Hiệp thông tháng 1/2020

Chủ đề: BƯỚC THEO ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ

SUY NIỆM :Mt 2, 1-12

    Lời Chúa trong ngày Lễ Hiển Linh cho chúng ta ba dung mạo:

  • Dung mạo Hêrôđê cả: ông làm vua trong bối cảnh đất nước Do thái đang chịu sự đô hộ của Rôma, năm 37 trước Công Nguyên. Lúc này, Hêrôđê làm vua Do thái theo sự xếp đặt của hoàng đế Rôma. Để bảo vệ ngai vàng, ông đã giết vợ, con đẻ và ra lệnh giết các hài nhi ở Bêlem. Ông tôn thờ ngai vàng của mình và muốn cho người khác tôn thờ ông, nên ông không ra đi để thờ lạy Đấng Cứu Thế.
  • Dung mạo thượng tế và luật sĩ: họ là những người am tường Kinh Thánh, họ đại diện cho những người tin vào Thiên Chúa. Họ không lên đường để thờ lạy Đấng Cứu Thế vì không tin hài nhi đó là Con Thiên Chúa giáng trần cứu chuộc muôn dân.
  • Dung mạo ba nhà đạo sĩ: họ đại diện cho những người khao khát chân lý, được lương tâm soi dẫn để thành tâm đi tìm Vị Cứu Tinh nhân loại.
  • Những dung mạo trên đây đã nhiều lần xuất hiện trong con người của chúng ta:
  • Dung mạo Hêrôđê: lấn chiếm con người chúng ta qua danh, lợi, thú khiến chúng ta muốn làm những điều thiện, điều tốt nhưng chúng ta hay làm điều ngược lại.
  • Dung mạo thượng tế và luật sĩ phảng phất trong con người chúng ta qua ý riêng đang thắng thế trong ta.
  • Dung mạo của ba đạo sĩ hình thành trong chúng ta khi biết hy sinh, phục vụ, học hỏi về đạo, siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện và làm việc thiện.

Do đó, trong ngày lễ Chúa Hiển Linh  hôm nay, mỗi người hãy tỏ mình ra cho người khác biết Chúa bằng sự khiêm nhường, tôn trọng người khác, sống yêu thương đùm bọc và tha thứ cho nhau từ trong gia đình, gia tộc. Qua đó, mọi người nhận ra ánh sao năm xưa vẫn đang chiếu sáng trên trần gian để mọi người tìm đến ơn cứu độ của Chúa.

CẦU NGUYỆN

 Lạy Chúa Giêsu là  ánh sáng trần gian, Lời Chúa là đèn soi cho con bước, lá ánh sáng chỉ đường con đi. Xin dạy chúng con biết đón nghe Lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện để được nên thánh.

GHI NHỚ LỜI CHÚA

 “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người”       ( Mt 2, 11a). 

SỐNG LỜI CHÚA

Mỗi thành viên hiệp hội Thánh Thể sẽ trở nên ngôi sao hướng dẫn kẻ khác đến với Chúa, bằng lời nói, bằng việc làm và bằng đời sống chứng tá.

LINH ĐẠO EYMARD

Thánh Thể là trung tâm thờ phượng của Công Giáo. Đó là sức sống, là Vương Quốc, là Thiên đàng, ta hãy nói : Đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, cho chúng ta.

Ôi! Nếu ở trần gian không có Thánh Thể, không có Đấng Emmanuel, không có Chúa Giêsu ở cùng, thì đau buồn biết mấy, cuộc đời quá khắc nghiệt, thời gian quá dài lâu; nhưng hãy tạ ơn lòng nhân ái Thiên chúa đã để ta ở lại thiên đàng tình yêu này, với Chúa Giêsu che mặt, với cột mây và lửa của hoang địa. Thiên đàng dành cho các Thiên thần và các Thánh mang triều thiên, Thánh Thể cho tôi.

 Thánh Thể là Thiên đàng dưới đất. Chúa Giêsu đặt chốn ở của mình liên lỉ ở đó, với ngai Ân sủng và tình yêu. Người mong muốn cho thuyền của Giao Ước mới luôn đồng hành với dân Người trong hoang địa của cuộc đời và đưa đến bến bờ Đất Hứa.

 HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  • LH Đaminh Bùi Ngọc Trác
    Gx. Hiền Hòa, G.Ph. Xuân Lộc.
  • LH Maria Vũ Thị Tọ
    Gx. Ngọc Thạch- GP. Long Xuyên.
  • LH Maria Ngô Thị Nụ.
    Gx. Đức An, GP. Kontum
  • LH Dương Thị Hồng Loan
    Gx. Châu Sơn, GP. Ban Mê

THÔNG TIN :

  • Xin chúc mừng Bổn mạng HHTT giáo xứ Hoàng Mai Giáo Phận Sài Gòn. Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, xin Chúa chúc lành và ban cho quý thành viên nhiều ơn lành hồn xác, và ngày lễ được nhiều niềm vui .
  • Xin chúc mừng Bổn mạng của các thành viên mang thánh hiệu:
  • Maria Mẹ Thiên Chúa (01-01)
  • Thánh Basiliô và T.Grêgôriô (02-01)
  • ThánhAntôn viện phụ (17-01)
  • Thánh Anê trinh nữ (21-01)
  • Thánh Vinh sơn (22-01)
  • Thánh Phanxicô Salê (24-01)
  • Thánh Phaolô trở lại (25-01)
  • Thánh Tôma Aquinô (28-01)
  • Thánh Gioan Boscô (31-01)
  • Kính thưa Quý BĐH Hiệp Hội Thánh Thể, để chuẩn bị đón Xuân Mới, mong Hiệp Hội mỗi giáo xứ cố gắng sắp xếp thời gian cho giờ chầu tạ ơn cuối năm vì biết bao ơn lành chúng ta đã đón nhận trong suốt năm qua.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 VÀ NĂM MỚI

      Chị em Nữ Tỳ Thánh Thể chúng con trong ban Hiệp Hội xin kính chúc quý thành viên Hiệp Hội Thánh Thể Vui hưởng tình yêu nồng ấm của Chúa Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria,Thánh Giuse.