Hòa với chủ đề Mục vụ năm 2026 của Giáo Phận, hôm nay thứ Bảy 14.03.2026, Liên Tu sĩ Giáo phận sum họp tại Đan viện Xitô Phước Lý để được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Nguyên Giám mục Giáo phận hướng dẫn với chủ đề: “Mỗi Tu sĩ là một môn đệ thừa sai theo Đặc sủng của Dòng”. Ngày thường huấn quy tụ khoảng hơn 600 Linh mục và Tu sĩ các Dòng trong Giáo phận.
Với tinh thần vui tươi và nhiệt tâm tham dự, chương trình với 3 tiết học đã thật nhanh trôi qua. Đức Cha Giuse đã chia sẻ với tất cả tâm huyết và kinh nghiệm về việc Truyền giáo. Ngài đã nhấn mạnh với quý Tu sĩ rằng: “Mỗi Tu sĩ là một môn đệ thừa sai Truyền giáo, và việc Truyền giáo là đem Chúa Giêsu đến với anh chị em chưa biết, chưa chấp nhận Chúa là Đấng Cứu Thế. Vì vậy cần phải xác định việc truyền giáo không phải là tiêu chuẩn kinh tế, xã hội, chủng tộc… nhưng là Tiêu Chuẩn Đức Tin, là người chưa tin, chưa biết Chúa. Điều quan trọng là Giới thiệu Chúa Giêsu cho những người chưa biết Chúa chứ không phải hết lần này đến lần khác chúng ta đi làm từ thiện, đem mì tôm, gạo… cho họ mà chẳng nói được Chúa cho họ.”
Đức Cha đã cho quý Tu sĩ thấy được thực trạng truyền giáo qua con số thống kê tương quan giữa các Kitô hữu và dân số toàn cầu, thống kê Giáo hội Công giáo năm 2025 và đặc biệt con số thống kê Giáo hội Việt nam của các Giáo phận. Tổng cộng 27 Giáo phận: Dân số địa bàn là 102,706,829, nhưng dân số Công giáo chỉ có 7,524,760. Vậy tỉ lệ % chỉ có 7,32%. Một con số đáng để mỗi người Tu sĩ suy nghĩ bận lòng mà tích cực dấn thân hơn trong sứ mạng Truyền giáo. Đức Cha còn chia sẻ cho Tu sĩ về: Cách thức tìm được nguồn lực và mục đích của dấn thân truyền giáo, đó là người thừa sai truyền giáo cần tìm thấy nguồn tinh yêu, nguồn sống từ Chúa, cảm nghiệm thực sự về Chúa, người đó mới có sáng kiến đưa Chúa Giêsu đến với người khác. Và chỉ khi một người được tình yêu Chúa Kitô chinh phục mới có thể sống chết cho Người và mới có nhiệt huyết truyền giáo. Noi gương các Thánh Tông đồ và Chân phước Anrê Phú yên, tất cả các ngài đều có một kinh nghiệm các vị với Chúa Kitô, chứ không chỉ là kiến thức về Chúa. Các ngài Biết Chúa Kitô, chứ không chỉ biết về Người.
Vậy làm sao để người Tu sĩ có lòng ao ước truyền giáo, đem Chúa Giêsu đến cho người chưa tin chưa biết Chúa? Đức Cha Giuse đã chỉ dẫn cho anh chị em Tu sĩ các vươn lên tận cung lòng Thiên Chúa, gặp Ngài, cảm nhận Tình yêu thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu yêu thương nhân loại và cứu độ con người. Nhưng còn chưa đủ, Chúa nâng ta lên khi giữ Giao ước để ta thuộc về Ngài, là dân, là gia đình của Chúa. Và hơn nữa, Chúa dẫn chúng ta vào Tình yêu Hôn ước, nghĩa là Ngài cho chúng ta tất cả, và ta trở nên một với Thiên Chúa, tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa “Như trai tài sáng duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về…”(Is 62,5 và x. Hs 2,16.20-22). Tất cả đều được gợi hứng từ điểm này và làm sao cho người ta biết được tình yêu hôn ước của Thiên Chúa, để rồi bất cứ làm gì: đọc Lời Chúa, đi chơi, quét nhà, nấu cơm… cũng là Tình yêu hôn ước của Thiên Chúa thúc đẩy. Phải làm sao để người ta nhìn thấy Đấng đứng sau chúng ta. Khi sống tình yêu hôn ước, người Tu sĩ sẽ lựa chọn theo ý Chúa, sống không khô cằn, hiện diện với Chúa, được nguồn sức mạnh của Chúa nâng đỡ để chịu được những nặng nhọc mệt mỏi trong cuộc sống, có Chúa là nguồn gợi hứng cho mình trong công việc phục vụ, tình yêu thôi thúc chi phối những lựa chọn của mình, có tình yêu thúc đẩy ta học trở nên giống Chúa. Và tình yêu với Chúa càng lớn thì quà tặng ta dâng cho Người càng to càng sâu đậm và cho chính mình, chấp nhận vì Chúa, làm hài lòng Chúa. Vậy mỗi tuần chúng ta phải chọn nhiều lần, những chọn lựa ấy có dính dáng đến Chúa không hay chỉ nghĩ tới Cha xứ, bề trên, người này người kia? Chúng ta có xét xem ta có làm đẹp lòng Chúa không hay có đi vào tình yêu hôn ước với Chúa cách cụ thể không?
Đức Cha cũng gợi ý cho Tu sĩ: Làm sao để mình được hạnh phúc vì Lời khấn, hạnh phúc sống đời Dâng hiến. Khi chúng ta hăng say nhiệt thành vui tươi phục vụ, thì đã là lời truyền giáo. Còn nếu ta cau có khó chịu thì sẽ là lời phản chứng. Vậy các Dòng có nghĩ mình cần tham dự vào sứ vụ truyền giáo hay không? Có cần thay đổi để lên đường truyền giáo hay không? Và kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha đã đưa ra bài thuyết trình của Đức Giám mục Phê rô Nguyễn Văn Đệ: “Thực trạng truyền giáo của các Dòng Tu và của Giáo hội tại Việt nam” để mỗi Tu sĩ các Dòng suy nghĩ thêm về sứ vụ truyền giáo thật cấp bách và cũng cho thấy tính cách bao la và gai góc, thách đố cho tâm hồn của nhà truyền giáo.
Sau giờ chia sẻ, anh chị em Tu sĩ Chầu Thánh Thể tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mỗi Tu sĩ được trở thành môn đệ thừa sai truyền giáo theo Đặc sủng của Dòng mình.
Kết thúc ngày thường huấn là bữa cơm trưa thân tình mà Đức Viện phụ Đan viện và quý Cha, quý Thầy, quý Sơ phụ trách thủ quỹ đã chuẩn bị chu đáo.
Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương ưu ái anh chị em Tu sĩ Giáo phận Xuân Lộc chúng con. Nguyện xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Khiết Tâm, ban cho chúng con tràn đầy lửa mến để chúng con nhiệt tâm thực sự trở thành những môn đệ thừa sai truyền giáo trên cánh đồng lúa bát ngát của Giáo hội Việt nam còn những 93% anh chị em chưa biết, chưa tin Chúa. Amen.

























