LỜI TẠ ƠN.

Mới ngày nào con rời cộng đoàn theo lời mời gọi của Giáo hội để đến phục vụ bệnh nhân Covid tại khu cách ly Trường THCS Tân Tiến, vậy mà hôm nay đã gần 2 tuần. Thời gian trôi qua thật nhanh!
Nhìn lại những ngày qua, con cảm nhận được đó là những trải nghiệm cuộc sống đầy ngỡ ngàng. Con đã nghĩ tưởng, với sự bé nhỏ của mình thì làm được gì?? Nhưng qua đây con thấm thía câu Lời Chúa: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Con thầm dâng lên Chúa:
“Xin nhận lấy, lạy Chúa, xin nhận lấy.
Mọi sự con có và xin gọi tên con.
Ngài đã ban cho con tất cả
Thì này đây, lạy Chúa, con xin dâng lại cho Ngài.
Mọi sự đều thuộc về Ngài, xin cứ làm những gì Ngài muốn.”
Lời cầu nguyện trên luôn dẫn con tới sự phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Con luôn ý thức rằng: Việc làm của con chẳng là chi nếu không có ân sủng của Chúa. Tuy con chỉ tham dự thánh lễ online, nhưng cảm tạ Chúa đã ban Lời Hằng Sống và rước lễ thiêng liêng giúp con kết hợp với Ngài. Con thường thức dậy sớm, dâng ngày mới, đọc kinh phụng vụ, đọc Lời Chúa…Rồi mỗi tối chúng con cùng nhau đọc kinh Mân Côi. Việc nối nguồn Giêsu đem lại năng lượng giúp con sống mỗi ngày.
Tạ ơn Chúa vì những ngày qua Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn con. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho con những người cùng cộng tác làm việc và những phương tiện để sử dụng. Tuy chúng con khác niềm tin tôn giáo, nhưng chúng con được đón nhận, được lắng nghe và hỗ trợ nhau mỗi khi cần. Qua đó con tin rằng Chúa đã mang mặc và phủ lên chúng con tình yêu của Chúa.
Con vô cùng biết ơn hậu phương là quý Dì và các chị em luôn cầu nguyện, động viên…để chúng con có cơ hội trở nên cánh tay nối dài của Chúa, đem tin yêu hy vọng đến cho bệnh nhân nơi đây. Cảm ơn Dì Phụ Trách và chị em cộng đoàn Bình Hải đã trợ giúp con những vật dụng cần thiết để chúng con tổ chức Trung Thu cho các em nhỏ. Các em và mọi người được dùng sữa bắp, khoai, bí, đậu xanh… cả sakê chiên và mứt bưởi nữa là nhờ sự giúp đỡ của quí Dì, quý chị em. Ai cũng cảm thấy ngon miệng! Những sinh hoạt như thế làm cho bầu khí rộn ràng nhưng ấm cúng. Các nhân viên cán bộ nơi đây cũng cảm nhận được tình thân chân thành.
Dịp Trung Thu này con tưởng sẽ rất buồn, nhất là trong khu cách ly, thế nhưng ngược lại hoàn toàn. Cha xứ Bình Hải, cha Quản Hạt Tân Mai và cha Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận Xuân Lộc đã gửi quà đến cho các em: Sữa, bánh, đèn lung linh…Các em không chỉ vui Tết Trung Thu một lần, nhưng là tới 3,4 lần.
Một lần nữa con nhận thấy tình thương yêu Chúa dành cho con, con được sai đi vào đúng dịp Trung Thu để con cảm nhận được tình thương Chúa qua những hoạt động của chương trình. Con ra khỏi nơi an toàn để vào nơi bất ổn cả về giờ giấc…Đến sống với những người không quen biết để kết tình thân. Và nhờ lối sống chân thành yêu thương ấy, con nhận thấy có những thay đổi tốt hơn nơi những con người và cả cảnh vật ở đây. Nhiều bệnh nhân nơi đây đã dần bình phục và trở về với gia đình của họ. Xin tạ ơn Chúa!
Con nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành cùng sự bình an trên những người con đã được gặp gỡ nơi đây. Và xin cho nhân loại nhận biết chân lý đích thực nơi Chúa, biết đón nhận ơn Chúa và làm trổ sinh hoa trái trong cuộc đời mình.
Maria Phạm Thị Sợi, sss.