Tin Mừng Chúa Nhật XII TN, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Gr 20,10-13;  Mt 10,26-33

Hôm nay là Chúa Nhật 12 Mùa thường niên năm A. Chúng ta trở lại Mùa thường niên sau Mùa Phục Sinh và ba đại lễ Hiện Xuống, Ba Ngôi, Mình Máu Thánh. Chủ đề Lời Chúa hôm nay hướng đến những con người được gọi là SỨ GIẢ của Thiên Chúa: họ có thể là NGÔN SỨ- TÔNG ĐỒ- THỪA SAI hay đơn thuần chỉ là MÔN ĐỆ. Sứ mạng, số phận đầy thử thách của họ, cũng như thái độ phải có của họ trước thực tại phũ phàng ấy, chính là điểm nhấn của Lời Chúa hôm nay:

– Họ đã nhận Sứ mạng của Thiên Chúa công bố cho mọi người ý định Thiên Chúa.

– Sứ điệp thần linh họ công bố sẽ đem lại cho họ nhiều thử thách khó khăn.

– Nhưng họ không được thinh lặng, họ phải nói, phải làm chứng và không vì sợ hãi mà chùn bước, dù phải hy sinh mạng sống.

– Họ dám đón nhận và làm tất cả mọi sự là vì họ xác tín: Chúa gọi họ, sai họ đi, đồng hành với họ. CHÚA LUÔN Ở VỚI HỌ, ĐÓN NHẬN HỌ.

Bài đọc 1 là phần trích của lời tâm sự cuối cùng của Giêrêmia: Ông thổ lộ với Chúa tâm trạng giằng co của mình trước những quyến rũ của ơn gọi do Chúa trao ban, nhưng cũng đầy khắc nghiệt khi phải thi hành sứ vụ trong thực tế. Vì sứ điệp Chúa trao cho Giêrêmia để nói cho một dân cứng đầu, cứng cổ chỉ toàn là những lời cảnh cáo răn đe: mở miệng ra là ông phải la to: “Bạo tàn! Phá hủy!” (20,8). Điều đó làm cho ông bị toàn dân chống đối, họ nhạo báng ông, ông trở nên trò cười cho thiên hạ (20,7b). Ông hờn giận Chúa đã trao cho ông một sứ mạng nghiệt ngã là nói lên sự thật phũ phàng cho những kẻ không hề muốn nghe các lời ngay chính đó. Ông trách Chúa đã làm khổ ông đến độ ông đã bị cám dỗ không làm theo lệnh Chúa nữa: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa”(20,9a)

Bài đọc 1 nhấn mạnh đến những mưu đồ mà những bọn chống đối bày vẽ ra để hãm hại ông:

– Họ mỉa mai, nhục mạ ông bằng cách gán chết cho ông một danh hiệu gian ác là “Lão tứ phía kinh hoàng” vì cứ mở miệng ra là  ông loan tai báo họa.

– Họ tìm cách bày mưu tính kế, tìm cách tố cáo ông, hy vọng ông sập bẫy để trả thù ông. (20,10).

Tuy nhiên trước những ác ý của kẻ chống đối, trước những yếu đuối của thân phận làm người nơi bản thân ông, trước những đòi hỏi khắt khe của sứ vụ, Giêrêmia luôn tin tưởng phó thác vào Chúa (20, 11-12).

– Ông tin Thiên Chúa luôn ở bên ông, phù trợ ông (20,11a).

– Ông tin Thiên Chúa Đấng thấu suốt tâm can sẽ xét sử công minh.

– Nên ông phó thác tất cả cho Chúa, tin Thiên Chúa can thiệp giải cứu ông.

Do đó dù thực tế trước mắt còn đầy cam go, ông vẫn dâng lời ca tụng Chúa với lòng tin không gì lay chuyển; chắc chắn Chúa cứu ông (20,13).

Số phận của Giêrêmia là mẫu số chung cho những người theo Chúa trong mọi thời đại. Thật vậy, Chúa Giêsu giáo huấn cho các môn đệ cùng một nội dung:

– Trước tiên, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ “ĐỪNG SỢ!” Đừng sợ cái gì? Đừng sợ nói lên một cách công khai, minh bạch những gì đã được nghe Chúa Giêsu dạy dỗ và truyền phải đi rao giảng.

– Tại sao Chúa phải trấn an như vậy? Vì sứ điệp của Chúa Giêsu sẽ “Lật tẩy” kẻ ác, khiến chúng chống đối và tìm cách hãm hại, kể cả giết chết các môn đệ.

Tuy nhiên lý do chính yếu Chúa Giêsu đưa ra để khích lệ các môn đệ “ĐỪNG SỢ ” những kẻ chống đối là vì chúng chỉ giết được phần xác, chứ không thể nào đụng đến linh hồn của kẻ đã tin vào Chúa được.

Sau đó Chúa Giêsu đưa các môn đệ đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa:

– Hãy tin và kính sợ Chúa vì Người là chủ tể của sự sống cả hồn lẫn xác.

Vì người là Thiên Chúa yêu thương, quan phòng: Người hằng lo lắng cho toàn vũ trụ cho đến từng chi tiết nhỏ: “Tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”. (c. 30) Chắc chắn Người sẽ đưa vạn vật đến cùng đích Người muốn là ơn cửu độ.

Do đó, thái độ chung cuộc phải có của con người là  gì? Chúa Giêsu kêu mời TẤT CẢ MỌI NGƯỜI: “PHÀM AI ” hãy TIN VÀO NGƯỜI, hãy thành người cộng tác với Người loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới.

Tất cả mọi sự, Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu, đã chuẩn bị, đã dọn sẵn. Thiên Chúa đang chờ lời đáp trả “Xin vâng” của chúng ta. Mỗi người hãy sáng suốt quyết địng đời mình.

Xin Thánh Thần Chúa đến giúp chúng con dám chọn lựa đi theo con đường Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.