NHẬT KÝ… Tình Nguyện Viên.

Long Bình, ngày 01/9/2021
“Chúng con phục vụ tại Khu cách ly Trường Cao Đẳng Nghề số 8. Ở đây là những bệnh nhân F0, F1 gồm các nạn nhân: Ma túy xì ke hay Tâm Thần. Nhóm chúng con gồm 3 chú công an, 2 dân quân và 3 điều dưỡng với 2 chị em chúng con. Công việc của chúng con là chăm sóc bệnh nhân, nhận cơm và chia cơm và nhiều việc khác. Đêm chúng con thường phải thức dậy để đón bệnh nhân mới vì họ được chuyển đến vào đêm khuyu.
Hai đêm đầu chúng con luôn bị thức giấc giữa đêm do có bệnh nhân tâm thần thức dậy kêu la… Nhưng nay chúng con đang quen dần với công việc.
Xin quý Dì cầu nguyện cho chúng con.”
+ Sr. Tuyền-Thành,sss.
********************************
“Chị Anna Thùy phục vụ ở Trung Tâm Y Tế, chị làm theo ca, có xe đưa rước từ Dòng Gioan Thiên Chúa đến Trung Tâm. Còn con ở tại Dòng Gioan Thiên Chúa để phục vụ các Thiện nguyện viên đã hoàn thành thời gian phục vụ ở các Trung Tâm, và một số Thiện nguyện viên đang phục vụ ở Trung Tâm Y Tế. Tất cả có 88 người.
 Công việc hàng ngày của con là chia phần ăn hoặc nấu cháo tùy theo nhu cầu. Con cũng giúp nấu nước xông xả gừng để các Thiện Nguyện Viên dùng.”
+ Sr. Trâm,sss.