Bước Theo Thầy

BƯỚC THEO THẦY

Con vẫn biết theo Thầy con sẽ khổ,

Nhiều âu lo, cay đắng với buồn phiền,

Và chứa chan sầu khổ cứ triền miên

Nhưng không sợ, theo Thầy con cứ bước.

***

Sáng mở mắt con khẩn cầu tha thiết

Cho hôm nay con được bước theo Thầy

Trưa nắng gắt chân con vốn cực đầy

Con vẫn cứ theo Thầy không dừng bước

***

Chiều ngả bóng, dáng Thầy vẫn đi trước

Lối chân mòn con dõi bước theo sau

Hoàng hôn rơi bóng tối ngập mái đầu

Con vẫn cố theo Thầy không dừng bước.

***

Thầy vẫn bước, dáng Thầy vẫn mực thước

Và trên vai Thánh Giá trĩu thân gầy

Thầy dừng lại, giơ tay dìu con bước

Con ngập ngừng, lo ngại bỗng chùn chân.

***

Không con ơi! Thầy đây, cùng con bước

Cứ theo Thầy và cứ vững lòng tin

Truyền một lời, sóng biển đã lặng im

Vậy sóng đời dập dồn đâu thể sánh.

***

Vâng thưa Thầy, con tin và phó thác

Bước theo Thầy là ước nguyện đời con

Và giờ đây thánh giá Thầy trao tay

Con xin bước theo Thầy lên Núi Thánh.

Bông Hồng Xanh ( Dự Tu NTTT)