Hiệp thông tháng 09/2022

Chủ đề: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

SUY NIỆM : Lc 15,1- 10

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa quá bao la khiến con người không thể hiểu thấu. Tình thương người mục tử chăm sóc đoàn chiên, ân cần, khiêm nhường và đầy nhẫn nại với mong ước tìm thấy con chiên đi lạc. Khi tìm thấy, Chúa Giê-su vác chiên trên vai, như người phụ nữ mời bạn bè đến chia sẻ niềm vui vì đã tìm thấy đồng bạc đánh mất.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta có thể là những con chiên đi lạc hay đồng bạc bi đánh mất. Chúng ta đi lạc trong đời sống đức tin về lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Chúng ta đi lạc khi chúng ta tách mình ra khỏi cộng đồng để buông thả theo đam mê trần gian. Thế nhưng, trước những thờ ơ về cảm thức tội lỗi và đời sống mê lầm của chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn dõi nhìn theo ta để can thiệp bằng lòng từ ái của Người. Những lúc chúng ta lỗi phạm là lúc Chúa gần chúng ta hơn hết. Người luôn thao thức nơi ta một sự thức tỉnh và trở về với lòng thương xót của Người, trở về với trái tim và vòng tay yêu thương của Chúa.

Thiên Chúa sẽ vui mừng và gia ân cho chúng ta là những con chiên lạc, những đồng bạc bị đánh mất khi được tìm thấy để chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa và chúng ta cũng biết xót thương và tha thứ cho nhau. Trên Trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối ăn năn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, con nhìn thấy phản ứng rất bao dung của Chúa đối với tội nhân, con nhận ra lòng từ bi hay tha thứ của Chúa, khiến con không còn vịn vào lý do nào nữa mà không thống hối tội lỗi của chính mình với quyết tâm chạy đến lòng thương xót Chúa, dẫn đến với Chúa những người thân cận của chúng con đang cần đến Người, vì Người luôn yêu thương chúng con.

Ghi nhớ Lời Chúa

Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người ăn năn sám hối”     (Lc 15, 10).

Thực hành lời Chúa

  • Năng nói lời xin lỗi, cám ơn với tất cả mọi người: khi ta có lỗi với họ hay họ đã giúp đỡ ta.

  • Sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ có lỗi và xin lỗi ta.

  • Cố gắng chỉ tìm và thấy những điều tốt đẹp nơi người khác.

LINH ĐẠO EYMARD

Hãy ca tụng Chúa trong lòng thương xót Người và nói: Chúa đã quá tốt lành với con là người tội lỗi ! Ý tưởng nầy không làm ta bất hạnh, khổ sở vì ta không nghĩ đến tội mà nghĩ đến lòng nhân lành của Chúa, từ đó ta gắn bó với Chúa, và nếu có khóc được, tâm hồn ta sẽ khóc với nước mắt sám hối và yêu mến, đó là nước mắt khóc vì hạnh phúc.

(Trích Linh đạo Eymard tập 2)

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

  • Peter Julien Eymard Sinh ngày 4/2/1811 tại LaMure, giáo phận Grenoble ( tr.5).

  • Bố (Julien Eymard) là người công giáo đạo đức, đức tin sâu xa, giữ được nề nếp và truyền thống gia đình ( tr 5).

  • Mẹ (Marie Madeleine) là người hiền lành, gương mẫu, thánh thiện và nhất là có lòng tôn sùng Thánh Thể. Bà sinh được 4 người con, 3 người chết sớm chỉ còn Eymard ( tr. 5).

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

  1. Mát ta Đặng Thị Nhung
    Gx Phước An-Gp Phan Thiết

  1. Maria Nguyễn Thị Mến
    Gx Hòa Phát-Gp Đà Lạt

  2. Maria Nguyễn Thị Mơ
    Gx Ngọc Thạch-Gp long Xuyên

THÔNG TIN

Xin hiệp thông cầu nguyện và chúc mừng lê Bổn mạng của các thành viên được kính trong tháng 9:

  • Thánh Grêgôriô Cả Gh (3/9)

  • Sinh nhật Đức Mẹ (8/9)

  • Gioan Kim Khẩu (13/9)

  • Cornelio và Sypriano (16/9)

  • Mát thêu (21/9)

  • Pi-ô năm dấu (23/9)

  • Vinh-sơn Phao-lô (27/9)

  • Các Thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen (29/9)

  • Giêrônimô (30/9)…