LỄ HIỂN LINH

Mt 2,1-12 ÁNH SAO DẪN ĐƯỜNG

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Hiển Linh, lễ Chúa tỏ mình ra. Thực sự Chúa đã tỏ mình ra trong lễ Chúa giáng sinh rồi, nhưng hôm nay, đặc biệt, Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại : Thánh sử Mátthêu muốn nhấn mạnh: Đức Giêsu không phải chỉ là Mêsia cho dân Do Thái, Ngài còn là Đấng Cứu Độ cho cả nhân loại.

Thánh Phaolô cũng khẳng định: trong Đức Kitô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa (Ep 3,6).

  Nhờ ánh sao dẫn đường, các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã tìm đến bái lạy Chúa Hài Nhi.Tri thức và phát minh có được, là nhờ biết quan sát, đặt nghi vấn và tìm hiểu. Bao nhiêu người thấy quả táo rơi, nhưng chỉ có Isaac Newton phát hiện ra sức hút của trái đất. Rất nhiều người nằm trong bồn tắm, nhưng chỉ mình Archimedes khám phá ra lực đẩy của nước.

Chắc hẳn có nhiều người cũng thấy ánh sao lạ  nhưng chỉ có 3 nhà chiêm tinh ở Phương Đông  nhận ra  ánh sao của vua dân Do Thái.

   Không biết ánh sao có chiếu trên Giêrusalem không, nhưng, ít ra, dân Do Thái đã phải thấy chỉ dẫn trong Cựu Ước.: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời.[Mt 2,6(Mk5,10]

Hay như trong sách Dân số: Một vì sao xuất hiện từ Gia cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel (Ds 24,17).

   Ánh Sao là ánh sáng soi đường.

Không khí và ánh sáng là hai thứ mà Tạo Hóa ban cho chúng ta dư dả đến độ chúng ta  thấy như bình thường, chỉ khi thiếu hai thứ đó chúng ta mới thấy được thực sự là cần thiết.

  Những buổi tối cúp điện chúng ta mới thấy ánh sáng là một điều quý giá, dù chỉ là ánh sáng của một que diêm.  Những người bị biệt giam trong hầm tối rất thèm ánh sáng. Đức cha Thuận kể lại trong hầm biệt giam có một kẽ hở nhỏ, ngài đã cố nhìn ra ánh sáng và ghé mũi hít thở không khí qua khe hở đó. Những người đi biển, giữa đại dương mênh mông, mù mịt, khi không có GPS( Global positioning system: Hệ thống định vị toàn cầu) và la bàn hoặc những phương tiện liên lạc thông tin khác, thì ánh sao dẫn đường hoặc ánh sáng hải đăng là sự cứu thoát duy nhất.

    Các nhà chiêm tinh ở phương đông rất xa xôi, cách trở, lại nhận ra ánh sao sáng, ngược lại vua Hêrôđê, các thượng tế và các kinh sư, ở ngay Giêrusalem, không nhận ra.

   Ngày nay, chúng ta vẫn có những ngôi sao dẫn đường, nhưng nhiều người, nhất là giới trẻ,  lại coi đó là các ngôi sao điện ảnh, ngôi sao thời trang, ngôi sao bóng đá. Những người khác lại lấy lạc thú, tiền tài, danh vọng hay địa vị, chức quyền làm ngôi sao dẫn đường cho đời mình.

   Chỉ những người nhận ra ánh sao đích thực mới tìm thấy Thiên Chúa.

    Những người nghèo đói hấp hối bên vệ đường, cạnh những cống rãnh  đã là những ánh sao dẫn mẹ Têrêsa Calcutta đến với Thiên Chúa.

   Trên một tờ báo do khách đi xích lô của mình bỏ lại, sinh viên y khoa Nguyễn Viết Chung, tình cờ đọc được tiểu sử đức cha Cassaigne, vị sáng lập làng phung  Di Linh. Chàng sinh viên phật tử này đã được ánh sao soi dẫn tìm về Chúa. Chàng đã xin gia nhập đạo công giáo, trở thành linh mục dòng Vinh Sơn, chăm sóc người phung và sida tại Sài Gòn, tại trại cùi Bến Sắn và Kon Tum.

 Người ta thuật lại Đức cha Seitz có lần trên đường từ Sàigòn về Kontum, ngài đã gặp một chiếc xe tư nhân bị hỏng máy dọc đường. Những thập niên 50, 60 thế kỷ trước, con đường này còn vắng vẻ, còn nhiều thú dữ, trời lại đã về chiều. Gia đình đang lo lắng thì xe đức cha đi tới. Ngài dừng lại hỏi thăm. Người chủ xe, cha gia đình, ngạc nhiên vì nghe ông tây nói tiếng Việt, giọng Bắc Hà nội rành rọt. Ông ta miêu tả tình trạng của xe. Đức cha liền kiểm tra máy, rồi lấy tấm lót và chui xuống gầm xe, chỉnh sửa. Sau chừng 20 phút  chiếc xe vận hành trở lại. Người chủ xe cảm ơn rối rít, xin địa chỉ đức cha. Mấy ngày sau ông tìm đến  tòa giám mục. Ông cảm phục, khi biết đó là giám mục cai quản giáo phận Kontum (lúc đó gồm cả Kontum và Ban mê Thuật). Sau đó ông ta và gia đình xin trở lại đạo công giáo.

 Gia đình này đã được ánh sao dẫn đường và họ đã tìm đến Chúa.

   Ngoài việc nhận ra ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống, chúng ta còn phải trở nên ánh sáng dẫn đường cho nhiều người khác, như lời Thánh Phaolô nói với tín hữu Philipphê: Anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời (Pl 2,15).

   Trong cơn đại dịch Covid 19 bùng phát lần thứ tư tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, sự tận tụy hy sinh của các linh mục , tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên, các nhà hảo tâm và các thiện nguyện viên đã là ánh sáng dẫn đường cho nhiều người tìm về với Chúa.

   Là ngôi sao, nghĩa là phải tỏa sáng. Ki tô hữu phải tỏa sáng tình yêu của Chúa Kitô, tình yêu của Thiên Chúa nhân hậu cho thế giới ngày nay.

   Việc các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa Hài Nhi làm trọn lời tiên báo trong Cựu Ước: Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Êpha: tất cả những người từ Sơ va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa (Is 60,6).

Hay như lời Thánh Vịnh: Từ Tác sit và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống.  Cả những vua Ả Rập, Xa vơ, cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự (Tv 72,10-11).

   Sau này Chúa Giêsu cũng nói với người Do Thái: Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Arbaham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời. (Mt 8,11)

   Đi tìm vua dân Do Thái, nhưng các nhà chiêm tinh lại chỉ gặp được một hài nhi đơn sơ, bé nhỏ; Nhờ ánh sáng sao và ánh sáng đức tin, các ông đã nhận ra vua hoàn vũ, họ  đến bái lạy và dâng lễ vật: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Những lễ vật này chứng thực việc các ông nhận Hài Nhi Giêsu là vua.

 Truyền thống giáo phụ và Giáo hội coi vàng là biểu tượng cho vương quyền của Chúa Giêsu, nhũ hương cho thiên tính của Chúa và mộc dược cho việc mai táng Chúa sau này.

   Lạy Chúa xin cho ánh sao của Chúa soi chiếu tâm hồn chúng con. Cho chúng con nhận ra Chúa, để chúng con đến bái lạy và yêu thương Chúa. Xin cho chúng con cũng trở nên ánh sao dẫn đường cho nhiều người đến với Chúa.

 Nguyễn Đức Lân