Thư Tuần Thánh của chị Tổng Quyền

Sherbrooke ngày 04.04.2020

Chị em thân mến,

Hiện nay, chúng ta đang bước vào tuần thánh, nhiều chị em không cử hành Tam Nhật Vượt Qua và Lễ Phục Sinh trong nhà nguyện như thường lệ, vì sự khủng hoảng về sức khỏe hiện nay trên thế giới. Với những chị em có cử hành Tam Nhật Vượt Qua và Lễ Phục Sinh, xin nhớ đến chúng tôi, những chị em chỉ cử hành chung với nhau, có người chỉ theo dõi trên ti-vi hoặc qua mạng Internet. Cầu mong chúng ta vẫn hiệp nhất trong cầu nguyện và trở nên nhân chứng của niềm hy vọng, của lòng thương xót và sự quảng đại trong mọi cách có thể. 

Tôi cũng xin chị em cầu nguyện đặc biệt cho các chị người Ý của chúng ta, nhất là xơ Myriam Claudia vừa bị thử nghiệm là dương tính vi-rút và một số xơ dòng Người Tôn Thờ đang sống trong nhà hưu dưỡng tại Rivolta D’Adda. Chúng ta xin Chúa chữa lành cho các chị ấy.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Sr.Marian, người Úc. Xơ bị bệnh viêm màng phổi. Tuần đầu tháng 3, xơ nhập viện. Giờ xơ tiếp tục chữa trị tại nhà, sau một thời gian ở nhà hưu dưỡng của các xơ dòng Family Care, chỗ này không xa nơi xơ ở bao nhiêu.

Tôi cũng gửi thư của Thánh Bộ các dòng tu nói về sự khủng hoảng của thế giới trước vi-rút Covid 19. Mong lá thư này giúp chúng ta suy tư và truyền cảm hứng cho từng cá nhân cũng như cộng đoàn.

Theo lời mời gọi của tôi, chúng ta đã khởi đầu Mùa Chay bằng việc đặc biệt kỷ niệm 175 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha Ê-ma, Đấng Sáng Lập và mẹ Marguerite đáng kính. Các ngài là chứng nhân phi thường về niềm tin, hy vọng, tình yêu và lòng kiên nhẫn giữa những khó khăn của giai đoạn thành lập cũng như giữa bao khủng hoảng về xã hội và chính trị thời bấy giờ. Ước mong chúng ta học theo gương các ngài và nhờ lời các ngài cầu bầu trợ giúp, hy vọng chúng ta vượt qua thời gian thử thách này và thêm kinh nghiệm về cuộc sống trọn vẹn.

Tôi mong ước tất cả chị em có được kinh nghiệm sâu xa và ý nghĩa khi cử hành Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua.

Thay mặt Ban Tổng Cố Vấn,
Sr. Fe Manalo, SSS
Bề Trên Tổng Quyền