Tư tưởng cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard Tháng Mười

 

 

  1. (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) Khi người ta muốn xây dựng công trình lớn lao thì người ấy sẽ dùng những tảng đá lớn, nhưng khi muốn chế tác món đồ trang sức quý giá thì lại dùng những viên đá nhỏ. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 504,2)

  1. (Thiên thần Hộ thủ) Ôi! Giá như chúng ta có thể nên giống như những thiên thần hộ thủ thì hay biết mấy! Các vị không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa cùng lúc các vị đang để mắt đến chúng ta. Đó là bởi vì Thiên Chúa hoàn toàn là trung tâm điểm của các vị. (Những thư của Cha Thánh Eymard 282)

  1. Hãy thuộc về Chúa Giê-su như các thiên thần trên thiên đàng, hãy hân hoan vui vẻ trong phục vụ, trong đơn sơ của sự trao ban mà không tìm kiếm gì cho bản thân, cho dù chỉ là hiếm khi. Ngọn lửa bốc ra từ lò sưởi sẽ không trở lại, nó tiếp tục bốc lên cao vì những ngọn lửa khác thúc đẩy nó. Nó không có thời gian trở lại, hay cũng không có sự thôi thúc để trở lại: Bạn hãy trở nên giống như vậy. (Những thư của Cha Thánh Eymard 1078)

  1. (Thánh Phanxicô Assisi) Thánh Phanxicô Assisi đã bị lôi cuốn đến đức khó nghèo theo Tin mừng. Cả đời thánh nhân khát mong sống trong nghèo khó, nghèo khó nhất thế giới. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Dòng Ba Mariste 124, 4)

  1. Trong ân sủng, thánh Phanxicô Assisi nhìn thấy mọi vật bằng ơn giản dị. Thánh nhân ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên, thán phục tiếng hót của loài chim. Ngài ngưỡng mộ muôn loài thụ tạo. Còn bạn, tại sao bạn không thể nhìn thấy mọi vật qua lăng kính của Bí tích Thánh Thể, để có cái nhìn tổng thể thống nhất ? Bạn hãy ở lại trong tâm điểm này, thật là tuyệt vời, thật là đẹp đẽ làm sao. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 253, 1)

  1. (Thánh Brunô) Không có Dòng tu nào có thể tồn tại mà không có một tinh thần đặc trưng của nó, đó là đặc sủng. Do đó, mỗi Dòng tu đều được phân biệt bởi một tinh thần đặc thù. Các tu sĩ Dòng Tên có một tinh thần tuyệt vời của đức vâng phục và một ước muốn dấn thân sâu xa cho vinh quang Thiên Chúa. Mặt khác, những tu sĩ Dòng thánh Bruno thì lại trân trọng sự thinh lặng, từ bỏ và cô tịch. Mỗi thành viên của Dòng này đều hấp thụ tinh thần này, vì thế họ đã tạo nên sự thống nhất chung, thế nên mỗi khi chúng ta nhìn thấy một tu sĩ Dòng thánh Bruno là chúng ta thấy được tất cả họ. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 360, 2)

  1. (Đức Mẹ Mân Côi) Ai mà lại không biết tôn sùng Kinh Mân Côi và Áo Đức Bà, và vô vàn hồng ân đã gắn liền với họ! Chúng ta nhanh chóng gia nhập dưới hiệu cờ của Nữ Vương Thiên Đàng. Chúng ta hãy chiến đấu dưới sự bảo trợ của Mẹ, và sau nhiều chiến thắng, chính Mẹ sẽ ban cho chúng ta vinh dự khải hoàn trên thiên đàng. (Bài giảng Tổng quát của Cha Thánh Eymard 170, 9)

  1. Điều tôi mong ước ở đây là: bạn hãy sống từng ngày ngay trong thời khắc hiện tại mà đừng bận tâm về tương lai. Tuy nhiên, Thiên Chúa Nhân Lành đang nghĩ về điều đó cho tôi. (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 268)

  1. Bạn hãy đến với Thiên Chúa như Ngài muốn bạn: hoàn cảnh là con đường. Hãy sống từng ngày cách trọn vẹn, thậm chí ngay cả từng khoảnh khắc hiện tại. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Dòng Tu 1, 21)

  1. Thiên Chúa ban cho chúng ta không phải những năm, cũng không phải những ngày, mà là giây phút hiện tại. Chúng ta thánh hóa ngay giây phút hiện tại mà chúng ta đang sống. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Dòng Tu 1, 21)

  1. Thiên Chúa không có quá khứ cũng không có tương lai, nhưng Ngài luôn là hiện tại. Ồ, bạn hãy cư ngụ trong sự hiện diện của tình yêu, trong sự Quan Phòng của giây phút hiện tại, và để Ngài lo lắng cho tương lai cũng như cho quá khứ của bạn (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 881)

  1. Chúng ta cứ tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian, bởi vì chúng ta luôn sống trong tương lai và không bao giờ nhận thức được giây phút hiện tại. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn bất cẩn. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Tu sĩ Thánh Thể 13, 1)

  1. Thật cần thiết để thánh hóa thời khắc hiện tại và làm việc dưới tác động của Chúa Thánh Thần. (Những ghi chép trong tĩnh tâm riêng của Cha Thánh Eymard 15, 3)

  1. (Lễ Thánh Calistô) Các hang toại đạo đã làm chúng ta thực sự khâm phục và là bằng chứng không thể chối cãi được. Cũng thế, Bí Tích Thánh Thể được sử dụng như là một sự hiến tế, là sự hiệp thông và là một Bí Tích vĩnh cửu. (Bài giảng Tổng quát của Cha Thánh Eymard 251,1)

  1. (Thánh Têrêxa Avila) Đặc điểm chân thật của tình yêu thần thiêng là lòng nhiệt tâm đối với triều đại Thiên Chúa trong tâm hồn. Tình yêu càng lớn thì càng dâng hiến nhiều. Ngọn lửa mà đến một cách tự nhiên là lò lửa của bác ái. Lòng nhiệt tâm của Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội của Người đã cuốn hút trái tim của thánh Têrêxa. (Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha Thánh Eymard 24, 1)

  1. (Thánh Nữ Magarita Alacoque). Chúa nói với thánh Maria Margaret Alacoque rằng Ngài sẽ tuôn đổ ân sủng và bình an của Người trên những ai tôn kính Thánh Tâm Người. Sự sùng kính này là một ơn tiền định. Thật là chính đáng để tôn kính Chúa chúng ta ngang qua trái tim của Người, trái tim mà yêu thương chúng ta quá đỗi. Vì vậy, chúng ta hãy yêu, hãy tôn thờ và hãy tôn kính Thánh Tâm này, Thánh Tâm mà vẫn sống động, vẫn còn yêu chúng ta và vẫn luôn hiện diện trong Thánh Thể thần linh. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 134)

  1. (Thánh Inhaxiô thành Antiôkhia). Để tấm bánh trở nên thơm ngon, nó phải được sàng lọc, được nghiền nát và được nướng. Chúng ta cũng phải được nghiền nát giống như thánh I-nha-xi-ô, vị tử đạo. (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 1895)

  1. (Thánh Luca). Tin Mừng mà chúng ta phải loan báo chính là Tin Mừng của các Tông đồ. Tin mừng giống như những tia sáng mặt trời về sự thật và công lý mà những tia sáng ấy được chiếu trực tiếp đến bạn. Trải qua suốt mười tám thế kỷ và qua hàng ngàn môi miệng, những tia sáng ấy không mất đi sức mạnh của mình, nhưng vẫn có thể chiếu sáng thế giới; chúng có thể chạm tới tâm hồn của bạn để soi tỏ cho tâm hồn. (Bài giảng Tổng quát của Cha Thánh Eymard 15, 3)

  1. Chính bạn hãy để cho Thầy nhân lành cầm lấy và dẫn dắt bạn đến nơi mà Người muốn, qua con đường mà Người vui thích. Đó luôn là con đường tốt nhất, mặc dầu chúng ta không thể thấy được kết quả phía trước. ((Những thư của Cha Thánh Eymard 1398)

  1. Hãy khám phá ý muốn yêu thương của Thiên Chúa nhân lành nơi chính bản thân bạn, xung quanh bạn và trong bạn. Chính Ngài quan tâm đến bạn như thể bạn là người duy nhất trong thế giới này. ((Những thư của Cha Thánh Eymard 157)

  1. Hãy nhớ rằng một hành động từ bỏ thì có giá trị bằng một ngàn việc nhân đức được tự do chọn lựa. ((Những thư của Cha Thánh Eymard 1582)

  1. Hãy trở nên giống như trẻ thơ: chỉ cảm nhận, yêu thương và tạ ơn. Hãy để cho Thiên Chúa suy nghĩ hộ bạn. ((Những thư của Cha Thánh Eymard 1070)

  1. Thiên Chúa Nhân Lành có những huyền nhiệm về ân sủng và thời điểm của Ngài. Cho nên, hãy từ bỏ thêm một ít chính mình đối với ân sủng hiện tại. (Những thư của Cha Thánh Eymard 268)

  1. Sự từ bỏ mang tính thánh thiện là tâm hồn luôn yêu thương từ bỏ không điều kiện hoặc không e dè để làm vui lòng Thiên Chúa theo tự nhiên và theo ân sủng. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho các nhóm 19,15)

  1. Xin hãy phó thác chính bạn cho Chúa và cho sự chăm sóc phụ tử của Người. Bạn sẽ không cảm thấy thiếu thốn điều gì, đặc biệt trong đời sống thiêng liêng. (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 363)

  1. Hãy xem làm sao mà sự quan phòng thần linh mang tính mẫu tử có thể lại ân cần và biết trước được? Hãy bỏ mình cho sự bảo vệ quan phòng và hãy để sự quan phòng hướng dẫn và làm mọi sự. Hãy ngủ yên, Thiên Chúa đang dõi theo và che chở bạn. (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 754)

  1. Nhìn ngắm Thiên Chúa trong mọi sự, đi đến với Ngài ngang qua mọi sự, từ bỏ hoàn toàn chính mình đối với ý muốn của Ngài mọi lúc: đó là Quy luật không thể thay đổi của con người tâm linh. (Những thư từ của Cha Thánh Eymard 268)

  1. (Lễ kính hai Thánh Simon và Giuđa Tông đồ). Hội Thánh tiếp tục sự vụ Tông đồ này; mỗi Kitô hữu phải trở nên một lưỡi lửa. (Bài giảng Tổng quát của Cha Thánh Eymard 253,4)

  1. Lòng bác ái thì dịu dàng, thân thiện, độ lương, và không lạnh lùng. Nó có sức hấp dẫn của Chúa chúng ta. Nó thì dễ chịu. Thật đáng chú ý khi lòng bác ái mà diễn tả ân sủng của Thiên Chúa nơi chúng ta bị thiếu sót. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho Nữ tỳ Thánh Thể 223,6)

  1. Ai yêu mến anh em mình là yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa chuyển ban cho người bên cạnh chúng ta những điều thiện mà Ngài đã chuyển đến cho tình yêu của chúng ta. (Bài giảng của Cha Thánh Eymard cho tu sĩ Thánh Thể 115, 1)

  1. Nuôi dưỡng lòng bác ái giống như bạn thắp đèn nơi thánh điện. (Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha Thánh Eymard 20,26).