Thứ Năm Thánh

Phụng vụ Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. 

Chiều hôm nay cũng là một buổi chiều đặc biệt của các chị em trong Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, khi chúng ta được mời đến tham dự Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Một điểm hẹn có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc vì nó nhắc nhớ chúng ta về chính nguồn Linh Đạo Thánh Thể mà Cha Thánh Eymard  đã cảm nghiệm và là phương thế cho các Nữ Tỳ những ai đang dấn bước theo Chúa trong ơn gọi Thánh Thể.  

Năm nay cộng đoàn Bình Đa được đón tiếp cha Văn Dòng Thánh Thể đến chủ tế Thánh Lễ, hiện diện cùng với Cha có thầy 6, và 2 thầy trong dòng đến giúp cử hành Phụng vụ.

Thánh lễ Tiệc Ly được bắt đầu vào lúc 16h45phút với cuộc rước đi đầu là Thánh Giá nến cao và đại diện các nhóm cùng với Quý Thầy, Thầy 6 và cha Chủ Tế tiến bước vào nhà nguyện.

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu khí của tình gia đình khi các thành viên hiện diện trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ cùng chung một lý tưởng chung một Linh đạo Thánh Thể. Do đó mà mỗi người chúng tôi lại càng cảm nhận được không khí Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các Tông Đồ khi xưa cũng chính là một Bữa Tối mang tính cách gia đình yêu thương.

Trong bài giảng Cha chủ tế cũng hướng ý cho cộng đoàn về ý nghĩa khi đi dự tiệc “… Ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm khi đi tham dự buổi tiệc,  và có lúc chúng ta sẽ gặp những món ăn không ngon, không thích thì chúng ta không ăn. Nhưng  khi nghe người chủ nhà nói đây là những món ăn “cây nhà lá vườn”  thì nó lại trở nên thật quý…” Qua chính ý nghĩa mộc mạc đơn sơ chân thành đó đã dạy chúng tôi bài học về việc đón nhận trao ban  và phục vụ nhau khi chúng tôi cùng đồng bàn. Như Chúa Giêsu trong Bữa Ăn sau hết với các Tông đồ, Ngài muốn cho bữa ăn này trở thành bữa tiệc của Giao Ước mới mà Ngài sẽ thiết lập, khi đổ máu mình trên Thập Giá. Vì thế, khi trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, là đồ ăn và thức uống, Ngài muốn chúng trở thành Mình và Máu Ngài, để nuôi dưỡng thế gian.  Và Qua cử chỉ Rửa chân Chúa muốn dạy các môn đệ – và cả chúng ta nữa – bắt chước Ngài, để luôn cúi mình yêu mến, phục vụ anh chị em. Đó phải là một cung cách “Phục vụ” tự nguyện và đầy tình yêu theo gương của Chúa Giêsu

Thánh Lễ kết thúc, Cha chủ tế kiệu Mình Thánh sang bàn thờ phụ được đặt tại Nhà Nguyện của các dì Nhà hưu.

Sau đó là bữa ăn Vượt Qua với những món ăn Thịt bê, bánh dày, rau đắng, rượu nho…và tất cả mọi người cùng dùng bữa trong bầu khí yêu thương và Thánh Thiện.

Maria Huyền Trang SSS