Chủ đề: DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA
SUY NIỆM: Lc 3, 1-6
Trung tâm của bài Tin mừng hôm nay là con người và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Ngài được xem là người đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến. Có hai yếu tố chính trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta có thể suy gẫm và cầu nguyện để được Lời Chúa đụng chạm, biến đổi.
Trong những câu đầu tiên của Tin Mừng, thánh sử Luca cho ta biết bối cảnh lịch sử mà Thiên Chúa đã cho xuất hiện Gioan Tẩy Giả với sứ mạng rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Hai yếu tố chính trị và tôn giáo được Luca trưng dẫn trên nhằm làm nổi bật sử tính của Gioan Tẩy Giả. Từ đó, chúng ta xác tín rằng Đức Giêsu – Đấng mà chúng ta tin tưởng, Ngài không phải con người của thần thoại được thêu dệt nhưng Ngài là người thực và cũng là Thiên Chúa thật. Đức Giêsu là mặc khải trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Bởi thế, việc tin theo Đức Giêsu không phải là không có căn cứ nhưng là sự xác tín đến từ Đức Kitô lịch sử và Đức Kitô của niềm tin. Niềm tin ấy mời gọi ta đi vào tương quan tình yêu với Thiên Chúa – một tình yêu vượt trên mọi tình yêu.
Thứ đến, sứ mạng của Gioan là kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Thánh Gioan không loan báo về chính mình nhưng loan báo về một vị Thiên Chúa sẽ đến tên là Giêsu. Chính Người sẽ cứu thoát nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi và đưa về hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa. Đây là điều mà Ngôn sứ Isaia đã từng loan báo rằng thời gian chờ đợi sắp kết thúc, sẽ ít ngày nữa thôi vinh quang Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện và mọi người sẽ thấy. Thật vậy, Đức Kitô sẽ tới. Chính Ngài sẽ đem lại ơn giải thoát và thiết lập tình trạng hòa bình trên khắp mọi nơi. Chính Người là Đấng muôn dân vẫn luôn trông đợi. Để đón nhận ân huệ mà Đức Kitô mang đến, con người cần phải: “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh có phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng”.
Thật vậy, Chúa Giáng sinh là biến cố quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta. Vì chỉ nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể con người mới tìm thấy giá trị là ý nghĩa đích thực của mình. Sự kiện Chúa Giáng Sinh không chỉ là một biến cố đã diễn ra trong quá khứ nhưng sự kiện ấy vẫn được tái diễn mỗi ngày khi chúng ta hiệp lễ. Chúa vẫn đến và gõ của tâm hồn chúng ta. Ngài chờ đợi chúng ta mở lòng ra cho Ngài. Vì thế, chúng ta hãy sẵn sàng mở cửa mời Chúa đến với cuộc đời chúng ta. Là những người lữ hành trong hy vọng chúng ta hãy không ngừng khao khát và tìm kiếm Thiên Chúa. Niềm hy vọng ấy phải được thể hiện ngay trong cuộc đời chúng ta, ngay trong giây phút hiện tại này. Hãy lấp đầy hiện tại bằng khao khát được gặp Chúa và được biến đổi mỗi ngày. Hãy lấp đầy hiện tại bằng những lời nói yêu thương, những cử chỉ bác ái rất âm thầm và nhỏ bé. Đừng chần chừ vì này Chúa gần đến rồi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, cho chúng con biết khao khát và dọn lòng sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời chúng con. Amen
Nhớ Lời Chúa
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
(Lc 3, 2)
Sống Lời Chúa
Nhìn ra con người yếu hèn của mình. khám phá ra những ngăn trở làm chúng ta không đến được với Chúa, không đến được với anh chị em. tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy; và nhờ ơn Chúa, chúng ta dám can đảm làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa trong năm thánh này để kết nối lại với Chúa và với tha nhân, hầu đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa.
TIỂU SỬ THÁNH EYMARD
-
Cha Ema còn dạy tinh thần thờ lạy thế nào?
+ Khi nhìn đến nhân tính thần linh trong vinh quang của Người, chúng ta tin những gì Giáo Hội tin. Như Chúa nói với Thánh Tôma : Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
-
Dịp lễ phục sinh 1839 . Cha Ema rất vui khi đã giúp và cho một người đặc biệt rước lễ lần đầu, người đó là ai ?
-Anh Edmond – một người thợ đập đá nghèo, câm điếc, bị mọi người bỏ rơi.
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Maria Nguyễn Thị Thu Cúc
Gx Tân Bình-Gp Xuân Lộc
-
Maria Nguyễn Thị Thường (Thật)
Gx Tân Hòa-Gp Ban Mê
-
Maria Hồ Thị Thái
Gx Vinh An-Gp Ban Mê
THÔNG TIN
Xin được chúc mừng những thành viên mang thánh hiệu được kính trong tháng 12:
Thánh Phanxico Xavie (3/12)
Thánh Nicola GM (6/12)
Thánh Ambrosio (7/12)
Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
Thánh Lucia (13/12)
Thánh Gioan Thánh Giá (14/12)
Thánh Stephano (26/12)
Thánh Gioan TĐ (27/12),…
Mùa Vọng là một mùa để chuẩn bị cho Giáng Sinh, tưởng niệm việc Đức Kitô đến lần thứ nhất, và chờ đợi Đức Kitô trở lại trong ngày sau hết. Tâm tình mọng đợi không thụ động, nhưng hướng đến tinh thần luôn tỉnh thức sống tích cực để đón chờ Chúa đến,
Mùa Giáng Sinh là mùa sống niềm vui của Hồng phúc Thiên Chúa ban Con của Người cho nhân loại. chúng ta chia sẻ niềm vui và tình yêu của Chúa cho mọi người.