Lc 18, 9-14
Trong Tin mừng Lc 18, 9-14, chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu kể về dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisiêu và một người thu thuế. Hai cung cách và hai lời cầu nguyện hoàn toàn khác biệt nhau: Người Pharisiêu đứng riêng một mình, kể lể về những thành tích, công trạng của mình, còn người thu thuế đứng đằng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.(Lc 18,13).
Người Pharisiêu là thành phần ưu tú, đạo đức, trí thức và thông thạo lề luật. Họ nghiêm ngặt tuân giữ các luật định và tập tục tôn giáo. Họ coi mình là công chính và là khuôn mẫu cho những người khác. Những thực hành của họ là tốt, nhưng vì tự mãn và kiêu căng, nên hình ảnh của họ đã bị hoen ố.
Người thu thuế hợp tác với chính quyền Rôma, thu thuế của dân nên bị mọi người ghét bỏ, coi như là kẻ tội lỗi. Anh nguyện xin Chúa thương xót, vì mình là kẻ tội lỗi. Đó là một lời cầu chân thành của một người biết rõ về mình, ý thức về thân phận yếu hèn của mình. Anh ta đã hướng về Thiên Chúa, xin ơn tha thứ và sự công chính. Chúa chỉ ban ơn công chính cho những tâm hồn hạ mình, khiêm tốn và hối lỗi, ăn năn.
Người Pharisiêu tự mãn, không cần ơn tha thứ, còn người thu thuế khiêm tốn, ăn năn và đã được Chúa xót thương.
Trong xã hội, ta thấy đầy rẫy những người kiêu căng tự mãn. Thường thì chẳng mấy người ưa kẻ phô trương, huênh hoang, kiêu ngạo, ngược lại, ai cũng quý mến người khiêm nhường, từ tốn, chân thành.
Thiên Chúa cũng chẳng ưa gì người kiêu căng.
“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.( Lc 1, 51-52)
“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”(Gc 4,6)
Phải chăng Chúa Giêsu, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, đã muốn dạy chúng ta bài học khiêm nhường. Tiếng Việt chúng ta rất phong phú; Chúng ta nói: khiêm nhường, khiêm nhượng, khiêm nhu, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm hạ… Tính cách đối nghịch với khiêm nhường chính là kiêu ngạo.
Kiêu ngạo là mối thứ nhất trong Bảy mối tội đầu: Thứ nhất, khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
Chính vì kiêu ngạo Lucifer đã bị phạt xuống hỏa ngục. Cũng vì kiêu ngạo, ông bà nguyên tổ đã bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, truyền lại án phạt cho toàn thể nhân loại.
Tàu Titanic, với tên gọi đầy đủ là Royal Mail Ship Titanic, được xem là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất những năm đầu thế kỷ XX.
Con tàu từng được coi là một đỉnh cao của kiến trúc hàng hải và là một tiến bộ công nghệ, được tạp chí The Shipbuilder ca ngợi là “không thể chìm”.
Ngày 10.4.1912, con tàu khởi hành từ cảng Southampton, phía đông nam nước Anh. Nhưng chỉ năm ngày sau khi xuất phát, con tàu đã đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống lòng Đại Tây Dương, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Phải chăng cũng do bởi kiêu căng.
Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách: “Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn.”(Tv 86,1).
Thánh Phaolô nhấn mạnh: “…Người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính.”(Rm 4,5).
“Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7)
Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”(Lc 18,14).
Mẹ Maria là mẫu gương khiêm nhường: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa…”(Lc 1,38). “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…”(Lc 1,48).
Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ:
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường…”(Mt 12,29)
Các thánh nhân, vĩ nhân, hiền nhân đích thực đều là những người khiêm nhường.
Đức khiêm nhường cần thiết cho cả đời lẫn đạo.
Lạy chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường như Chúa dạy, để chúng con được Thiên Chúa và người đời yêu thương.
Nguyễn Đức Lân