Ý Lực Sống

BÌNH AN ĐÍCH THỰC

1. Theo nghĩa thông thường thì bình an có nghĩa là yên ổn, không xảy ra sự gì bất trắc. Bình an vô sự. Cảm giác của bình an là sự mạnh khỏe của phần xác , là niềm vui và hạnh phúc trong tâm hồn. Bình an cũng là sự êm ả, yên tĩnh của cảnh sắc xung quanh, mình có nhớ được câu này:
Thị tại môn tiền, náo.
Nguyệt lai môn hạ, nhàn !
Nghĩa là: Chợ búa phố xá trước cửa nhà thì ồn ào náo động, ánh trăng chiếu sáng phía sau nhà thì êm ả bình an.
Bình an theo nghĩa thông thường này thì có sự lệ thuộc vào ngoại cảnh hoặc điều kiện này nọ. Có thứ bình an nào có thể sống chung với “bất trắc” không? Thưa có:
2. Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ : Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy, bình an của Thầy không giống như thế gian ban tặng !
(Ga 14,26-27) . Đó là sự BÌNH AN đích thực, dù có bất trắc !
Bậc đáng kính Hồng Y F.X Nguyễn văn Thuận, 13 năm tù đày cùng cực, vẫn giữ được được sự bình an trong tâm hồn vì thấy Chúa ở với ngài từng giây từng phút.
Mình biết có một bác sĩ nọ ở tù, mỗi tuần có trách nhiệm đi thăm sức khỏe của một linh mục cũng ở tù mà bị biệt giam suốt vì là thành phần nguy hiểm . Vị bác sĩ người lương này rất ngạc nhiên vì vị linh mục đó lúc nào cũng vui vẻ, ôn tồn , nhỏ nhẹ , lịch sự. Vị bác sĩ đó bèn thắc mắc với các sĩ quan công giáo để biết tại sao. Ông rất ngạc nhiên được biết là vì linh mục đó có Chúa ở cùng. Sau này vị bác sĩ đó đã theo đạo công giáo, lý do là ông muốn có được sự bình an đó trong cùng cực của cuộc sống lúc bấy giờ.
Mình nghĩ đó chính là sự bình an đặc biệt của Chúa Giêsu ban.
3. Chúng ta thử ôn lại những bài học về sự bình an mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta.
Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Ngài bảo họ đừng mang tiền, đừng mang hai áo. . . và dặn dò các môn đệ hễ tới nhà nào hãy chúc bình an cho nhà đó, rồi còn nói thêm: nếu nhà đó có ai xứng đáng hưởng sự bình an mà anh em chúc, thì bình an đó ở với người ấy. Phải chăng bình an đó chính là sự hiện diện của Chúa ?
Sau khi sống lại, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, câu đầu tiên của Chúa Giêsu là : Bình An cho anh em. Lần nào cũng thế ! Và các môn đệ rất đỗi vui mừng.
4. Trong mỗi Thánh Lễ, từ mà ta nghe nhiều lần là từ bình an :
-Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
-Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
-Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
-Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. (Lời nguyện sau kinh Lạy Cha)
-Lạy Chúa Giêsu Ki-tô , Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng : “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con . . . Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an . . .
-Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
-Lễ đã xong , chúc anh chị em về bình an.

5. Cuộc đời mỗi người chúng ta luôn gặp những “bất trắc” : bệnh tật , làm ăn thất bại, những rủi ro. . . Xin cho chúng ta thấy được bàn tay của Chúa đang cầm bàn tay ta. Xin cho ta thấy được bình an và hạnh phúc trong Thánh Giá đời mình.

Xin ban cho chúng con sự BÌNH AN của Chúa. Amen

Lm Nguyễn Vân Đông ( Kontum)