Người phụ nữ Ca-na-an đã kiên trì cầu xin với lòng tin và sự khiêm nhường. Chính lòng tin ấy đã chạm đến trái tim Chúa Giêsu.

Tin mừng Chúa nhật XX năm A (Mt 15, 22-28) tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Ca-na-an, đang có người con gái bị quỷ ám. Bà ấy tha thiết kêu xin: “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22). Nhưng Đức Giêsu thinh lặng. Một lúc sau, bà ấy mới nghe được câu nói của Chúa, nhưng lại là câu nói nghe rất chạm đến lòng tự ái: “Thầy chỉ được sai đến với các con chiên lạc nhà Is-ra-en thôi… Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con” (cc. 24,26). Điều đáng ngạc nhiên và cảm phục ở đây là bà ấy không hề tự ái mà rất bình tĩnh thưa lại với sự khiêm nhường: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (c.27). Lời thưa này đã thực sự chạm đến trái tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn chạnh lòng trước nỗi đau của con người. Và lời chữa lành của Chúa được ban cho bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được chữa lành” (c. 28).
Có những lúc, người ta cầu nguyện mãi mà không được như ý, họ chuyển qua trách Chúa và chán chường trước sự im lặng của Ngài. Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa im lặng không phải là Chúa không nghe mà Ngài chỉ muốn nghe rõ hơn và muốn xem lòng thành của người xin thế nào? Người phụ nữ đến gặp Chúa với trọn niềm tin vào Ngài và tình thương dành cho người con gái đáng thương của mình. Niềm tin và tình yêu đã giúp bà vượt thắng tính tự ái tự nhiên của con người. Chỉ cần con bà khỏi bệnh, bà chấp nhận tất cả những lời xem ra sỉ nhục. Đây cũng là hình ảnh của rất nhiều người mẹ đã hy sinh sự sống để cho con được sống và bình an.
Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và hay thương xót luôn ở bên mỗi người, quan tâm đến hoàn cảnh của họ, chỉ cần họ mở lòng và thưa lên với Chúa điều mình khao khát, Ngài sẽ đáp lời ngay. Nhưng liệu còn mấy ai tin Chúa và chạy đến với Ngài? Có ai chấp nhận một chút hy sinh để cho ý Chúa được thể hiện? Thay vì làm việc cho Danh Cha cả sáng thì lại dùng chính việc được gọi là phục vụ Chúa để làm vinh danh bản thân. Vì thế, thái độ của người phụ nữ Ca-na-an này đã trở nên mẫu gương về sự kiên trì trong cầu nguyện, sự quan tâm đến người khác, chính là điều mà Giáo hội vẫn thực hành trong mỗi Thánh lễ và đời sống cầu nguyện – lời nguyện chuyển cầu. Thiên Chúa rất thích việc cầu nguyện này, bởi nó giúp cho lòng con người mở rộng, giúp nhau sống thánh và được bình an trong cuộc đời. Người phụ nữ này có thể nói “là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trên cao”. Chính niềm tin đã cho bà được như sở nguyện.
Lạy Chúa, ngày nay còn rất nhiều người bị kìm hãm bởi tội lỗi và ma quỷ với nhiều hình thức khác nhau. Xin Chúa ban cho họ nhận được sự giúp đỡ của những người thân bằng việc cầu thay nguyện giúp để họ sớm thoát khỏi đau khổ đó. Và xin Chúa cũng ban cho chúng con là con của Chúa biết quan tâm đến mọi người và nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của chúng con, cũng như nhớ đến những người mà chúng con có trách nhiệm cầu nguyện cho, hầu Danh Chúa được Cả Sáng. Amen.
Lucia Phạm Thị Huyền, SSS