Tin Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính Mầu Nhiệm MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ. Đây là sáng kiến tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa để các  NGÀI  hiện diện hữu hình với nhân loại cho đến ngày tận thế. Thật vậy, trong tấm bánh, ly rượu hữu hình trước mắt chúng ta, toàn thể công trình sáng tạo, cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa thật sự hiện diện trong đó. Tấm bánh Thánh Thể chính là:
* “HOA MÀU RUỘNG ĐẤT”: Đây là hình ảnh biểu tượng cho toàn bộ công trình sáng tạo của CHA. Cha đã dựng nên vũ trụ và ban truyền định luật lưu truyền sự sống và phát triển; cây cối sẽ sinh hoa trái và trong trái có hạt (x. St 1,11-15), nhờ đó vũ trụ ngày càng phong phú.
* “VÀ LAO CÔNG CỦA CON NGƯỜI”: Đây là phần đóng góp của con người theo đúng dự tính của CHA: Thiên Chúa đã dựng nên con người và đặt vào vườn Eđen với phận vụ “cày cấy” và “Canh giữ đất đai”(St 2,4.7.8.13)
* Rồi khi đến thời đến buổi, Ngôi Con nhập thể vào trần gian đã sử dụng sản phẩm của “hoa màu ruộng đất và lao công con người” để biến thành THÁNH THỂ làm thần lương nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình vượt sa mạc thế trần về lại Nhà Cha: Người cầm lấy BÁNH/RƯỢU và phán “Đây là MÌNH / MÁU THẦY” (Mc 14,22-24…)
* Và công trình biến đổi tuyệt vời ấy được Chúa Giêsu trao lại cho đoàn môn đệ làm dấu chứng tình yêu, quyền năng thần linh hầu nhân loại mọi thời đều được đích thân thọ hưởng ân lộc ấy: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19b; 1Cr 11,24-25)
* Mặc dù các tông đồ và các người kế vị chỉ là phàm nhân yếu đuối, việc biến đổi Bánh Rượu thành Mình Máu Chúa vẫn được thực hiện cách HIỆU QUẢ. Đó là nhờ QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN. Thật vậy, trước khi Truyền Phép trong Thánh Lễ, các chủ tế đã nài xin Chúa Thánh Thần đến: “Lạy Chúa chúng con nài xin Chúa dùng ƠN THÁNH THẦN CHÚA thánh hóa những lễ vật này để trở thành cho chúng con MÌNH và MÁU Đức Giêsu Kitô Chúa, chúng con.” (Kinh nguyện Thánh Thể II và III, số 101.109)
Tóm lại, nhờ Thánh Thể, nhân loại mọi thời có được lương thực thần linh, vượt sa mạc trần thế về đến nhà Cha; và còn hơn thế nữa, nhờ việc mỗi ngày được ăn lương thực ấy, nhân tính từng bước một được sức sống thần linh thấm nhập, được biến đổi, được thông phần thiên tính chờ ngày được “đồng thừa kế với Đức Kitô…cùng được hưởng vinh quang với Người.”(Rm 8,17.29)
Cùng chiều hướng với những suy tư trên, Phụng Vụ Lời Chúa năm A mời chúng ta chiêm ngắm một phần diễn tiến của công trình biến đổi kỳ diệu ấy:
Bài đọc 1, Sách Đnl 8 báo trước Mầu Nhiệm Thánh Thể dưới khía cạnh LƯƠNG THỰC THẦN LINH từ trời, đầy cam go thử thách để về tới vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ. Lương thực ấy như là “thuốc thử” để xem dân Chúa có thực sự trung tín với các mệnh lệnh, đường lối của Chúa hay không; và qua đó để dân ý thức rằng “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra.” Như vậy, LƯƠNG THỰC TỪ TRỜI ẤY (Manna) đã từng bước thanh luyện Dân Chúa từ tư tưởng cho đến đức tin, con người hầu xứng đáng được vào và làm chủ gia nghiệp ĐẤT HỨA.
Tin Mừng trích từ Ga 6, bài diễn từ của Chúa Giêsu sau phép lạ NHÂN BÁNH: Chúa Giêsu khẳng định lương thực mà Người mang đến không phải là bánh ăn nuôi thể xác, nhưng đó là LƯƠNG THỰC THẦN LINH, ĐÍCH THỰC TỪ TRỜI XUỐNG để nuôi dưỡng linh hồn con người chuẩn bị cho sự biến đổi trọn vẹn: NHÂN TÍNH ĐƯỢC THÔNG PHẦN THIÊN TÍNH- Đó là “Thịt tôi đây để cho thế gian được sống.” “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”, và người ấy “ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.”(Ga 6,51-54.56)
Vậy với Mầu Nhiệm Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Ba Ngôi đã từng bước thông ban thần tính cho chúng ta, cho chúng ta nếm cảm trước hạnh phúc thần linh ngay tại trần thế này. Và cũng nhờ TẤM BÁNH ấy mà ngay trong HIỆN TẠI “tuy chúng ta là nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một THÂN THỂ”(Bài đọc 2)
Trong Thánh Thể, Thiên Chúa, con người, vũ trụ nên một, báo trước và cho hưởng trước hạnh phúc thiên đàng: Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.