NGÀY SỐNG THÁNH THỂ

Trong tâm tình của những người con trong đại gia đình Thánh Thể mừng kính Thánh Phêrô Giuliano Eymard – Đấng sáng lập và kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Thánh Thể tại Việt nam. Ngày 31 tháng 7 năm 2025, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể tổ chức Đại hội Thánh Thể tại Trung tâm Đức Mẹ Núi cúi. Đại hội quy tụ chị em Nữ Tỳ Thánh Thể và quý Thành viên Hiệp hội Thánh Thể để sống Thánh Thể trong suốt một ngày. Có khoảng hơn 3 ngàn thành viên nơi 8 giáo phận tham dự. Trong tình hiệp thông, đặc biệt còn có quý Cha Dòng Thánh Thể và quý thành viên Huynh đoàn Thánh Thể tham dự. 

Từ tối hôm trước, quý thành viên của Giáo phận Kontum đã có mặt tại Linh đài Đức Mẹ để kính viếng Mẹ và ôn hát cho Thánh lễ. 

Và sáng sớm ngày 31 tháng 7, quý thành viên từ các Giáo phận Long xuyên, Ban Mê, Phan Thiết, Đà lạt, Bà Rịa, Xuân Lộc, Sài Gòn hân hoan tiến lên Linh đài Mẹ Núi Cúi trong sự chào đón của quý sơ, quý anh chị em đồng bào với tiếng nhạc cồng chiêng và điệu nhảy vui tươi. Lúc này còn có quý Cha ngồi tòa để anh chị em thành viên được giao hòa với Chúa, có được tâm hồn bình an mừng lễ.

8g quý thành viên quy tụ trong nhà nguyện linh đài Mẹ và chào đón nhau. Dì Giám Tỉnh công bố khai mạc Ngày Sống Thánh Thể. 

8g30 Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã chia sẻ cho quý thành viên chủ đề “Đức Mẹ và Thánh Thể“. Ngài nói: “Đức Mẹ được đặc ân Vô nhiễm nguyên tội và Mẹ còn là Nữ vương các Thánh Tử đạo Việt nam. Các Thánh tử đạo được Đức Mẹ giúp sức nâng đỡ và gìn giữ đức tin. Chúng ta cũng đang bị biết bao khó khăn cám dỗ thử thách đức tin nên chúng ta cần cầu xin Đức Mẹ ban ơn giúp chúng ta can đảm giữ vững đức tin, và dám tuyên xưng mình là môn đệ của Chúa Giêsu- Đấng Cứu Thế. 

Mẹ còn là Mẹ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong con người Mẹ có chất Thánh Thể vì Thánh Thể thấm đẫm trong Mẹ. Chúng ta cũng cầu xin Mẹ giúp ta thấm nhuần chất Thánh Thể vì Mẹ là người Nữ Thánh Thể. Mẹ còn là Mẹ xót thương vì Mẹ luôn cúi xuống nhìn đoàn con và nhiều người con ngước mắt lên rưng rưng kêu cầu Mẹ, và chắc chắn Mẹ sẽ xót thương ban ơn trợ giúp. ...

Thiên Chúa yêu thương luôn chờ đợi chúng ta trở về với Chúa. Chúa để cho người ta sỉ nhục đánh đòn vì yêu chúng ta và để dẫn chúng ta vào Thiên đàng. Vậy nhờ Thánh Thể và sức mạnh của lòng Chúa thương xót thì chúng ta sẽ tiến vào Thiên đàng. Dù chúng ta có tội lỗi đến đâu nếu chúng ta chạy đến với Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa xót thương. 

Tiếp theo, Đức Cha Giuse chia sẻ ba điểm:

– Thánh Thể là quà tặng tuyệt hảo – quà tặng tình yêu: Ở đâu có tình yêu thì ở đó có quà tặng. Yêu quý là tặng quà và thể hiện tình yêu. Tình yêu càng sâu đậm thì quà tặng càng lớn. Tình yêu càng say mê thì tình yêu không chỉ là vật chất mà là cho chính mình. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể “Này là mình Thầy, này là chén Máu Thầy” là Người cho chính thịt máu mình. Không có gì quý báu hơn. Thánh Thể thể hiện tình yêu của Chúa. 

Đứng trước tình yêu người ta không thể cầm lòng được, vì Tình yêu đụng chạm tới mình. Vậy đứng trước tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, tại sao chúng ta lại thờ ơ. Chúa đã yêu chúng ta và cho ta chính mình. Vậy mà nhiều người lại bỏ đi trước Thánh Thể! Nhiều người không coi trọng Thánh Thể Chúa nữa. Nhiều người Công giáo bỏ Giáo hội là bỏ Chúa, và nhiều người theo đạo mà coi thường Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể! 

Nhiều người vào Nhà thờ có Thánh Thể Chúa trong nhà tạm mà coi thường Chúa như không có gì vì Tình yêu của Chúa không tác động tâm hồn mình. Vậy những anh chị em thành viên Hiệp hội Thánh Thể phải làm gì? Chúng ta chẳng làm được gì khi ta chưa kính trọng yêu mến Thánh Thể Chúa. Vậy hãy xét lại xem ta đã kính trọng Thánh Thể Chúa chưa? Chúng ta xin Chúa cho ta cảm nghiệm được tình yêu hiến mình của Chúa Giêsu Thánh Thể đã trao ban mình cho ta. Thái độ  nhiều người không tôn kính Thánh Thể, coi thường, vậy thành viên Hiệp hội Thánh Thể cần sống sứ mạng tông đồ của mình là tôn kính và yêu mến Thánh Thể Chúa.

– Thánh Thể là quà tặng tình yêu của Chúa – tình yêu hôn ước: 

Đời sống hôn nhân thì vợ chống kết ước với nhau bằng một hôn ước. Tình yêu gắn bó vợ chồng cả niềm vui nỗi khổ với nhau. Tình yêu hôn ước là mong muốn gặp nhau, ở với nhau và trung tín với nhau. Vậy Chúa Giêsu Thánh Thể vì yêu nhân loại cũng muốn ở lại với con cái và Chúa sáng kiến ra một phương cách để ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc đó là qua Bí tích Thánh Thể. Vậy chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa thì hãy đến gặp Chúa, chầu Thánh Thể Chúa để cầu cho gia đình mình và cho cả thế giới. 

Ở trung tâm có nhà nguyện Thánh thể đặt Mình Thánh Chúa từ sau Thánh lễ sáng và có các sơ Nữ Tỳ Thánh Thể chầu Thánh Thể cả ngày để tôn vinh Thánh Thể Chúa thay cho mọi người. Nếu yêu Chúa Giêsu Thánh Thể thì không thể không tìm ra giờ để đến với Chúa Giêsu. Thánh Thể Chúa ở đó chờ đợi mình, vì vậy cần phải tìm giờ để đến với Chúa, cầu nguyện cho mọi người và xin Chúa tha thứ cho nhiều người xúc phạm Chúa. 

– Tình yêu Thánh Thể Chúa là tình yêu thương xót và tha thứ. Vậy sống Thánh Thể là cầu xin tình yêu tha thứ của Chúa nâng đỡ để ta trở thành quà tặng cho tha nhân và đầu tiên là người thân trong gia đình. Biến sự phục vụ vui vẻ của mình thành một quà tặng trong gia đình cho người thân. Ai cũng cần ơn tha thứ của Chúa và tha thứ của tha nhân vì thế chúng ta cần thương xót nhau giữa vợ chồng con cái anh chị em. Vì mình cũng không tránh được những thiếu sót bất toàn.

Thánh Thể không chỉ là chúng ta đến chịu lễ mà còn là sống tình yêu Thánh Thể trong đời sống của mình. Và hãy nhớ Chúa yêu thương mình và đổ máu hiến thân vì mình. Xin Đức Mẹ của lòng thương xót ban muôn ơn lành gìn giữ mọi người.”

Sau bài chia sẻ của Đức Cha Giuse là phần mà giải lao.

Tiếp tục, tất cả quý thành viên cùng Lần chuỗi Mân côi trước Đức Mẹ trong nhà nguyện Linh đài, cầu xin Đức Mẹ ban ơn nâng đỡ từng người. 

Giờ cơm trưa, quý thành viên xuống nhà đa năng để dùng bữa. Mặc dù đường xa dốc sâu nhưng với tinh thần hành hương nên anh chị em hăng hái lên đường.

Sau đó 13g30 có chương trình đố vui về ba chủ đề: Năm Thánh, Thánh Tổ phụ Eymard và lịch sử thành lập Hiệp hội Thánh Thể tại Việt Nam. Quý thành viên đã hăng hái tích cực trả lời những câu hỏi mà MC đề ra và nhận được những phần quà thưởng của chương trình. 

Tiếp theo, phần diễn nguyện với chủ đề “Thánh Thể- niềm hy vọng cho người lữ hành” đã đưa cộng đoàn tham dự vào tâm tình sâu lắng: Manna- lương thực nuôi dân trong sa mạc, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng và tiên báo việc Chúa ban Thánh Thể cho nhân loại, đời sống và sứ mạng của thành viên hiệp hội Thánh Thể. 

Đúng 16g30, đoàn rước bắt đầu tiến vào nhà nguyện để cử hành Thánh lễ.

Mở đầu, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với quý Cha Dòng Thánh Thể, quý Dì Nữ Tỳ Thánh Thể và quý thành viên Hiệp hội Thánh Thể tạ ơn Chúa về Tình yêu Thánh Thể và muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta, đặc biệt là cho Hiệp hội trong suốt 20 năm qua. Xin Chúa tiếp tục ban cho Hiệp hội được phát triển hơn nữa để làm cho lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể được lan tràn ra khắp nơi… 

Trong Bài giảng lễ, Đức Cha Giuse như tha thiết nhắn nhủ với anh chị em hội viên: Hôm nay kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Thánh Thể và mừng lễ Thánh Phêrô Giuliano Eymard. Điều cốt lõi của chúng ta là Tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta và đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng ta khi trao Mình Máu Ngài cho các Tông đồ. Khi giảng về Bánh Hằng sống Chúa Giêsu nói “Thịt tôi là của ăn và máu tôi thật là của uống”  nhiều môn đệ nói nghe chói tai và bỏ đi.

Ăn bánh này uống máu này nói lên mối tương quan của chúng ta với Chúa. Khi ăn và uống Bánh Hằng Sống thì chúng ta được nuôi sống và Chúa trở thành sự sống của chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta cần ăn uống để sống. Vậy khi Rước lễ chúng ta được đón nhận Chúa và chúng ta đón nhận sự sống của Chúa và Chúa trở thành sức sống thấm nhuần trong chúng ta. Hình ảnh thịt máu là Chúa muốn Chúa trở thành của ăn nuôi sống chúng ta và Chúa thấm nhuần trong ta.

Chủ đề Năm Thánh của Giáo phận Xuân Lộc: “Hành hương trong Hy vọng nhờ Lời Chúa và Thánh Thể”, để chúng ta khám phá ra rằng cuộc sống của ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng của ăn vật chất nhưng chúng ta còn cần của ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Nhiều người đi tìm học để được bình an trong tâm hồn, vậy còn chúng ta muốn để cho tình yêu Thiên Chúa thấm nhuần và lòng được bình an thì chúng ta có tình yêu của Chúa Thánh Thể. Hãy đến với Ngài vì Chúa đã nói Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng! Vậy khi vui khi buồn chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và Chúa mời chúng ta “Này là Mình Thầy hãy đến mà ăn”. 

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của gần 300 ứng viên: Đức Cha Giuse thẩm vấn quý ứng viên và dâng lời cầu nguyện. Quý ứng viên đọc lời Tuyên hứa. Đức Cha đón nhận lời tuyên hứa. Đức Cha làm phép Huy hiệu. Hai cha dòng Thánh Thể trao bản hướng sống, Dì Giám Tỉnh và Dì đặc trách Hiệp hội đeo dây Huy hiệu cho từng tân thành viên.

Trước khi kết lễ, Ông Tôma Thái Văn Hiếu – Trưởng Hiệp hội Thánh Thể tại Việt Nam dâng lời cảm ơn Đức Cha Giuse, Đức ông Vinh Sơn, cha Quản lý, quý Cha Dòng Thánh Thể, quý cha đồng tế, Dì Giám tỉnh, quý Dì và cộng đoàn tham dự. 

Sau Thánh lễ Đức Cha Giuse đặt Mình Thánh Chúa. Cha Phaolô Dòng Thánh Thể kiệu Mặt Nhật. Cuộc cung nghinh Thánh Thể có sự tham dự của Đức Cha Giuse, quý Cha, quý Dì và cộng đoàn.

Thánh Thể Chúa được dừng ở từng trạm để thờ lạy, ca ngợi và cầu nguyện theo hướng dẫn của Cha Mattheu Thanh Kỳ Dòng Thánh Thể thật trang nghiêm và sốt sắng. Trạm cuối ở sân nhà nguyện Thánh Thể, Đức Cha Giuse ban phép lành Thánh Thể cho cộng đoàn và bế mạc Ngày Sống Thánh Thể. 

Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa về hồng ân lớn lao và mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong ngày anh chị em Gia Đình Thánh Thể sống cận kề bên Chúa cùng Mẹ Núi Cúi. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời cầu bầu của Thánh Tổ Phụ Eymard, bù đắp những thiếu sót và tuôn đổ muôn ơn trên từng người chúng con, để chúng con tiếp tục hành trình sống Thánh Thể và tỏa sáng tình yêu Thánh Thể Chúa trong đời sống hằng ngày nơi mọi môi trường chúng con hiện diện.

Sơn Mai Hoa, sss.