Cầu nguyện với Nữ tỳ Thánh Thể Thứ Hai sau Chúa Nhật XX

 Cầu nguyện buổi sáng

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Ngài. Xin dạy con biết chọn phần gia nghiệp đích thực là tình yêu và ơn cứu độ, chứ không bám víu vào của cải mau qua. Nguyện cho từng công việc, từng bước đi hôm nay trở nên kho tàng trên trời, nơi con chỉ có Chúa là tất cả. Amen.”

Cầu nguyện buổi trưa

“Lạy Chúa Giêsu, giữa nhịp sống hối hả, con nhớ lại Lời Chúa cảnh tỉnh: ‘Mạng sống đâu có nhờ dư dật của cải mà được bảo đảm’. Xin cho con biết dùng của cải, tài năng, thời gian như những phương tiện phục vụ tha nhân, thay vì thu tích cho riêng mình. Xin Chúa Thánh Thể ở lại trong con, để lòng con được no thỏa trong bình an. Amen.”

Cầu nguyện buổi tối

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi kết thúc một ngày, con nhìn lại lòng mình: con đã mưu tìm của cải đời này hay con đã tìm Chúa là kho tàng vĩnh cửu? Xin tha thứ cho những toan tính ích kỷ, và xin dạy con biết khôn ngoan dâng hiến đời mình cho Chúa. Xin cho đêm nay con nghỉ yên trong vòng tay Chúa, như đứa con nhỏ được Cha chở che. Amen.”