Chủ đề: YÊU MẾN THIÊN CHÚA
SUY NIỆM: Ga 14,15-21
Trước khi từ biệt thế gian để về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng : “ Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy”(Ga 14,16). Các giới răn ấy được tóm gọn lại trong hai điều đó là: mến Chúa và yêu người. Trước lệnh truyền ấy, Chúa Giêsu còn xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ xuống cho nhân loại. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần tiếp diễn sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần gian như lời Người nói: “ Thầy không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em” (Ga 14,19). Đó là lời hứa mang sứ điệp của tình yêu mà Chúa Giêsu muốn dành cho chúng ta.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta ý thức hơn về Lời của Chúa Giêsu, để giúp ta sống và thực hành lệnh truyền của Thiên Chúa. Có lẽ trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta sẽ có những phương thức thể hiện lòng yêu mến Chúa như việc siêng năng tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, học hỏi Lời Chúa, nhưng biểu hiện cụ thể nhất để biết được lòng yêu mến của ta đối với Chúa thì cần xét xem chúng ta đã sống tình liên đới với anh chị em của mình như thế nào, như thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn không thể yêu thương người anh em trước mặt bạn, bạn cũng không thể yêu mến Thiên Chúa Đấng mà bạn không thể nhìn thấy”. Thật vậy, giới răn yêu thương chính là bài học căn bản của người Kitô hữu, vì thế mỗi người chúng ta được mời gọi thực hành và sống tốt nét đặc trưng này với những người xung quanh. Chúng ta sẽ không thể yêu mến Thiên Chúa nếu như đời sống của chúng ta thiếu đi sự gắn kết, hiệp thông và yêu thương người. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, chủ nghĩa cá nhân ngày càng bành trướng, việc thiết lấp mối tương quan với người khác dường như trở nên khó khăn, và chỉ dành cho một số người. Vì thế, mỗi thành viên của Hiệp hội Thánh Thể chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì quá cao siêu nhưng chỉ những hành động nhỏ trong cuộc sống như : một nụ cười, một lời hỏi thăm chân thành, một sự hy sinh âm thầm, hay những khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn, chúng ta vẫn vui vẻ và can đảm để đón nhận. Chính những điều đó cũng giúp anh chị em chúng ta nhận ra được khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng giàu lòng xót thương. Tuy nhiên, giới răn yêu thương không chỉ được xây dựng một sớm một chiều nhưng đó là một tiến trình hằng ngày, vì thế để duy trì được lòng yêu mến Chúa thể hiện cụ thể nơi tha nhân, chúng ta cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để nhờ Người và qua Người chúng ta được tiến đến gần Chúa hơn và học cách yêu thương người khác như Người đã yêu thương chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương và dành những gì tốt nhất cho chúng con, xin cho mỗi người chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Chúa, để chúng con cũng biết đáp lại tình yêu ấy bằng những việc làm cụ thể hằng ngày trong đời sống của chúng con. Amen.
Nhớ Lời Chúa
…anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14,20)
Sống Lời Chúa
-
Tập lắng nghe nội tâm: phân biệt tiếng nói của lương tâm để biết được điều đúng và điều sai.
-
Trước khi quyết định điều gì quan trọng, dừng lại một chút và cầu nguyện ngắn:
“Xin Thánh Thần soi sáng cho con chọn điều đúng.”
-
Làm việc vì lòng yêu mến Chúa và có trách nhiệm,
-
Sống khiêm tốn, không phô trương đạo đức
-
Giữ lòng bình an ngay cả khi hoàn cảnh không thuận lợi
LINH ĐẠO EYMARD
Chúa Giêsu Phục Sinh và Chúa Giêsu trong Thánh Thể cũng vẫn là một, nhưng luôn mới mẻ, như mặt trời mọc lên và lặn đi mỗi ngày, còn Chúa Giêsu không bao giờ lặn, Chúa Giêsu vẫn mãi là đúng ngọ, luôn soi sáng, sưởi ấm mọi người. Hết thảy chúng ta đều được mời đến cùng một bàn ăn, cùng một lương thực, người tín hữu cũng như linh mục, và các tông đồ cũng không hơn chúng ta.
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN
-
Matta Nguyễn Thị Trung
Gx Kim Phát _Gp Đà Lạt
-
Maria Trần thị Nữ
Gx Thánh Mẫu-Gp.Đà Lạt
-
Maria Nguyễn Thị Đối
Gx Đồng Tiến-Gp Phan Thiết
-
Maria Nguyễn Thị Kim Dung
Gx Ngọc Thạch-Gp Long Xuyên
-
Maria Vũ Thị Đủ
Gx Tân Cang-Gp Xuân Lộc
-
Anna Nguyễn Thị Oanh
Gx Thọ Lâm-Gp Xuân Lộc
-
Maria Phạm Thị Tiếp
Gx Phước Lâm-Gp Bà Rịa
-
Maria Nguyễn Thị Khuyên
Gx Phước Lâm -Gp Bà Rịa
-
Phanxicô Đinh Văn Thủ
Gx Phước Lâm -Gp Bà Rịa
-
Maria Nguyễn thi Nga
Gx. Chu Hải – Gp Bà Rịa
-
Luxia Trần thị Thảo
Gx Đông Hải-Gp Bà Rịa
-
Elisabet Kpuih H’Ir
Plei Nhao-Gp Kon tum
-
Maria Lê Thị Mỹ Hương
Gx Tân Lợi-Gp Ban Mê
-
Anna Lê Thị Vang
Gx Tân Lợi-Gp Ban Mê
-
Maria Lê Thị Quyền
Gx Tân Lợi-Gp Ban Mê
THÔNG TIN
Xin cầu nguyện và chúc mừng quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 5 này:
-
Thánh Giuse thợ (1/5)
-
Thánh Athanaxio (2/5)
-
Thánh Philípphê và Giacôbê (3/5)
-
Đức Mẹ Fatima (13/5)
-
Thánh Mátthia (14/5)
-
Thánh Philípphê Nêri (26/5)
-
Thánh GH Phaolô VI (29/5)
-
Đức Mẹ đi thăm viếng (31/5)
Xin chúc mừng quý thành viên HHTT các giáo xứ và giáo phận đã nhận lễ Đức Mẹ Thánh Thể làm Bổn Mạng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho quý thành viên biết yêu mến, tôn thờ và luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể; sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm nhường, bác ái.