Trong tinh thần huấn luyện liên tục, Tỉnh Dòng Nữ tỳ Thánh Thể đã quan tâm tổ chức khóa thường huấn cho 80 chị Khấn trọn đợt 1 từ ngày 21/7 đến ngày 24/7/2025, tại Foyer de Charité Phú Dòng. Sơ Anna Hồ thị Hạnh, Dòng Chúa Quan Phòng hướng dẫn chị em chủ đề “Căn Tính Đời Tu”.
Với kiến thức sâu rộng về tâm lý và kinh nghiệm dày trong đời tu, sơ Anna đã chia sẻ các đề tài:
Ngày thứ nhất: Trở về với căn tính
Ngày thứ hai: Thuyết kiến tạo sự nghiệp
Ngày thứ ba: Phân định và canh tân
Ngày thứ tư: Cam kết
Sơ đã giúp chị em biết can đảm đối diện con người thật của mình, nhận ra căn tính của mình là người được yêu, được gọi và được sai đi. Qua ba cấp độ căn tính của đời tu: Căn tính thiêng liêng; Căn tính bản thân; Căn tính cộng đoàn, cần nhận ra “Tôi là ai?”- Tôi là ai trong cộng đoàn? Tôi làm gì trong cộng đoàn và sứ mạng của tôi còn có ích không? Mỗi người đều có một vai trò trong cộng đoàn, vậy hãy hãnh diện với những gì mình làm được và những khả năng của mình, nhận định được giá trị của mình, đồng thời cũng cần nhận biết và đối diện với điều gì đã làm tổn thương mình. Có những dấu hiệu để nhận diện phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn, để rồi ta có thể tìm ra những mặc cảm tự tôn và tự ti trong con người mình. Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, còn có những bạo lực thầm lặng – Bệnh làm thinh: không dám lên tiếng, sợ bị hiểu sai, im lặng làm hại cho người khác…!
Những kiến thức mới mẻ với các chị em khi nghe nói về “Sự nghiệp Đời Thánh Hiến” gồm có “Job”- Công việc cụ thể; “Work”- Hành vi lao động và “Careers”- Hành trình nghề nghiệp. Vậy Career là cách ta hiện diện trong thế giới – Tôi là ai trong công việc tôi đang làm? Career là cách mỗi người xây dựng ý nghĩa đời mình qua công việc, vai trò và trách nhiệm. Nhưng với người sống Đời Thánh Hiến thì Career là hình thức cụ thể để sống ơn gọi mỗi ngày: Tôi hiện diện như một người yêu mến Chúa qua cách tôi dạy học hay nấu ăn… Hành trình nghề nghiệp gắn liền với căn tính, nhân phẩm, ơn gọi nội tâm – Tôi đang là ai trong tiến trình tôi đang sống.
Và để cuộc sống có mục đích: Tôi sống ở đời này để làm gì? Cần nhận ra ba cơn đói: Cơn đói mục đích; Cơn đói kết nối; Cơn đói phát triển. Và tự hỏi xem: Tôi đang đói điều gì? Tôi kết nối nhất với Chúa và cộng đoàn khi nào? Tôi học được gì mới trong 3,6 tháng qua? Việc tôi đang làm có còn mang lại cảm hứng không? Từ đó mỗi chị em sẽ vẽ “Cổng vòm đời tu” của riêng mình để biết tôi là ai? Tôi đang sống vai trò nào? Tôi đang nghiêng về phía nào nhiều hơn, nội tâm hay hoàn cảnh? Nếu một viên gạch trong cổng vòm bị lung lay: cộng đoàn, giá trị, …thì tôi có giữ được hành trình không? Cổng vòm giúp người sống Đời Thánh hiến hiểu rằng: Ơn gọi không chỉ là tiếng gọi từ Chúa, mà còn là sự hòa hợp giữa bản thân, hoàn cảnh, phát triển cá nhân theo thời gian.
Sơ Anna đã cho chị em làm bài tập để nhìn lại hành trình đời mình qua mô hình Career Rainbow -Cầu vồng sự nghiệp và Career Diamond để khám phá về hành trình đời tu của mình.
Trong đời sống, người tu sĩ cũng trải qua các giai đoạn phát triển bản sắc và khủng hoảng ơn gọi. Thế nên cần tự vấn mình: Tôi là ai trong Đời sống Thánh hiến? Tôi có đang sống trung tín hay chỉ duy trì bề ngoài? Và để tái khám phá ơn gọi, ta cần “Quan tâm”: Tôi còn thao thức gì không? “Làm chủ”: Tôi đang tự chọn sống đời tu hay bị cuốn theo? “Tò mò”: Tôi còn khám phá, học hỏi, mở rộng khả năng? “Tự tin”: Tôi tin mình vẫn còn đóng góp? Và trong cuộc sống, chắn chắn người tu sĩ sẽ gặp những nỗi khổ thụ động là những đau đớn, bế tắc, tổn thương… mà ta không kiểm soát được, bị áp đặt, bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, mất định hướng. Vậy cần có ba bước chuyển hóa: Nhìn lại nỗi khổ và gọi đúng tên; Tái định nghĩa và viết lại, kể lại câu chuyện đời mình với ánh sáng mới, cách nhìn mới, niềm tin mới; Chọn hành động nhỏ, tích cực, có ý nghĩa. Và hãy nhìn lại: Một thất bại, thương tích tâm hồn đã hình thành tôi hôm nay thế nào?
Tiếp theo ngày thứ ba: Phân định và Canh Tân, sơ Anna đã dẫn chúng tôi đến với câu chuyện hai con sói trắng, đen và câu chuyện Gia-cóp vật lộn với người của Thiên Chúa. Qua đó ta thấy rằng: Biến đổi thiêng liêng không đến dễ dàng, nó đòi hỏi sự đối diện, vật lộn và đau đớn. Sự tự do luân lý là chìa khoá và dấu ấn của biến đổi có thể là đau nhưng là dấu ấn của ơn phúc và căn tính mới. Gia-cóp đã kêu lên: “Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi”– Đó là tiếng kêu của một tâm hồn đã từng lang thang bám víu vào mưu mẹo, nhưng giờ đây chỉ còn biết bám lấy Chúa. Như Gia-cóp, có lẽ hôm nay ta cũng đang mang trong lòng một cuộc chiến: Có thể là đang tức giận ai đó – mà tha thứ thì khó; Có thể là đang nản lòng – mà tin tưởng thì mệt; Có thể là muốn lặng lẽ trốn – mà đối diện lại đau! Chúa đang mời gọi ta vật lộn một cách thành thật với Người, không phải để ta thắng ai mà là thắng chính mình.
Để áp dụng Phân định: Chọn – Giữ – Buông. Tôi phải chọn điều gì? Điều nào làm tôi sống sâu hơn với Đời sống Thánh hiến? Tôi giữ điều nào? Giá trị cốt lõi nào phải được trung thành lưu giữ? Tôi phải buông điều gì? Điều gì làm cản trở tôi sống tự do trong ơn gọi?
Với những câu hỏi chất vấn người tu sĩ: Tôi có đang cảm thấy đời tu của mình … đang “Đọng lại”, “Rất ổn” hay “Khát khao mới”? Một điều tôi đang “Gồng giữ” là gì? Để thấy điều cấp thiết là phải canh tân cơ cấu và nếp sống, để rượu mới không bị đánh mất, mà tìm được những bầu da thích hợp. Và ba dấu hiệu của “Bầu da cũ” cần được hoán cải: Nếp sống theo thói quen hơn là xác tín; Cấu trúc cộng đoàn không còn nuôi dưỡng; Vai trò, sứ mạng không còn phù hợp thực tế. Vậy Bầu da của tôi đang cứng hay mềm? Hãy suy nghĩ: Nếu Chúa Giêsu ngồi bên cạnh tôi hôm nay, Ngài sẽ mời gọi tôi can đảm thay đổi điều gì?
Tạ ơn Chúa với bốn ngày qua Chúa đã cho chị em chúng con được lãnh nhận biết bao ơn lành. Và qua sơ Anna, chúng con đã biết nhìn lại con người của mình, xác định lại căn tính đời mình và cố gắng phân định để rồi mỗi người nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp, chúng con có thể canh tân đổi mới và trung tín sống Đời Thánh hiến, để sau những vai trò, danh xưng, chúng con mãi là một tu sĩ thật- một Nữ tỳ Thánh Thể thật của Chúa.
Sơn Mai Hoa,sss.
