Nhớ Mẹ Mary Catherine Perko

Giỗ 100 ngày Mẹ Perko qua đời

Hôm nay là đúng 100 ngày Mẹ Perko đã được Chúa gọi về, nhưng với cộng đoàn đây không phải là dịp để cầu nguyện, thế là hai chị em gợi ý với các Sr làm chút gì đó để nhớ và cầu nguyện : sáng dọn mộ cắm hoa, trưa nấu xôi đậu phộng mời cả cộng đoàn dùng chung, tối lần hạt cầu nguyện cho Mẹ, Thánh lễ không được cử hành một cách riêng biệt nhưng chị em nhớ và cầu nguyện cho Linh hồn Mẹ sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Nhân dịp này xin kể đôi điều về người Nữ tỳ theo sát bước chân Cha Thánh Êma – yêu mến giờ Chầu và Thánh Lễ cùng những sinh hoạt chung với cộng đoàn :

    • Hôm nay Mẹ mệt và ngủ suốt giờ Chầu. – Khi Mẹ mệt Mẹ có thể về phòng nghỉ một chút rồi sau đó đi Chầu lại. – Ồ không, đó là giờ Chầu Mẹ đăng ký và vì Mẹ nhớ Cha Êma từng nói “Chầu Thánh Thể: dù ở trạng thái nào đi nữa miễn sao con hiện diện trước Thánh Thể là đủ” nên Mẹ ở lại, sự hiện diện là quan trọng nhất.
    • Ngày cuối cùng Mẹ ở cộng đoàn (27/3/2018) : từ nửa đêm bị chảy máu mũi hơn hai giờ đồng hồ, sáng sớm bị ọc hai vũng máu đông, xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Sau đó trở về nhà gần trưa thì bị té; đầu giờ chiều có hẹn gặp bác sĩ nhưng vẫn cố gắng dùng cơm trưa chung với cộng đoàn. Chiều gặp bác sĩ, chụp x-quang về đến nhà gần đến giờ Lễ “Sr nghỉ nhé, sẽ cho Sr rước lễ tại phòng”- Sr Bề trên nói. Nhưng sau một lúc đã thấy Mẹ xuống dự Lễ chung với cộng đoàn.

 

Sau giờ Lễ là cơm tối, người như mệt lả nhưng vẫn  vào bàn với chị em; ăn xong đứng lên thì bị té, cấp cứu đến và đưa đi bệnh viện vào lúc 7.30.

Đời Nữ tỳ trung tín là thế đó, như Cha Êma, Mẹ Perko đã trung thành những việc bổn phận với Thánh Thể và cộng đoàn cho đến ngày cuối cùng sống trong cộng đoàn, nên giờ đây chắc chắn Mẹ cũng đang hợp với các Thánh để tôn thờ Thiên Chúa trên Nước Trời. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con cũng trung thành trong ơn gọi và yêu mến đời sống cộng đoàn cho đến giờ phút cuối cùng cuộc đời.

          Hoa dại SSS