Thánh Thể trong đời sống hàng ngày 20/7

 

Lời Chúa:

“Cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm Thánh Thể:

Trong cánh đồng đời sống, luôn có cỏ lùng lẫn lúa tốt. Chúa không vội xét đoán. Thánh Thể là lời mời gọi kiên nhẫn, bao dung, và hy vọng. Người sống Thánh Thể là người biết nhìn điều tốt nơi người khác, biết tha thứ cho chính mình, và không nản lòng trong hành trình nên thánh.

Câu chuyện/Chứng từ:

Một người cha nghiện rượu nhưng luôn đến Thánh lễ. “Chúa không bỏ tôi. Chính nhờ Thánh Thể, tôi mới bỏ rượu được sau 17 năm.”

Lời nguyện cuối:

Lạy Chúa Thánh Thể, xin cho con có trái tim kiên nhẫn như Chúa, biết hy vọng và không bao giờ tuyệt vọng với ai – kể cả chính con. Amen.