Chúa Nhật III mùa Vọng – năm A

Mt 11, 2-11

Chúa nhật thứ ba mùa vọng được gọi là chúa nhật của niềm vui, Chúa Nhật Gaudete. lễ phục chuyển từ màu tím sang màu hồng. Đạo công giáo đạo của niềm vui. Đã một thời người ta quan niệm vào đạonhất đi tu, phải ăn chay hãm mình, phải đau khổ, buồn , ủ rũ suốt  ngày. Nhưng Chúa Giêsu dạy nếu  ăn chay cũng phải xức dầu thơmphải tươi cười. Ngày nay chủng sinh hay đệ tử nào  luôn mang bộ mặt dolorosa, sầu bi, sẽ  bị cho ra khỏi cộng đoàn. Người Tây Phương nói  Un saint triste est un triste saint. Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. ĐGH Phanxicô nói: đâu tu đó niềm vui

      Ngay cả trong mùa vọng, mùa chay, chúng ta  vẫn vui mừng tin tưởng Chúa sẽ đến.

      Chúa nhật hôm nay chúng ta gặp lại Gioan Tẩy Giả

Một Gioan được chính Chúa Giêsu giới thiệuqua sách tiên tri Malakhi: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho con đến. (Ml 3,1= Mt 11,10). Nhưng  một Gioan đang phải tội, một Gioan đang hoang mang nghi ngờ về Đấng Cứu Thế, nếu ôngrao giảng một Đấng Thiên sai uy nghi nghiêm khắc, xét xử công minh, thì giờ đây Đấng Thiên sai đang xuất hiện, lại dịu dàng, yêu thương, nâng đỡ người nghèo túng, bệnh nạn, khổ đau

      Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ 3 mùa vọng năm A hôm nay nói về Đấng muôn dân trong đợi

      Tiên tri Isaia tiên báo về Đấng Thiên Sai: Bấy giờ mắt người mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo ”. (Is 35,5-6).

     Thánh Giacôbê thì khích lệ các tín hữu: Anh em  hãy kiên nhẫn bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới .(Gc 5,8).

       Gioan tẩy giả, đang ngồi , cũng nóng lòng sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy,Thầy đúng Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt 11,3). Chúa Giêsu đã trả lời gián tiếp bằng cách trích dẫn sách tiên tri Isaia  35, 5-6.

      Chắc hẳn nhận được lời giải đáp của Chúa Giêsu, Gioan tẩy giả cũng phấn khởi vui mừng.

      Lạy Chúa  xin giúp chúng con biết thực sự vui mừng, ơn cứu độ chúng con đã gần đến

Pr. Nguyễn Đức Lân