CÂY ĐẠI THỤ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN ĐÃ NGÃ.

          Có thể nói, ngày hôm qua – Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – mà Giáo Hội mừng kính là để nhìn thấy thân phận Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu đã xuống dòng sông Giođan để cùng với đoàn người tội lỗi lãnh phép dìm của Gioan để không chỉ thấy tình thương mà Thiên Chúa trao ban nho nhân loại và hơn thế nữa, Chúa Giêsu cho mọi người thấy sự liên đới của Thiên Chúa với con người. Và, là người Kitô hữu, hơn ai hết, mỗi người hãy ý thức vai trò, bổn phận làm người và làm con Chúa của mình cũng như vai trò liên đới với anh chị em đồng loại.
          8 g sáng hôm nay, Thứ Hai, 14 tháng 1 năm 2019, cộng đoàn tín hữu lại quây quần trước Nhan Thánh Chúa trong nguyện đường của Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ thánh Âu-Tinh bên linh cửu của cây đại thụ về Đối Thoại Liên Tôn để tạ ơn Chúa vì suốt cuộc đời 91 năm trên trần gian trong tư cách là nữ tu và là một nhà hoạt động nhiệt thành về đối thoại liên tôn của nữ tu Mai Thành Bùi Thị Như Kha. Với trong ý nghĩa đó, ta được mời gọi tạ ơn Chúa với nữ tu cũng như tiếp tục sứ mạng đối thoại liên tôn mà Bà đã sống trọn đời mình.
          Có thể nói khi nhắc đến nữ tu Mai Thành, dù là ai đi chăng nữa cũng dành một sự trân quý cho cây đại thụ này.
          Đơn giản là sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho Giáo và khoa bảng của xứ Huế, Bà đã trải qua các học vị : Văn chương Việt Nam tại đại học Đà Lạt – Triết học tại đại học Sorbonne Paris – Pháp – Thần học tại đại học Công giáo Paris (Pháp) – Giáo dục Truyền hình tại Luân Đôn (Anh). Và đặc biệt Bà đã dành trọn cuộc đời cho Giáo Hội và Xã Hội nữa.
          Bà ra đi và đã để lại di sản rất lớn cho Giáo Hội về nhiều lãnh vực nhất là giáo dục và đối thoại liên tôn.
          Với tất cả cống hiến về tài năng, đức độ và nhất là tâm tình hiền hòa dễ thương, nhiều người đã đến kính viếng và cách riêng sáng hôm nay đến với Dòng để hiệp thông với Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ thánh Âu-Tinh trong Thánh Lễ an táng của nữ tu.
          Thánh Lễ an táng nữ tu Mai Thành được cử hành hết sức long trọng bởi sự hiện diện của 3 Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.
          Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn dừng lại đôi chút để nhìn lại kỳ công mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên 90 năm làm người, 73 năm làm con Chúa và 62 năm làm tu sĩ trong Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ thánh Âu-Tinh.
          Nghẹn lời khi nghe dòng thơ mà nữ tu Mai Thành trong ngày nữa tu từ biệt gia đình để vào nhà Chúa ngày nào :
          Ngày xưa Chúa xuống trần gian
          Hiến cho nhân loại muôn vàn yêu thương
          Đời con là chút trầm hương
          Bốc lên cùng gió muôn phương ngợp trời
          Sáng nay nắng điểm hồng tươi
          Cùng Mẹ con nở nụ cười hiến dâng
          Cùng  Mẹ gãy khúc nhạc cầm
          Nhạc hy sinh đó thế trần biết danh (bài thơ Hiến Dâng – Mai Thành)
          Chủ tế Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho. Cùng với Đức Cha Phêrô có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giáo Phận Sài Gòn.
          Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa : “… Chúng ta có mặt ở đây trong giây phút này vì mối thân quen với Sơ Mai Thành và Dòng Đức Bà mỗi người một cách. Nhưng sâu xa hơn, chúng ta được quiy tụ ở đây là vì sự hiệp thông đức tin và chính trong sự hiệp thông đó, cùng với của lễ Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, cộng đoàn chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha Sơ Mai Thành là người con của Chúa – người chị em của chúng ta. Xin Chúa thương thanh tẩy tất cả những vướng mắc còn lại trong đời sống của Sơ và dẫn đưa Sơ vào sự sống phong phú và vĩnh hằng của Thiên Chúa Ba Ngôi”.
          Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô nói rằng có quá nhiều điều để nói về Sơ Mai Thành nhưng đâu là nền tảng và rồi Đức Cha chia sẻ qua trang Tin Mừng về tiệc cưới Cana, nhất là khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria.
          Sơ Mai Thành lắng nghe, đón nhận, đáp lại từ Đức Mẹ sự chia sẻ đức tin trong suốt cuộc đời của Sơ : “Mai Thành : được nối kết Maria và Annê Lê Thị Thành. Trong tên gọi ấy, ta thấy Sơ chiêm ngắm nhìn lên Đức Mẹ như mẫu gương”.
          Dựa trên bài Tin Mừng hôm nay, với dấu lạ tại tiệc cưới Cana để nói về Sơ Mai Thành : “Dấu chỉ tiệc cưới Cana này là dấu chỉ của tiệc cưới Nước Trời. Chúng ta tin rằng Sơ Mai Thành bước vào tiệc cưới Nước Trời với tâm tình : Tâm hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa …”          
          Trước khi tiễn đưa nữ tu Mai Thành ra nơi an nghỉ chờ ngày phục sinh với Chúa, Chị Giám Tỉnh ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Và sau đó, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã cử hành nghi thức tiễn biệt nữ tu Mai Thành.
          Giờ đây, trong niềm tin, người đã trọn đời sống tình liên đới với anh chị em đồng loại chắc chắn sẽ có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa – Đấng đã đến trong thế gian và sống giữa thế gian với tình liên đới trọn vẹn.
Yêu vô biên và dung thứ cũng vô bờ
          Dẫu rằng, có thể nói theo kiểu người đời, nữ tu Mai Thành không còn hiện diện trong trần gian này nữa nhưng hình ảnh, khuôn mặt, tấm lòng và nhất là thao thức về Đối Thoại Liên Tôn vẫn còn đâu đó phảng phất đâu đó để mọi người ý thức dù trong hoàn cảnh nào, địa vị nào cũng đề cao và sống tinh thần liên đới với anh chị em đồng loại. Và, nhất là Kitô hữu, khi lãnh bí tích Thanh Tẩy thì lại càng phải sống trọn vẹn sự liên đới với người khác. Có như thế thì mới mang lại sự hiệp nhất cho mọi người.
          Xin qua lời chuyển cầu của nữ tu Mai Thành cho Hội Dòng, cho mọi người biết sống mở ra, sống cho và sống với người khác như mẫu gương tuyệt hảo là Giêsu Kitô : Đấng đã đến không phải là để được phục vụ mà phục vụ và làm giá chuộc cho muôn người cũng như “hãy lên đường loan báo Tin Mừng” vì đó là nhiệm vụ, bổn phận của Kitô hữu.
Người Giồng Trôm.