Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm B.

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

+ Niềm Vui được “Thiên Chúa yêu… đến nỗi đã ban Con Một”(Ga 3,16)

Chúa Nhật 4 Mùa Chay chủ tế mang áo Hồng, Chúa Nhật Vui. Nhưng đó là NIỀM VUI nào? Niềm vui được giải cứu, hồi phục (Bài 1). Trong Tin Mừng, Thập giá không còn là nỗi sợ hãi nữa mà là Cội Nguồn cứu độ: “Như ông Môsê đã giương cao con Rắn đồng trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai TIN vào Người thì sẽ được SỐNG ĐỜI ĐỜI. Chúa đã biến phương tiện đùng để PHẠT (Rắn, Thập giá) thành dấu chỉ ơn cứu độ. Như vậy thập giá của Chúa Giêsu là Thập Giá tha thứ.

Thật vậy, đoạn tiếp của Tin Mừng hôm nay mặc khải: Thập Giá là chính cách thể hiện chóp đỉnh của Tình Yêu của Chúa Cha: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Tuy nhiên tình yêu tha thứ ấy cũng đợi trông một thái độ đáp trả từ con người. Con Rắn đồng giải cứu đã được treo lên, nhưng nếu kẻ bị rắn cắn không ngước nhìn lên Rắn đồng thì sao? Tin Mừng viết tiếp: “Để ai TIN vào Con của Người thì khỏi phải chết-thì không còn bị lên án nữa…” Niềm Vui Thập Giá chỉ thực sự sinh hoa trái nơi ta khi ta đón nhận TIN vào Chúa Giêsu, để ánh sáng Người mang tới xóa tan bóng tối đang bao phủ ta. Và nhờ ánh sáng đó chúng ta bắt đầu “Sống theo Sự Thật”.

Vậy Tình Yêu tha thứ vô điều kiện của Thiên Chúa vẫn cần đến sự đáp trả chân tình của con người.Cho nên Niềm Vui của Chúa Nhật 4 Mùa Chay là Niềm Vui biết chắc mình được tha thứ; Niềm vui của một tội nhân biết phó thác cho Thiên Chúa, dám đón nhận những hậu quả của tội trong tin tưởng rằng cây Thập Giá vốn là án phạt của tội thì nay nhờ Chúa Giêsu đã trở nên Thánh Giá cứu độ. Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho ta ơn dám TIN và noi gương Chúa Giêsu. NIỀM VUI được Chúa YÊU!