Tỉnh Dòng Chầu Lượt

Mấy năm gần đây, Tỉnh dòng được chung phần với giáo phận để Chầu Thánh Thể thay giáo phận. Lúc đó, chị Giám Tỉnh xin được Chầu vào ngày 21/7, vì đó là ngày kỷ niệm đánh dấu Hội Dòng được phê chuẩn Hiến pháp do Đức Giáo Hoàng Pio IX châu phê. Nhưng có năm lại không rơi vào ngày Chúa nhật, nên chị Giám Tỉnh xin Đức Cha dành cho một ngày Chúa nhật trong tháng 7 hằng năm để Chầu Thánh Thể được trọn vẹn hơn.

Năm nay, ngày Chầu Lượt vào Chúa nhật 10/7. Ngay từ mấy hôm trước, các chị có trách nhiệm đã lên chương trình, phân công cho các chị em phụ trách giờ chầu cho được liên tục và sốt sắng. Sáng hôm nay, Cha Quản Hạt dâng Thánh lễ, đặt Mình Thánh Chúa và khai mạc giờ Chầu, sau đó các chị em chầu luân phiên. Các em Dự Tu luôn được ưu tiên khai mạc, rồi đến các dì Nhà Hưu, các chị Khấn Trọn và xen kẽ là các em Học Viện. Hiệp Hội Thánh Thể giáo xứ Micae và các giáo xứ lân cận cũng được tham dự vào lúc 14g00 – 15g00. Cuối ngày vào lúc 17g30, Tỉnh dòng nhận Phép Lành Thánh Thể và Cha xứ Micae kết thúc ngày Chầu Lượt.

Với chủ đề “Để tất cả nên một”, giờ Chầu chị em soạn xoay quanh tính hiệp nhất, bác ái, yêu thương. Hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau, như lời cha Quản hạt nhắc nhở. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Người Samari nhân hậu” để trả lời cho người thông luật hỏi thử Chúa về điều răn trọng nhất. Cha đặt ba câu hỏi để cho mỗi người tự chất vấn mình: 1/ Tôi phải làm gì để được sống đời đời? -2/ Ai là người thân cận của tôi? – 3/Hãy đi và hãy làm như vậy. Cha có nhắc đến đợt đại dịch vừa qua. Trong lúc gian nan, đau khổ như thế mà người ta còn trục lợi trên xương máu đồng bào và trên ngay cả mạng sống của bệnh nhân bị nhiễm Covid-19… Còn những tình nguyện viên thì có nhiều người làm vô vị lợi, nhưng cũng không ít người làm đòi điều kiện này điều kiện nọ…

Tạ ơn Chúa, một ngày cận kề bên Chúa thay Giáo phận, chị em đã dâng lên Chúa rất nhiều lời kinh, lời ca và lời cầu nguyện: cầu cho Giáo hội, Giáo phận, cho mọi người, mọi thành phần, và cho thế giới. Xin Chúa thương chúc lành và gìn giữ thế giới được luôn sống trong hòa bình, trật tự, cho nạn đại dịch chấm dứt và xin Chúa đừng quên ban cho đất nước Ukraine được hòa bình – độc lập.

raina