Nhờ Mẹ và Với Mẹ… Dâng Chính Chúng Con Lên Chúa.

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THỜ

CỘNG ĐOÀNG HOÀNG MAI

Ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thờ luôn là một ngày thật đẹp và ý nghĩa đối với những người sống đời thánh hiến. Bên cạnh đó ngày lễ này cũng là dịp để những người cha người mẹ noi gương Đức Mẹ dâng những người con của mình cho Thiên Chúa như một của lễ thật đẹp.

Cộng đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Hoàng Mai được sự quan tâm của cha Đặc Trách Giuse, thánh lễ đã được cử hành long trọng và sốt sắng. Mở đầu Thánh lễ, tất cả các chị em trong cộng đoàn tay cầm nến sáng xếp hàng trước nhà nguyện để cùng hiệp thông nghi thức làm phép nến. Sau đó, đoàn rước tiến vào trong nhà nguyện với lời hát “đường đi lên nhà Chúa…” Ca khúc cất lên trong sự cảm động  của những người đã được Chúa  yêu thương chọn gọi. Với ý nghĩa thứ hai của ngày lễ, các phụ huynh và các cháu trong trường của cộng đoàn cũng tham dự để dâng con cho Chúa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa,các chị em khấn trọn và học viện tay cầm nến tiến lên cung thánh, một chị đại diện dâng lời cầu nguyện, các chị em được sống lại những giây phút linh thiêng mà chị em đã cảm nghiệm trong đời tu của mình, đã có những giọt nước mắt tuôn rơi khi lời nguyện được cất lên. Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống quảng đại như Chúa để trở nên người phục vụ Chúa và mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người. Rồi các chị tiến lên bàn thờ dâng nến như một sự dâng hiến trong ngày khấn của mình.

Tiếp đến là phần các phụ huynh cùng các con mình tiến lên với ngọn nến trong tay dâng con cho Chúa và cha chủ tế nhận ngọn nến rồi chúc lành cho các em. Mọi người đều cảm thấy thật hạnh phúc và vơi đi nỗi đau vì những đứa con của mình bị khuyết tật.

Thánh lễ được tiếp tục trong tình yêu thương huynh đệ. Sau thánh lễ, cha chủ tế mời các em nhỏ ra phía nhà Cha để cha cho kẹo. Thêm một niềm vui nữa cho các em cũng như cha mẹ các em. Riêng chị em trong cộng đoàn ai nấy đều cảm thấy một niềm phấn khởi sâu xa về đời sống mà Chúa yêu thương dành cho mỗi người khi cùng nhau phục vụ Chúa trong mọi người.

Một Nữ Tỳ Nhỏ-CĐ Hoàng Mai.