Về Mái Nhà Xưa…

Thật bất ngờ khi thấy chiếc xe dừng trước cổng Nhà Dòng. Từ xa trên hành lang nhìn ra, bóng một người thật thân quen xuống khỏi xe. Cánh cổng mở, chiếc xe từ từ tiến vào, còn người rất thân ấy- Thầy Gioan B. Khổng Thành Ngọc bước theo sau như quá quen thuộc với chốn mà một thời Thầy đã từng ghi dấu chân.

Dù đã hẹn trước với các Dì Ban Tỉnh, nhưng vì đang giờ lần chuỗi Mân côi, nên chỉ có một trò cũ của Thầy nhanh chân ra đón trước và mời Thầy vào nhà khách. Nghe lời mời, Thầy cười hỏi lại: ‘‘Nhà nào? Ồ vẫn như xưa! Mình về nhà mình mà.” Niềm vui như òa vỡ vì lòng quý mến thân thương vẫn đong đầy Thầy dành cho Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.

Chị Giám Tỉnh, chị Phụ trách Cộng đoàn và quý chị chào thăm Thầy. Thật mừng rỡ vì đã lâu từ ngày rời xa Quê hương, nay mới có dịp gặp lại Thầy tại cộng đoàn. Với những lời thăm hỏi, trò chuyện thân tình và tươi vui. Thầy còn trao tặng sách – món quà thật quý cho cộng đoàn. Dùng bữa trưa đơn sơ với những món đồng quê canh ngó khoai, cá bống kho tộ,…Thầy thích ”đúng là bữa cơm gia đình thật thân tình.” Trước khi ra về, Thầy đã viếng Thánh Thể nơi nguyện đường thân quen và hẹn ngày lễ của Tỉnh Dòng sẽ đến hiệp thông.

Nhớ lại những ngày xưa Thầy từng dạy Việt văn cho chúng tôi, thế mà đã 20 năm trôi qua. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được Thầy hướng dẫn, và hôm nay cho chúng con có cuộc gặp gỡ thật vui. Ghi ơn Thầy về tất cả kiến thức, tình thương và sự thân ái Thầy dành cho chúng con, cho cả Tỉnh Dòng. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn phúc trên Thầy và gia đình. Kính chúc Thầy mãi đủ sức khỏe, niềm vui và bình an trong cuộc sống.

Dã Quỳ,sss. ĐH 5.