NGÀY HỘI GIÁNG SINH

Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp  Giáng Sinh ban Caritas Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức Giáng Sinh cho các trẻ em khiếm khuyết và trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Trường Khiếm Thính Hoa Lan được mời tham dự.

Một buổi sáng trong lành ngày 19/12/2020 các cháu đã tề tựu về bên mái trường Khiếm Thính Hoa Lan. Sân trường lúc này đang rội ràng, mọi người chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Khoảng 6 giờ 30 phút chiếc xe lăn bánh trở các dì và các cháu Khiếm Thính tới giáo xứ Lai Ổn, nơi sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi Giáng Sinh và cũng điểm hẹn GiêSu. Ở đây các phái đoàn được các anh chị trong ban Caritas tiếp đón rất niềm nở và thân thiện. Các bé đến từ: Mái Ấm Phan Sinh, Khuyết Tật Bé, Cơ Sở La Vang, trường Khiếm Thính Hoa Hồng và Khiếm Thính Hoa Lan.

Vừa đến nơi, các bé được tặng ngay những chiếc mũ ông già noel thật đẹp. Sau đó, các bé được phát phiếu chơi hội chợ. Những trò chơi hấp dẫn: ném banh thiện xạ, bolling chân, câu cá, bóng rổ,…..với những phần quà rất dễ thương. Các bé được thỏa sức chơi đùa, chẳng mấy chốc các bé đã mang về cho mình một bịch quà lớn. Biết các bé chơi đùa đã thấm mệt, các anh chị ban Caritas rất tâm lý nên đã gửi đồ ăn đến: bánh cam, chè, nước,…

Liền sau đó các bé được đón tiếp Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục Giáo phận Xuân Lộc, sự có mặt của vị cha chung đã làm cho buổi gặp gỡ tràn đầy ý nghĩa. Đức Cha Giuse nói chuyện và tặng quà cho các bé, kế đó ngài dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bé. Trong bài giảng, ngài đã nhấn mạnh đến TÌNH YÊU của Thiên Chúa, trái tim của Chúa đã rung động vì Chúa quá yêu mỗi người chúng ta. Vì thế, mỗi người được mời gọi làm cho trái tim của mình rung lên trong tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân.

Sau thánh lễ là bữa cơm hunh đệ, nơi đây anh chị Caritas phục vụ hết tình cho các bé. Khoảng 13 giờ chúng tôi và các bé tạm biệt giáo xứ Lai Ổn thân thương.

Qua chuyến đi này đọng lại trong tôi hình ảnh “con người phục vụ hết mình” của các anh chị Caritas, mặc dù có mệt nhọc, vất vả nhưng trên môi luôn nở nụ cười thật tươi. Và đây cũng là phản ánh một nét đặc biệt của Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài đã hy sinh hết mình để đến ở với con người chúng ta. Và tôi tự hỏi, tôi cần phải làm gì thêm nữa để nên giống Con Thiên Chúa, một chút thôi!!

Maria Minh Thành