DƯỚI MÁI NHÀ CHUNG  

     Theo truyền thống của Giáo phận Xuân Lộc, vào dịp Tất Niên hằng năm, các tu sĩ trong Giáo phận sẽ trở về Mái Nhà Chung của Giáo phận để gặp gỡ Chủ chăn và chia sẻ niềm vui với nhau. Với tinh thần hiệp thông này, chị em Nữ Tỳ Thánh Thể cũng rồng rắn kéo nhau đi từ 5g30 sáng ngày 24.01.2021

   Với bầu khí xuân nơi Tòa Giám Mục Xuân lộc hôm nay, chị em được dịp chiêm ngắm tài trí nghệ thuật trang trí khung cảnh Tết và cách bài trí của ăn, thức uống của các Thầy trong Đại chủng viện thật khéo léo, dễ thương và gần gũi với làng quê Việt.

   7g30 Chị em theo dòng người đến viếng mộ Các Đức Cha đang an nghỉ dưới chân Mẹ Sầu Bi. Bài hát : “ Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài..” được cất lên vang dậy cả vùng trời lặng lẽ thanh bình như làm sống lại lời tạ ơn của Các Đức Cha khi xưa đã quảng đại dâng đời mình cho Chúa. Trong thinh lặng, đoàn con Giáo Phận luôn nhớ cầu nguyện và biết ơn các ngài.

   Đúng 8g, hội trường Tòa Giám Mục trở nên sinh động với nhiều màu sắc khác nhau của các tu sĩ nam nữ về đây sum họp. Cha Đaminh Tiên OP đặc trách Liên tu sĩ Giáo phận giới thiệu Sr. Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Đa minh Thánh Tâm – Tân Chủ tịch Liên Dòng nữ của Giáo Phận với Cộng đoàn.

   Sau đó, các tu sĩ hân hoan chào đón Đức Cha Giuse – chủ chăn Giáo Phận đến viếng thăm và ban huấn từ. Đức Cha Giuse luôn nhấn mạnh đến Lòng Thương Xót của Chúa biến đổi tất cả và ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxico: “Sức mạnh sự dữ quá lớn, con người thì quá yếu đuối! Chúng ta chỉ trông chờ vào Lòng Thương Xót của Chúa”.  Lời này như một nhắc nhở người tu sĩ có bổn phận cầu nguyện nhiều cho Giáo Hội và cầu nguyện cho con người ngày nay biết ăn năn trở về, đón nhận Lòng Thương xót của Chúa để được cứu độ. Nhưng trước hết, chính tu sĩ phải thấm nhuần ơn thương xót của Chúa trong cuộc đời mình, rồi mới có kinh nghiệm về Chúa để chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Kế tiếp Đức Cha Giuse là Đức Cha Gioan, vị Tân Giám Mục Chính tòa Xuân Lộc gặp gỡ đoàn con. Đức Cha nhấn mạnh: “ Chúng ta cần gắn bó với Chúa Giêsu vì Người là Lời của Chúa Cha, là gương mẫu tuyệt hảo mà chúng ta đang cố gắng bước theo qua ba lời khuyên Phúc âm. Nếu tu sĩ mà không sống vâng lời, khó nghèo, khiết tịnh thì sẽ làm xáo trộn cộng đoàn…”  Những lời vàng ngọc này đáng để chúng ta lưu tâm và trông cậy vào ơn Chúa gìn giữ từng ơn gọi của chúng ta.

  Kết thúc giờ giải lao, anh chị em tu sĩ được nghe cha Nguyễn Thể Hiện Crrs chia sẻ Thông điệp Fratelli tutt “Tất cả là anh em” của Đức Thánh Cha Phanxico. Nội dung Thông Điệp nói về tình huynh đệ, tình bằng hữu… trong đó, Đức Thánh Cha gợi ý chúng ta hãy sống nhân bản tốt hơn. Vị giảng huấn tóm kết bốn điểm, giúp chúng ta lưu tâm thực hành:

  • Hãy sống đúng với căn tính của mình để xây dựng thế giới.

  • Hãy góp phần đào tạo lương tâm chai lì của con người hôm nay.

  • Mở trái tim ra để quan tâm đến những người bị tổn thương, người nghèo.

  • Kiến tạo cộng đoàn mình thành cộng đoàn huynh đệ của Chúa.

Đặc biệt, vị giảng huấn nhắc đến lời Thánh Bộ yêu cầu mỗi tu sĩ hãy đọc và sống Thông điệp này của Đức Thánh Cha ngay trong thời điểm này.

   10g30 cộng đoàn di chuyển lên Nhà Nguyện tham dự thánh lễ Chúa Nhật III thường niên- Năm B- Chúa Nhật Tôn Vinh Lời Chúa. Sau bữa tiệc tâm linh là đến bữa tiệc Agape. Trong bữa tiệc này, Cha quản lý Tòa Giám Mục thông báo có 21 món ăn tượng trưng cho 21 năm họp mặt các tu sĩ trong Giáo phận, làm thành truyền thống cho đến hôm nay. 

   Tạ ơn Chúa vì Mùa Xuân của tu sĩ Xuân Lộc vẫn đang tươi nở trên Giáo phận qua hơn 800 tu sĩ cùng hội ngộ. Xin Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu luôn chúc lành và gìn giữ tất cả chúng ta luôn sống vui tươi, thánh thiện trong Năm Mới Tân Sửu đang tới.

Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS