tôn trọng, tin tưởng hơn là sợ hãi. Hãy rước lễ với ước muốn yêu Chúa nhiều hơn, đó là cách tốt nhất.

Về suy niệm, cha khuyên con đừng suy tư suốt ngày khi quá chú ý về điều đó.  Buổi sáng thì tốt và suy tư tập trung vào Nhà tạm hoặc vào chính Chúa Giêsu trong lòng con, hãy dùng câu sâu xa muôn đời này: “Giê-su là Chúa của con và là tất cả của con.” [x. Im 3, 34: 4] Trong nỗ lực tình yêu này, đừng nói nhiều, nhưng hãy thinh lặng ở bên chân Chúa, hạnh phúc ngắm nhìn Ngài, lắng nghe Ngài và biết rằng con đang ở dưới chân Ngài. Những lời chân thực của tình yêu thường phát xuất từ nội tâm hơn là bên ngoài.

Hãy sẵn lòng can đảm trên đường về Thiên đàng! Chúng ta hãy tiếp tục bước đi trên đá sỏi và gai nhọn trong đời sống sa mạc. […]

Hát : Gia nghiệp đời con – Ngợi Ca tr. 93 (c.1)

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

3 / Ngày thứ ba ( 26 / 7 ):  

Tình yêu của Chúa không bao giờ ngủ

Đời chúng ta như chiếc thuyền nhỏ trên biển. Khi thuyền bị sóng đánh chìm, Chúa dường như ngủ để thử thách niềm tin chúng ta. Đó là phương pháp Ngài chọn để giúp ta thêm mạnh mẽ và đời ta đâm rễ trong Ngài; cây đứng trước gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và sinh nhiều trái ngon hơn. Sự kết hiệp đời sống với Chúa trong Thánh Thể là sức mạnh của ta và khiến trái tim ta đập cùng nhịp với trái tim Chúa. Thánh Thể bảo đảm rằng tình yêu của Chúa Ki-tô dành cho chúng ta không bao giờ ngủ. 

thư gửi Franchet – Ngày 08.08.1851 – (CO 273; II, 309)

Cha vừa nhận được thư của con diễn tả quá nhiều nỗi buồn và nước mắt. Chúa ơi! Vấn đề gì vậy! Khi nào chúng mới trở nên nhẹ nhàng đây? Chiếc thuyền nhỏ tội nghiệp, chao đảo biết bao! Và lúc đó, bến bờ vẫn xa vời và thiên đàng chỉ là hình bóng và không có ai giúp đỡ  [sắp có]. Một tình huống! Có thể làm gì được? Hãy cứ cầm lái, tát nước trong thuyền ra, và đầu hàng Đấng Quan Phòng.

Chiếc thuyền nhỏ của con sẽ an toàn. Nó không thể bị chìm hoặc bể vỡ. Không, không, Thiên Chúa chúc lành cho chiếc thuyền ấy từng giây phút, nhưng con chưa phải là hành khách tốt đâu. Con quá sợ hãi. Lúc đó, trái tim con chết dần vì chỉ thấy bầu trời và sa mạc. Cha có thể nói gì nhỉ? Đừng quá sầu buồn. Đó là đau khổ; đó là bệnh tật. Trái tim con tìm kiếm sự khuây khỏa bằng cách phàn nàn một chút. Nhưng khi trái tim con muốn đi xa hơn, con phải nói với nó: hãy im lặng, hồn tôi ơi, ngươi đang hành động không đúng rồi… Vì ngươi sẽ không làm Chúa vui và ngươi cũng bất hạnh. Vì yêu Ngài, con không cần đi xa; vì tình yêu của Ngài, con sẽ đau khổ một chút. Lúc đó, trái tim căn bản là rất tốt, sẽ dâng hiến và trở về với đường lối Giê-su, đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn đi và với sức mạnh của tình yêu, trái tim ấy lại tìm thấy bình an và tự do.

Con gái của cha, hãy rước lễ. Người ốm cần phải ăn. Cứ rước lễ mặc dù con thấy mình lỗi lầm. Những lầm lỗi ấy không phá hủy sự sống tình yêu thiêng liêng được. Chúng chỉ thử thách và tinh luyện thôi. Quả mọc trong nhà kính không được tròn trịa và cây của nó rất mỏng manh yếu đuối. Nhưng trái của những cây trồng ngoài thiên nhiên có gió lớn, trái chín đúng mùa là tốt nhất. Hãy rước lễ và Chúa sẽ là sức mạnh của con, mỗi khi con gặp thử thách lớn. Trong những cơn cám dỗ chúng ta có nhu cầu, như cha phải nói, một nhu cầu cần thiết là Chúa Thánh Thể. Đó là giây phút chiến đấu và nếu Chúa ngủ giữa cơn bão [x. Mt 8,23-27], là thử thách niềm tin của ta. Vì vậy, hãy hài lòng khi ở dưới chân Ngài. Tình yêu Ngài không bao giờ ngủ. […]

Cảm giác con miêu tả trong thư chẳng là gì cả, mà con cho nó là quan trọng và đặc biệt là con đã phân tích quá nhiều. Khi xưng tội chỉ nói đôi lời về việc đó. Ồ! con sống bằng trái tim quá nhiều! Cha mong rằng trái tim của con sẽ sống trọn vẹn trong trái tim thần linh của Chúa. -“Con không thể ư ?”- Đau khổ khởi đầu đời sống thiêng liêng. Trung thành trong đau khổ là sức mạnh và sự ràng buộc. Can đảm lên! Con sẽ yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, hết tâm trí, hết ý chí và hết sức lực của con [x. Mc 12,30]. Cả trời đất sẽ cùng cha ca ngợi con. […]

Hát : Dầu con là ai – Ân Đức ( SM tr. 76, c.1 )

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

4 / Ngày thứ tư ( 27 / 7 ) :

Nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng việc kết hiệp với Thiên Chúa

Cha Eymard vừa được sai tới La Seyne-sur-Mer, gần Toulon. Ngài đã rời thành phố Lyon nơi ngài yêu quý cũng như việc hướng dẫn Dòng Ba Đức Mẹ: đối với ngài, đó là một chuyện buồn, nhưng ngài sống sự chia tay trong niềm tin, thanh thản tùng phục ý Chúa. Ngài tâm sự với bà Gourd những gì ngài đang trải qua trong đời ngài. Sau đó, để trả lời thư, ngài cho bà lời khuyên bổ ích để bà có thể vượt qua sự bất cẩn nào đó trong việc phục vụ Chúa: cách hướng dẫn người giúp việc và vượt qua nỗi lo lắng ngăn cản bà rước lễ cách thanh thản. 

Lá thư gửiJoséphine Gourd – Ngày 18.10.1851 – (CO 282 ; II,322)

[…] Thưa bà, bây giờ chúng ta đã cách xa nhau 140 dặm, có lẽ là xa mãi mãi. Cuộc sống là thế! Một đời lưu đày tạm thời!

Điều an ủi cha đó là Chúa nhân lành ở giữa chúng ta và ân sủng tình yêu cũng như niềm hy vọng của Ngài kết hiệp chúng ta trong trái tim thần linh của Ngài.

Thưa bà, cha thừa nhận phải tạ ơn Chúa nhân lành đã cho cha rời xa Ly-on. Cha tin rằng đó là một ân ban. Chúa muốn cha sống cho mình Ngài. Trong thời gian làm việc tại Ly-on, cha cũng cảm nhận niềm an ủi lớn từ các con gái của cha. Chúa muốn cha hy sinh điều đó. Ồ! ngàn lần chúc tụng Chúa! Miễn là họ hết lòng phục vụ và yêu thương Chúa; tất cả là niềm vui của cha.  Phần bà, bà hãy luôn yêu mến Thầy nhân lành và yêu mến Ngài giữa những vấn đề khó khăn của bà. Hãy khéo léo và chia sẻ cho mọi người thời gian, công việc, sở thích của bà. Nhưng trái tim bà sẽ thuộc về Chúa Giê-su và bỏ mình vì tình yêu. Cha sẽ vui mừng khi nhận được thư của bà. Ở đây, nếu có thể giúp bà, bà biết đấy, cha mong muốn vì lợi ích tinh thần của bà cũng như của chính cha vậy.

Giờ cha nói về thư của bà. Bà tự trách bản thân vì đã sai sót trong việc phục vụ Chúa, trong bổn phận đối với tôi tớ trong nhà. Bà cảm thấy buồn về việc rước lễ của mình.

Đó là sự thật, chúng ta phải chiến đấu chống lại những sai sót trong việc phục vụ Chúa, vì điều đó nhanh chóng dẫn đến sự yếu đuối thiêng liêng, ghê tởm việc hy sinh. Linh hồn trở nên yếu đuối như cây thiếu nhựa sống. Phải, cuộc chiến nhẹ nhàng nhưng phải mạnh mẽ chống lại việc xao lãng đời sống thiêng liêng. Đó là do ma quỷ tìm cách tấn công. Cần dành thời gian, phương cách tìm giây phút một mình bên Chúa. Tiếp xúc với thế giới, ngay cả [thế giới] đạo đức cũng có điểm chung là nó sẽ vắt kiệt sức mạnh nội tại của tâm hồn. Đôi khi chúng ta phải làm như Chúa: khi ngày sống của ta hoàn toàn dành cho người lân cận, chúng ta phải lên núi, và ở đó, trong sự cô tịch của tâm hồn, một mình trò chuyện một chút với Thiên Chúa. Cũng thế, con gái của cha, khi Thầy nhân lành đặt bà vào hoàn cảnh bác ái đặc biệt đối với người lân cận, thì bà phải bỏ lại mọi sự cho người hàng xóm thân yêu này; như cha đã nói “trong một hoàn cảnh đặc biệt”, ngay cả khi ta càng cho đi bên ngoài, thì càng phải nuôi dưỡng đời sống nội tâm của mình bằng việc kết hợp với Thiên Chúa. Ồ! Ước gì chúng ta có thể giống như những thiên thần hộ thủ! Họ luôn nhìn thấy Thiên Chúa đồng thời luôn quan tâm đến chúng ta. Đó là bởi vì Thiên Chúa là trung tâm tuyệt đối của các ngài.

Và sự phiền muộn của bà! Ồ! cha không lo lắng về điều đó. Nó giống như bệnh thấp khớp mà chúng ta phải gánh chịu trong cuộc đời này. Đó là sự nghèo nàn trong bản chất đáng thương của kiếp người. Ồ! Thật khiêm tốn biết bao cho tâm hồn chỉ sống trong Thiên Chúa!

Vì vậy, chỉ cần làm một điều duy nhất, khi linh hồn bà đã quên Chúa Nhân Lành quá lâu, hãy nhẹ nhàng trở về dưới chân Người, với tấm lòng khiêm nhường, như con chiên đau khổ lạc xa vị Mục tử Nhân Lành.

     Về bổn phận là bà chủ trong gia đình. Nếu bà có những tôi tớ trung thành và tận tụy thì hãy tùy thuộc vào họ một chút. Tuy nhiên, hãy luôn để mắt đến họ và nắm bắt thông tin toàn bộ trong gia đình. Nếu không, bà sẽ phải thường xuyên sửa lỗi họ. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho quản gia và tất cả những ai phục vụ bà.

Về việc rước lễ, đừng để bất cứ điều gì trôi qua do lỗi của mình. Bà cần lỗi lầm… khi để Chúa mời bà đến với Ngài bất chấp sự yếu đuối của bà, sẽ là sai lầm nếu bà e sợ xa rời bàn tiệc Thánh Thể của Người. Vậy, hỡi con gái, hãy rước lễ bất kể sự yếu đuối của mình. Đúng hơn, hãy chấp nhận những điểm yếu và nghèo khó của bà. Đối với Thày Nhân lành của chúng ta, đấy là vé vào cửa của bà đấy. […]

Hát : Chúa là cây nho – PS tr. 317

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

5 / Ngày thứ năm ( 28 / 7 ):

 “Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Không có gì.”

Nếu chúng ta muốn yêu Chúa và sống cho Ngài, từng giây phút chúng ta nên tự hỏi đâu là thánh ý Ngài, đặt thánh ý Chúa trước khi nghe con tim và lý trí của chúng ta. Trong an ủi và cô đơn, trong niềm vui và nỗi khổ, đây là lời khuyên của cha Eymard: chúng ta phải yêu mến và luôn làm theo thánh ý Chúa. Như thế thì không gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô. 

thư gửi Natalie Jordan – ngày 22.01.1852 – (CO 317; II, 368)

[…] Điều cha muốn xin Chúa là đừng thay đổi ý muốn thánh thiện trong tình yêu trung thành đặc biệt của Chúa dành cho bà. Bất cứ an ủi hay cô đơn, vui mừng hay sầu buồn, hiện diện hay vắng mặt của con người, đừng để những điều này thay đổi đời sống nội tâm của bà. Hãy đặt tâm hồn trên những cơn bão và những thay đổi của luồng khí; trái lại, ước gì các biến cố chỉ tạo ra những thay đổi bên ngoài, để ý chí của bà luôn hiệp nhất với Thánh Ý Chúa. Ôi hạnh phúc thay, ngàn lần phúc cho tâm hồn nào sống trong cuộc sống thần linh này! Lúc đó, tâm hồn ấy sẽ hiểu những lời bừng cháy của Thánh Phao-lô: “Ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Không có gì” [Rm 8,35].

Hoa trái của sự vâng phục thiêng liêng trước tiên là kiên nhẫn, điềm tĩnh và bình an nội tâm, sau đó là hành động mạnh mẽ và quảng đại. Khi một tâm hồn muốn sống trong Chúa khởi đầu bằng việc tham khảo Thánh Ý Ngài; thì tâm hồn ấy sẽ do dự khi hỏi ý kiến của trái tim mình hoặc phán đoán của chính mình. Tâm hồn không tin vào phán đoán của mình. Đối với họ, biết ý Chúa là luật tối thượng, là quy tắc không thể thay đổi và là khoa học đầu tiên của tâm hồn. Thưa bà, bà hãy xin Chúa nhân lành ban cho cha nhân đức nữ hoàng này. Đó sẽ là ân huệ lớn nhất mà bà có thể làm cho cha.

Bà muốn cha nói về chính mình; cuộc đời cha như dòng nước chảy, vội vã, ồn ào và hỗn loạn. Một môi trường giáo dục có nhiều biến cố, thay đổi, thăm viếng! Xin Chúa nhân lành khen ngợi điều đó! Chắc chắn có đủ chất liệu để cha luôn từ bỏ ý riêng.

Mặt khác, khí hậu ở đây khá dễ chịu, bầu trời rất đẹp, luôn trong xanh, cảnh thiên nhiên thật phong phú. Có thể nghĩ ở đây chỉ có mùa xuân. Cha sẽ không nói gì về phong tục miền nam này; Cha không biết rõ về họ. Chúa Nhân Lành có những tâm hồn đẹp và rất quảng đại ở đây. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng sức mạnh của ân sủng tại nơi này hơn là khu vực của chúng ta, bởi vì những người miền nam với ý chí nồng cháy, tinh thần trong sáng, trái tim nhạy cảm, sẽ làm nên những vị thánh và là những vị thánh lớn. Tuy nhiên, đối với người miền bắc như chúng ta, thật khó để thích nghi, nhưng khi Chúa Nhân Lành gửi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã có được ân sủng của vùng này. […] 

Hát : Ai tách lìa tôi – CĐ2 tr. 173

Đọc kinh Cha Thánh Eymard. 

6 / Ngày thứ sáu ( 29 / 7 ):

Như em bé trên chiếc thuyền nhỏ do Chúa nhân lành điều khiển

Con đường của người môn đệ bao gồm cả khô khan lẫn ấm áp thiêng liêng. Như sa mạc, chúng là con đường quan phòng và cần thiết băng qua để vào đất hứa, khi nào và bằng cách nào Chúa muốn. Cha Eymard khuyến khích Stephanie đừng ngạc nhiên khi bị khô khan như cô đang trải qua; mà hãy vững tin rằng, một ngày kia Thiên Chúa sẽ đưa cô ra khỏi sa mạc và Ngài biến những đám mây thành cơn mưa. Cha ví cô ấy trong một bức tranh đẹp: như em bé trên chiếc thuyền nhỏ mà Chúa đang cầm lái.  

Lá thư gửiStéphanie Gourd – Ngày 13.02.1852 – (CO 330, II, 385)

Con gái yêu quý của cha, cha đang trả lời vắn tắt cho con. Cảm ơn con nhiều về những ước muốn thiêng liêng dành cho cha. Cha cần có những người con cầu nguyện cho những nhu cầu của cha; những ước muốn ấy rất tuyệt, tuyệt vời!

Hãy cầu nguyệc, để cha có một chút tình yêu dành cho Chúa hơn và cho thánh giá đáng yêu của Ngài.

Con gái của cha, hãy tiếp tục phục vụ chỉ một mình Chúa; cầu mong sự phục vụ Ngài vượt trên mọi ưu tiên của ta. Cầu mong sự trung tín chu toàn Thánh ý Ngài là nhân đức đầu tiên của ta, là công việc chính của tình yêu mà ta dành cho Chúa. Đừng quên rằng tình yêu được bày tỏ trong vườn Ô-liu và trên đồi Can-vê thì cao cả hơn vinh quang trên núi Tabor. Hãy trung thành với Chúa Giê-su đang lo buồn, đơn độc, bị bỏ rơi là điều phù hợp cho các tâm hồn hoàn thiện như: Đức Nữ Trinh, thánh Gioan và Maria Madalena. Đừng ngạc nhiên về sự khô khan nguội lạnh thiêng liêng. Đó là sa mạc của vùng đất hứa. Đó là lò lửa thanh tẩy. Lúc đó, ta yêu Chúa Nhân lành hơn bản thân ta. Tuy nhiên, con buồn là vì con thường suy tư trong khô khan và ngủ gục; còn việc rước lễ thì lạnh băng.

Con vẫn phải tiếp tục. Ngày ấy sẽ đến khi Chúa chúng ta hài lòng với sự kiên nhẫn chờ đợi của con, Ngài sẽ biến những đám mây mù ấy thành cơn mưa hồng phúc.

Khi con thấy mình bất lực, thay vì cố gắng phải suy tư và chiêm niệm về sự thật ấy, con hãy thực hiện những nhân đức tin, cậy, mến và khiêm tốn, như thể con rất hài lòng. Những hành động này dường như khô khan nguội lạnh, nhưng sẽ hoàn hảo hơn vì ít nhất chúng được thoát khỏi mọi suy nghĩ của tính tự hào.

Trong thời gian vô hiệu này, con có thể chọn một chương trong cuốn “The Imitation” song song với tâm trạng hiện tại của mình và đọc thầm để nó nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn con. Hãy thử điều này trong thời gian suy tư nhé.

Về Hiệp lễ, hãy sử dụng công thức khi con không thể làm tốt hơn. Con của cha, đừng căng thẳng, đừng gượng ép. Điều đó chỉ gây rắc rối, bào mòn tâm hồn và kéo con ra khỏi tâm trạng suy tư và bình an là thứ vốn quý giá hơn bất cứ điều gì khác.

Hãy tiếp tục như em bé trên chiếc thuyền mà Chúa đang cầm lái. Hãy để việc lo lắng tương lai cho Chúa; phần con hãy sẵn sàng thực thi thánh ý Ngài.

Chào con gái yêu quý, xin Chúa luôn là tâm điểm, là niềm vui, là Bạn Trăm Năm của con. […]

Hát : Như con thơ – SM 152

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

7 / Ngày thứ bảy ( 30 / 7 )

Hạnh phúc được gọi bước theo Con Chiên không tì vết

Stephanie kể cho cha Eymard về việc cô quyết định sống cho Chúa Ki-tô với một trái tim không chia sẻ, như một hiền thê duy nhất. Cha vui mừng về điều này: cô đã chọn “phần tốt nhất”.  Cô theo gương các trinh nữ đã trao hiến cuộc đời họ cho Chúa Ki-tô từ thời thành lập Hội Thánh. Cha Eymard nói với cô, Chúa Giê-su sẽ cho cô nếm hưởng tình yêu như Ngài đã cho Thánh Catherine thành Sienna. Các nhân đức trung tín và dịu hiền sẽ hướng dẫn cô trong lối sống mới này.

thư gửiStéphanie Gourd – Ngày 18.07.1852 – (CO 366; II, 428)

Con yêu quý, cha vừa đọc thư của con. Nó khiến cha ngồi lặng rất lâu. Cha nghĩ: Những đứa con khác thì quên cha hoặc họ đang rất “đau khổ” và cha chỉ cầu nguyện. Do đó, lá thư này an ủi cha rất nhiều để biết rằng các con yêu Chúa và phục vụ Ngài với toàn tâm toàn ý, đặc biệt là con, con gái à!

Phải nói rằng người yêu trinh khiết của Đấng Cứu Độ đã chọn phần tốt hơn. Con cũng vậy, con đã chọn phần tốt hơn [x. Lc 10,42], người tình cao quý nhất, hoàn hảo nhất, duyên dáng nhất. Hãy giữ lấy Ngài và luôn trung thành với Ngài. Đó là lễ vật đẹp nhất mà con dâng cho Ngài, bằng chứng tình yêu cao quý nhất mà con trao cho Ngài. Theo thế gian, con càng giàu có, thì càng có nhiều đối tượng chú ý, lúc đó con cần nói với Chúa: Con yêu Ngài hơn tất cả những điều đó, trái tim con sẽ không có ông Chủ nào, bạn trăm năm nào, vị Vua nào khác ngoài Ngài. Hãy nhớ lại các cuộc chiến đấu anh hùng của các Trinh nữ trong các thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, các Trinh nữ La Mã thượng lưu thà bị tước bỏ tài sản, chức vị và cả mạng sống, hơn là đánh mất hào quang trinh khiết. Hỡi con gái yêu, đừng để mình bị lay động bởi sự dịu dàng và nước mắt. Không ai có thể yêu cầu con phải hy sinh như vậy, và không có vị trí nào trong cuộc sống có thể buộc con phải thực hiện như thế. Đừng để bản thân bị xao động bởi những điều tốt đẹp thực sự hoặc rõ ràng con có thể đạt được trong tình trạng này. Điều tốt nhất con có thể làm là bước theo Chúa Giêsu, và con sẽ được chúc phúc vì được mời gọi bước theo Chiên Con không tỳ vết và một ngày kia hát thánh ca nhiệm màu [x. Ap 14,3-4].

Con cũng nhỏ bé như Thánh nữ Catherine thành Siena. Hãy dọn một cung thánh trong tâm hồn và Chúa Giê-su sẽ cho con tìm thấy niềm vui tình yêu Ngài ở đó một cách ân cần hơn. Con quá nghèo! Hãy ca ngợi Chúa về điều ấy: người nghèo thì họ muốn cho đi và cho từ cái nhu cầu của chính họ, vậy họ được cả hai phần thưởng. Tuy nhiên, khi Đấng quan phòng tặng con, hãy đón nhận với lòng biết ơn cách trung thành và hiền dịu. Đó là hai nhân đức duyên dáng tuyệt vời của con.

Con hãy trung tín với Chúa, và bằng cảm hứng thần linh hãy sẵn sàng thưa như Samuel: “Lạy Chúa, này con đây” [1 Sm 3,4]; như thánh Phaolo: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?” [x. Cv 9,6]; như Chúa Giê-su: “Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa” [x. Tv 40,8-9]. Trung tín trong những hy sinh nội tâm cách mau lẹ, rồi chấp nhận những thất vọng vì lòng yêu mến Chúa. Trung thành với những thực hành thiêng liêng. Tốt hơn là nên cùng thực hiện với mẹ của con. Tuy nhiên, tiếp tục giữ lời tạ ơn trong lòng. Cách ca ngợi Chúa như này sẽ khiến con đáp trả hy sinh tự nhiên và ân cần hơn, bởi vì con sẽ xem đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu của con với Chúa.

Hiền lành nhưng không yếu đuối, đó là sự dịu dàng của người con gái. Con có toàn quyền trên trái tim của chúng.

Con được yêu. Nhưng khi nào câu hỏi được đưa ra, hãy trả lời dứt khoát và nói rằng điều đó làm con tổn thương. Phần còn lại, hãy tử tế, chu đáo, duyên dáng. Một ngày nào đó con sẽ cần đến sức mạnh tình yêu ban cho, để nói về Chúa và ơn cứu độ. Nếu Chúa muốn con chờ đợi phép lạ này, là vì Ngài muốn nó trở nên vĩ đại và khiến con có được phép lạ ấy trong  quảng đại. […]

Hát : Có một điều – NC tr. 95

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

 8/ Ngày thứ tám (31/7)

 Sự hiển trị của Thiên Chúa nơi nội tâm con người

Những ngày nghỉ lễ có thể là cơ hội tuyệt vời để tìm lại chính mình, suy niệm Kinh Thánh và sống hiệp thông với Chúa sâu hơn. Cha Eymard hướng dẫn Natalie về cuộc hành trình tâm linh tốt đẹp. Bằng cách sử dụng các tài liệu tham khảo trong Kinh thánh, cha thúc giục cô đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa và để tình yêu của Ngài hình thành nơitốt hơn. “Hãy bắt đầu sống với Chúa, với Thiên Chúa ở trong con, vì Chúa Giêsu phán: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy (Ga 14,23)”

Lá thư gửiNatalie Jordan – Ngày 19.08.1859 – (CO 861; III, 313)

[…] Vì sao con lại trì hoãn cho đến sau kỳ nghỉ lễ để nói cho cha về kết quả suy nghĩ, ước muốn và quyết tâm tốt đẹp của con? Cha hy vọng từ nay đến tháng 11, con sẽ gửi cho cha vài bông hoa xinh xắn từ bụi cây đó!

Cha thích tình trạng hiện tại của con, kế hoạch của con đã vạch ra, làm gương việc tông đồ, tập thêm một nhân đức nội tâm, sống trong Chúa bằng cách học hỏi thường xuyên hơn; điều đó sẽ diễn ra tốt đẹp! Hãy bắt đầu sống với Chúa đang ở trong con, vì Chúa Giêsu đã nói: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy; chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy” [Ga 14,23] Và chỗ khác: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Thầy cũng sẽ yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”. [Ga 14,21]

Một ngày kia, Chúa nói với các tông đồ đang mệt mỏi vì công việc mục vụ của mình: “Hãy đến nghỉ ngơi một lát ở nơi cao và thanh vắng”. Thánh Luca nói rằng Chúa chúng ta thường lên núi một mình để cầu nguyện suốt đêm. [x. Lc 5,16]

Trong các Thánh vịnh, Chúa Thánh Thần nói qua vua Đavít: “Tôi sẽ lắng nghe điều Thiên Chúa phán”. [Tv 84,9]

Con gái thân yêu, cha nhắc con về tất cả những điều này, chỉ để nói với con: Hãy ở lại, sống nội tâm, kiểm điểm bản thân, suy tư từ bên ngoài đến bên trong, gạt thế giới sang một bên. Phần của con là hãy vào sâu trong tâm hồn với Chúa Giêsu, nơi Ngài đang linh hứng cho tâm hồn con, nói với con bằng ngôn ngữ nội tâm mà chỉ có tình yêu mới nghe và hiểu được. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và than thở bằng những tiếng tình yêu rên rỉ khôn xiết [x. Rm 8,26]. Vương quốc của Thiên Chúa, được nói đến rất nhiều trong Kinh Thánh, là quyền ngự trị của Thiên Chúa trong tâm hồn, đang khi Ngài cai trị trí thông minh của chúng ta bằng đức tin, vượt trên trái tim chúng ta bằng tình yêu, vượt trên thân xác chúng ta bằng sự sỉ nhục các đam mê.

Hãy cư xử với Chúa Giêsu trong tâm hồn con như đối xử với một vị khách. Ngài là bạn, là người yêu, là chủ; đừng để Ngài một mình quá lâu; hãy tìm cách nói vài lời với Ngài khi con đang thi hành bổn phận, đem đến cho Ngài một bó hoa tình yêu nho nhỏ. Rồi Ông Chủ tốt lành của chúng ta sẽ vui thích ở lại với con, Ngài sẽ chờ đợi con trong niềm vui.

Hãy quảng đại trao chính mình cho những người thân yêu đến thăm con trong những ngày nghỉ lễ, hãy ân cần vui vẻ khi cho đi, thanh khiết trong hy sinh; nghĩa là không nghĩ đến bản thân, thậm chí còn trong sáng hơn trong tình bạn khi cho đi hơn là nhận được, để cầm lấy và hướng tình bạn về Thầy nhân lành của chúng ta. Điều đó thật tuyệt vời nếu con lay động trái tim của những tâm hồn tốt đẹp đó, để con có thể dẫn họ lên cao hơn.

Chúng ta tiếp tục sống trong niềm hạnh phúc. Vì con đã có cơ hội chia sẻ điều đó, con có đồng ý rằng không còn gì để hy vọng trên trái đất này ngoại trừ những trái tim rất trong sáng, rất quảng đại và loại trừ mọi sự không phải là Thiên Chúa! 

Hát : Dấu ấn tình yêu – CĐ2 tr. 180 ( c.1)

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.

 9/ Ngày thứ chín ( 01/8 ) :

Hãy trao chính các con cho Ngài, Đấng đã cho chúng ta mọi sự!

Dòng Nữ tỳ Thánh Thể do cha Eymard thiết lập vừa được khai sinh. Nhân dịp lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, cha viết cho các chị lá thư này để việc dâng hiến tinh thần, trái tim, ý chí, thân xác của các chị trở nên của lễ luôn mãi. Bí mật của việc dâng hiến đời tu được tìm thấy trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đấng đã hiến mình cho các chị trước và lại tiếp tục trao ban chính mình trong Thánh Thể. Vì thế, Chúa Ki-tô trở thành Ông Chủ, Vị Vua và là Bạn Trăm Năm của đời các chị.

Lá thư gửi các chị Nữ tỳ Thánh Thể – Ngày 21.11.1859 – (CO 894; III, 344)

 

Cha dâng chúng con cho Chúa khi kết hợp việc Dâng mình của Đức Nữ Trinh Maria, để chúng con có thể trở thành Nữ tỳ tốt lành và trung tín của Chúa Giê-su như Mẹ Maria nhân lành của chúng ta vậy.

Cha dâng lý trí chúng con cho Chúa, để được nên một với lý trí của Chúa Giê-su, hiền lành và khiêm nhường trong lòng như Ngài, với sự đơn sơ và thành tâm về chân lý của Ngài, tất cả dưới chân Ngài như Mai đệ Liên, lắng nghe Ngài và vui thích lãnh nhận lời thần linh của Ngài. Hãy lãnh nhận với sự tôn trọng và biết ơn, nuôi dưỡng tâm hồn các con bằng lời Chúa như Trinh nữ Maria đã thực hiện.

Cha dâng trái tim chúng con cho Chúa, để chỉ Chúa là chủ, là vua và là Bạn trăm năm của trái tim chúng con, nơi đó Ngài thấy yêu thích ngự trị nhất.

Cha dâng ý chí chúng con cho Chúa, là những nữ tỳ sẵn sàng của Chúa để những hạnh phúc và ước muốn của chúng con sẽ phục vụ Ngài tốt hơn.

Cha dâng thân xác chúng con cho Chúa, để thân xác chúng con trở nên hy tế thánh thiện và sống động, làm vui mắt Ngài bằng sự khiêm tốn và tự chủ.

Đó là cách Mẹ Maria rất thánh của các con đã dâng mình cho Chúa, với lòng thờ kính vô hạn và tình yêu vô điều kiện. Quả thực, Mẹ đã làm vui lòng Chúa biết bao. Mẹ thực sự trở thành hy tế thơm ngát trước ngai tòa Chúa.

Các con gái yêu dấu của cha, hãy thực sự hiến thân hoàn toàn cho Chúa Giêsu, rồi các con sẽ là những Nữ tỳ đích thực của Thánh Thể. Việc hiến thân là bằng chứng duy nhất của tình yêu đích thực, đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn. “Hỡi con của Ta, hãy trao cho Ta trái tim của con” [x. Pr 23, 26], Chúa nói tiếp “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết trí khôn, hết trái tim, hết linh hồn và hết sức lực” [Đnl 6,5]. Đó là điều răn đầu tiên và lớn nhất. Đó là toàn bộ cuộc sống và mục đích của chúng ta ở thế giới này và thế giới sau này.

Còn gì thích hợp hơn là hiến thân cho Đấng đã ban mọi sự cho chúng ta! Còn gì an ủi hơn khi hiến thân cho Chúa Giêsu như Người đã hiến thân hoàn toàn cho chúng ta!

Ồ! Vậy tại sao chúng ta lại hay thay đổi, quá tham lam và vô ơn đối với Thầy nhân lành này? Tuy nhiên, Ngài yêu cầu chúng ta hiến dâng trọn vẹn chính mình, vì chỉ muốn chúng ta hạnh phúc và Ngài có thể cũng trao ban chính Ngài cho chúng ta!

Chúng ta còn mong muốn điều gì khác hơn việc thánh hóa bản ngã chúng ta trong Chúa Giêsu? Cha biết rõ rằng mặc dù việc hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu cách chung chung là điều dễ dàng, nhưng sẽ trả giá rất đắt khi phải hy sinh mỗi ngày cho vinh quang Người, để bất cứ lúc nào cũng chết cho ý riêng của chúng ta vì yêu mến Người. Chính vì phải trả giá đắt mà chúng ta trở thành những người tôn thờ thực sự.

Ồ! Hỡi các con gái ngoan của cha, hãy luôn nhớ các con đã từng quảng đại biết bao đối với người thân và bạn bè, và thậm chí còn hơn thế nữa đối với chính mình. Vì vậy, khi một điều gì khiến các con phải trả giá, hãy tự nói với mình: Cái gì vậy! Tôi chẳng làm cho Chúa Giêsu những gì tôi đã làm cho thế gian, hay cho ý thích của tôi sao!

Hãy thường suy gẫm về những điều không phải của Chúa ở trong các con, mà các con chưa trao cho Chúa Giêsu. Sau đó hãy lập tức trả lại cho Thầy nhân lành những gì mà tình yêu của các con dành cho Ngài.

Hãy coi mình như những kẻ ngu dại, những người ngoài cuộc, hoặc những kẻ thiếu thốn, cho đến khi Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể trở thành tài sản duy nhất của các con, niềm hạnh phúc duy nhất, niềm vui duy nhất của các con, bởi vì các con chưa hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa chưa ngự trị như một ông chủ tối thượng trong con. Ồ! Nếu chúng ta hoàn toàn là của Ngài, Ngài sẽ được trái tim chúng ta luôn hướng tới, là quy luật duy nhất của đời chúng ta! Ồ! Khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp, dịu dàng và mạnh mẽ biết bao! Đó sẽ là đời sống của Chúa Giêsu.

Ở đây, chúng ta đang cố gắng đốt cháy ngọn lửa Giêsu và một số đông thành viên đã được gia nhập.

Hát :  Hào quang đỉnh đồi cao … ( 2 câu)

Đọc kinh Cha Thánh Eymard.