Thơ: Nhã Ca Tháng Giêng

BÀI NHÃ CA THÁNG GIÊNG

Francis Assisi Lê Đình Bảng              

  

 

Chào nhau nhé, tháng Giêng về đúng hẹn
Có lũ chim non vừa mới ra ràn
Còn vàng tươi đôi bờ mép tơ măng
Và hơi ấm, thơm tho dòng sữa mẹ

 

Chẳng muốn bạc vàng, chỉ đòi ăn khế
Chấp chới bay về, rồi lại bay đi
Chiều, ngang qua tượng Đức Mẹ Sầu Bi
Ta đứng đợi, một mình, câu kinh muộn

 

Chợt nhớ tới những ngày xưa hoa bướm
Lòng trắng tinh, như trang vở học trò
Sao, bây giờ, ngơ ngác giữa metro
Từng chuyến toa xe ầm ào, vun vút

 

Có gặp gỡ, cũng vội vàng đôi chút
Có gần bên, chỉ một thoáng vèo trôi
Những cặp tình nhân chưa kịp hôn môi
Hình như, họ ở Boston, New York

 

Gió lạnh buốt những cành cây gầy guộc
Bông tuyết bay bay, trắng xoá trên đầu
Cứ ngỡ, mình, con cuống chiếu về đâu?
Giữa đồi bắp vừa hái non, chín vội

 

 

Hỏi bên ấy, người Tân Triều, vườn bưởi ?
Ở bên đây, nhìn quán rượu đỏ đèn
Những môi trầm và tóc rối, lạ quen
Cứ ngan ngát mùi cà phê Starbucks

 

Một khoảnh khắc ở Times Square, New York
Dõi xa xăm, xem có thấy Sài Gòn ?
Có thấy thuyền bè, hoa trái Cái Mơn ?
Đâu nữa, Bình Đa, ngã ba Tam Hiệp ?

 

Ở xứ lạ, như rừng xưa đã khép
Nhìn lá Thu phong, mà ngỡ truyện Kiều
Mình đâu phải là Kim Trọng, người yêu ?
Là Từ Hải, nên chết trân,chết đứng

 

Trời bão tuyết, thử lòng ai chịu đựng
Đêm nảo, đêm nào, ra đứng bờ ao
Của hẹn hò trong cổ tích, ca dao
Cứ váng vất tháng Giêng, mùi cốm mới

 

Nỗi nhớ mang tên Sài gòn, Hà Nội
Vừa nghe tin, đợt nắng nóng đi qua ?
Làm ơn, hái giùm, chỉ một bó hoa
Đặt dưới chân tượng, một lời khấn nhỏ.

New York,tháng Giêng 2019.