Tâm Tình Tri Ân.

Trọng kính Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc,
Kính thưa cha Quản hạt Tân Mai, cha Bề trên cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương,
Thánh Lễ Khấn Dòng của chị em Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con hôm nay thật trầm lắng và thánh thiêng, vì cộng đoàn dân Chúa đều mang tu phục trẳng tinh thay cho những game màu rực rỡ của ngày lễ hội. Thực vậy, lời cam kết khấn dòng của chúng con được đặt trong nghi lễ phụng vụ: “ chính nhờ Người, với Người và trong Người” mà chúng con được trở nên bạn tâm giao với Chúa Giêsu, được ở lại trong tình yêu của Người”. Từ đó những người con thánh hiến mới có năng lực phục vụ Giáo hội. Chúng con Tạ ơn Chúa về ân huệ cao quý này.
Đặc biệt hôm nay, Tỉnh Dòng chúng con chào đón Đức Cha trong sứ vụ chủ chăn Giáo phận. Đức Cha chủ sự Thánh lễ khấn dòng, mang đến cho chúng con tình hiệp thông tròn đầy của Giáo phận với Đời Thánh Hiến, chứng nhận lời cam kết của chị em, và khích lệ chị em sống vui đời thánh hiến qua những lời giáo huấn. Chúng con ghi khắc tâm tình của Đức Cha dành cho các em Vĩnh Khấn và Tiên Khấn hôm nay. Chúng con cũng muổn biểu lộ tấm lòng yêu mến Đức cha bằng một lẵng hoa, xin Đức Cha vui nhận.
Kính thưa cha Quản hạt Tân Mai, Tỉnh Dòng chúng con nằm trong Giáo hạt cũng có nhiều điều thuận lợi, việc to việc nhỏ chúng con cũng được cha Quản hạt hỗ trợ, dù trong trách vụ cha cũng rất bận rộn, nhất là hôm nay cha đại diện cho quý cha trong Giáo hạt cùng đồng tế với Đức Cha cầu nguyện cho chị em nữ tỳ. Chúng con chân thành cám ơn cha.
Kính thưa cha phó Giám tỉnh, cha Bề trên cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương, trong tình huynh đệ của gia đình đặc sủng Ema, quý cha đã thay mặt cho các anh em trong Dòng Thánh Thể, hiệp dâng thánh lễ, chia sẻ niềm vui thánh hiến với chị em chúng con. Chúng con ghi ơn quý cha.
Các em Vĩnh Khấn và Tiên Khấn thân mến, ngày hôm nay, cha bề trên Giuse, các chị em nữ tỳ thuộc các Tỉnh Miền trên thế giới cùng cầu nguyện và chúc mừng các em khấn sinh Việt Nam. Từ các cộng đoàn của Tỉnh dòng đều hướng về các em. Đây là gia đình Hội Dòng mà chúng ta thuộc về, cùng chung tay tỏa sáng Thánh Thể cho thế giới, cho quê hương Việt Nam.
Gia đình các em dù không hiện diện trong Thánh lễ nhưng vẫn yêu thương trao tặng các em bó hoa đời thánh hiến và gởi gắm nơi mỗi em “ hãy nở hoa nơi các em được sai đến”. Sau đây các chị em đại diện mang hoa của gia đình trao tặng cho các em. Xin một tràng pháo tay dài chúc mừng các em.