NIỀM VUI CHUNG   

   Trong bầu khí linh thiêng thánh thiện vào sau giờ lễ sáng ngày thứ tư  27.01.2021 chị em Cộng đoàn Bình Đa cùng quy tụ về sân trước Nhà Truyền Thống của Tỉnh Dòng, hiệp thông tâm tình trong nghi thức làm phép đài Thánh Eymard do Cha Giuse Hùng Dòng Thánh Thể chủ sự. 

    Bài hát: “ Hào quang đỉnh đồi cao…” của Cha Đaminh Đạt Tam SSS đã dẫn chị em đi lại bước đường dấn thân cho Thánh Thể của Thánh Tổ phụ Eymard và cầu xin Cha Thánh bầu cử cho chị em chúng ta cũng sẵn sàng bước theo chân ngài, trung thành tôn sùng mầu nhiệm Thánh Thể và làm cho mọi người nhận biết, tôn thờ, yêu mến Thánh Thể Chúa. 

    Đài Cha Thánh Tổ Phụ Eymard của Tỉnh Dòng tuy đơn sơ, nhỏ bé và ngày làm phép cũng thật giản dị, không có cỗ bàn hay khách mời nhưng lại mang một tính lịch sử cho Tỉnh Dòng vì nằm trong Năm Thánh Kính Thánh Giuse, thời gian ân sủng để chị em khởi đầu cho một Năm Mới 2021 đầy hy vọng trong thánh đức. Cha ở đó để cùng chia sẻ vui buồn với đoàn con đi xa về gần hay mỗi khi chúng con đến tâm sự đời tu với Cha. Lặng lẽ thôi, nhưng có Cha, chúng con cảm thấy ấm áp tình người và Cha là niềm vui chung của đoàn con.

    Từ nay, mỗi khi đi ngang dọc trong khuôn viên tu viện, chị em có thể dừng chân ngoài trời để cầu nguyện, nhìn ngắm chân dung Cha Thánh tôn thờ, yêu mến Thánh Thể và cầu xin Cha thánh phù hộ cho đoàn con noi gương bắt chước đời sống thánh thiện của Cha. 

    Ước gì lời nói và gương sáng của Cha Thánh luôn lôi cuốn chị em chúng ta thêm hân hoan khi đến với Thánh Thể và đưa nhiều người đến tôn thờ Thánh Thể. Bởi vì chúng ta là người được chọn để loan báo về Thánh Thể như Cha Thánh đã nói: “ Một thế kỷ thịnh hay suy tùy theo sự tôn thờ đối với Thánh Thể Thần Linh” ( St. Eymard  PG  241.6) 

Anna Kim Luyến SSS