Thư Giáng Sinh 2020

Chị em thân mến!

Năm nay, trong khi cố  gắng tìm một hình vẽ cho  tấm thiệp Giáng sinh để chúng tôi gửi cho bạn hữu và những nhà hảo tâm, sự chú ý của tôi tập trung vào  một hình có bóng dáng  màu đen thể hiện hang  Bethléem trên nền ánh  sáng và các vì sao, những  ngôi sao màu đỏ và vàng  tươi, và lập tức câu Kinh Thánh hiện ra trong tâm trí tôi là: “Dân đang lần bước giữa tăm tối đã thấy một ánh sáng huy  hoàng!» (Is 9,1) Câu này rất phù hợp khi tôi nghĩ về ý  nghĩa của lễ Giáng Sinh ở đây và lúc này. 

Khi tôi suy tư sâu hơn, tôi quyết định đây sẽ là chủ đề để tôi chia sẻ với tất cả chị em. 

Thật vậy, chúng ta đang đi trong bóng tối. Bóng tối  này thể hiện ở nhiều người xung quanh chúng ta dưới  dạng lo lắng, bất lực, chán nản và thậm chí là tuyệt  vọng đối với một số người. Tôi tin nếu chúng ta thành  thật với chính mình, thì ngay trong đời tu, chị em  chúng ta cũng chẳng tránh được nỗi lo âu này. Về phần mình, tôi có thể thành thật thừa nhận rằng, khi  chạm vào nơi dễ bị tổn thương này, tôi nhận ra sự lo  lắng, đôi khi hơi chán nản và thậm chí tôi tự hỏi liệu  có chút ánh sáng le lói nào ở cuối đường hầm dài dằng  dặc này chăng. 

Bất kể chúng ta đang ở hoàn cảnh nào, dù chúng ta là  người lạc quan hay người bi quan về tình hình hiện tại  xung quanh chúng ta, trong Giáo hội và xã hội nói 

chung, sự thật vẫn ở trước mắt chúng ta ngày này qua  ngày khác. 

Bên cạnh đại dịch dường như bất tận này, có rất nhiều  tiêu cực xung quanh chúng ta, được khuếch đại và  thúc đẩy hàng ngày bởi mạng xã hội, đến mức tôi tự hỏi tại sao tin tức tiêu cực, tin giả lại rao bán dễ dàng  như vậy? 

Trong khi biết bao người đang phải chịu đựng đau khổ ở khắp mọi nơi, nhiều nhà lãnh đạo và chính phủ trên  thế giới vẫn cứ đeo đuổi các chiêu bài chính trị đối  đầu thay vì cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Đại  dịch vẫn tiếp tục, và bây giờ đang ở đợt thứ hai, chiến  tranh tiếp tục hoành hành ở các nơi khác nhau trên thế 

giới. Người tị nạn luôn gia tăng và vẫn đang rất cần quốc gia nào đó tiếp nhận họ. Thiên tai cộng với việc  chúng ta không quan tâm đến tình trạng hiện tại của  thiên nhiên, đang tàn phá các nước nghèo cũng như  các nước đang phát triển, khiến hàng trăm người chết  cũng như hàng ngàn người mất nhà cửa. Mối đe dọa  đối với nền dân chủ, ngay cả ở quốc gia hùng mạnh  nhất trên thế giới, đang hiện diện sờ sờ ra đó và ngày  càng nhiều quốc gia và dân tộc áp dụng chủ nghĩa bảo  hộ đối với các đặc quyền và sự giàu có của họ thay vì  thúc đẩy văn hóa hòa nhập, đón nhận và chia sẻ tài  nguyên. Và cứ như thế… 

Về mặt tôn giáo, Giáo hội tiếp tục đối mặt với các vụ bê bối và các trường hợp bị lạm dụng. Đời sống Tu trì, trong khi một số cộng đoàn vẫn còn các nữ tu trẻ, thì  nhiều cộng đoàn khác nhận ra mình già nua đi và giảm  sút đi là điều không thể tránh khỏi khi không có ơn gọi  mới nào hiện diện. Kết quả là chúng ta phải tái cấu  trúc, đóng cửa các cộng đoàn và nhà nguyện trong khi  cố gắng đảm bảo việc chăm sóc các chị em già yếu và  bệnh tật. Những thay đổi này rất khó chấp nhận đối 

với nhiều người trong chúng ta, ngay cả với những người  trẻ, và thường có thể gây khó khăn trong đời sống cầu  nguyện, đời sống cộng đoàn và trong các mối quan hệ đôi  khi dẫn đến việc rời bỏ đời sống tu trì. 

Thế nhưng chúng ta đang trong mùa Giáng Sinh,  những người Ki-tô hữu chúng ta đón mừng ngày Chúa  đến và chúng ta làm chứng cho tình yêu, niềm vui và  hy vọng, hạnh phúc và chia sẻ thông điệp Chúa Giêsu  đến tới từng con người. 

Chị em thân mến, trong dịp Giáng sinh này, tôi chỉ muốn đề nghị chị em bớt chút thời gian, cộng đoàn hoặc cá nhân tùy theo hoàn cảnh của các chị, hãy quây  quần bên máng cỏ. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi  của thời đại không bao giờ cũ này, là lời mời gọi hàng  ngày đối với chúng ta với tư cách là những Nữ Tỳ Thánh Thể – Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Ngài – Chúa Giêsu Ngôi Lời đã trở nên xác phàm…cùng  nhau trong một giờ chầu suy niệm thầm lặng và sâu  lắng, hãy để chúng ta được thấm nhuần bởi sứ điệp Tin mừng này: Đức Giêsu, con Thiên Chúa ở cùng  chúng ta. Ngài là Emmanuel (Mt 1,23). Ngay cả đêm  đen tối nhất của tiêu cực cũng không thể xuyên thủng  Ánh Sáng là Chúa Giê-su ở giữa chúng ta. (Ga 1,4-5)  Ngài là sự bình an của chúng ta! (Ep 2,14) Sự ấm áp  của tình yêu thương và Ân Sủng của Ngài có thể làm  tan đi nỗi thống khổ của chúng ta và khơi dậy niềm hy  

vọng trong trái tim chán nản của chúng ta. Với tư cách là một cộng đoàn hay cá nhân trong việc  chiêm ngắm và cầu nguyện trước Ngôi Lời làm người,  chúng ta trở thành của lễ sống động, mạnh mẽ cho  Giáo hội và cho thế giới (LS 27). Đây là nhiệm vụ chính của chúng ta (LS 5). Trong giờ cầu nguyện đặc  biệt này, lời nói không cần thiết. Ước gì trái tim chúng  ta chỉ đơn giản đập cùng nhịp với trái tim Chúa 

Giê-su, Emmanuel, Đấng mong muốn mọi người đều  cảm nhận được sự sống sung mãn (Ga 10,10). Khi  chiêm ngưỡng như thế thì Hài Nhi Giê-su sẽ thức dậy và làm tăng sức mạnh trở lại trong mỗi chúng ta,  những đặc tính của trẻ thơ sẽ giúp chúng ta vượt qua  giai đoạn đen tối của lịch sử thế giới và lịch sử của  chính chúng ta, đó là: hoàn toàn tin tưởng vào quyền  năng Chúa, niềm vui viên mãn, cảm nhận được tôn  trọng và ngạc nhiên, khả năng phục hồi, tính mau  quên giúp dễ dàng tha thứ, đón tiếp và chấp nhận vô  điều kiện làm hài lòng tất cả mọi người, không ác ý  nhưng trung thực. 

Bằng cách này, chúng ta có thể là ánh sáng cho cộng  đoàn và cho tất cả những người xung quanh chúng ta.  Chúng ta sẽ tỏa sáng như ngôi sao Bethlèem cho mọi  người nhận biết sự ra đời của Đức Chúa ở giữa chúng ta. 

Hãy trở thành ánh sao đó !!! 

Kính chúc chị em một mùa Giáng Sinh thánh thiện và  vui tươi!
Và một năm mới 2021 tốt lành hạnh phúc ! 

Sr. Fe Manalo,sss Bề trên Tổng Quyền
Sr. Maria Vu Thi Hue
Sr. Claire Duchesne
Sr. Abgair dos Santos Moreira
Sr. Gina Berdanas Sr. T. Véronique Nguyen Thi Mai