TÂM SỰ F0

   Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cộng đoàn vui vẻ sum vầy với chị em. Bỗng sau giờ Kinh Chiều, Chị Bề trên Giám Tỉnh thông báo trong cộng đoàn đã có F0. Chị em lặng lẽ giúp bảy chị F0 di chuyển sang trường Mẫu giáo của cộng đoàn để thực hiện việc cách ly.

   Bầu khí tĩnh lặng hơn khi đêm về, những ngọn nến sáng liên lỉ cùng với lời cầu nguyện tha thiết của chị em thức bên Thánh Thể và Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho cộng đoàn và các chị đang cách ly. Giờ chầu đêm được kéo dài hơn thường lệ, bởi vì chỉ một chị ở lại chầu Chúa và dự lễ trực tuyến vào buổi chiều, còn tất cả chị em dự lễ trực tuyến theo nhóm, một điều không ngờ khi những ngày giãn cách mà cộng đoàn vẫn có lễ như thường được vì không ai bị nhiễm.

  Sau cuộc kiểm nghiệm của Phường Bình Đa ngày 09.12.2021, cộng đoàn có thêm năm chị em F0 nữa, tổng cộng là “mười hai chi tộc Israel” cùng nhổ trại lên đường đến “ Đất Hứa” bao gồm cả kẻ viết bài này. Một ngỡ ngàng nhưng có sự chuẩn bị của bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chị em cách ly ngay tại trường mẫu giáo của cộng đoàn, một nơi khá lý tưởng cho những chị em tĩnh tâm đặc biệt trong Mùa Vọng 2021 này, mà không hề có vị linh mục hay Đấng bậc nào đến giúp tâm linh. Một điều may mắn hơn là chị em mới lãnh bí tích Hòa Giải và được rước Mình Thánh Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

  Tiến vào “ Đất Hứa”, hai chị em chung một “ lều”, bề ngang bề rộng đủ cho hơn bốn mươi cháu bé lăn qua lăn lại, vẫy vùng. Nơi đây, chị em được cộng đoàn cung cấp sung túc như các công chúa hoàng tử của đức vua. Ở trên đồi, các F0 thật cảm động khi nhìn thấy chị em mình vất vả mang đồ ăn thức uống, đồ dùng cho F0. Chắc chắn nhà bếp hay các khâu khác trong những ngày này càng tất bật hơn, khi một số lớn chị em không thể giúp gì cho cộng đoàn, chúng em chỉ biết cầu xin Chúa thêm sức cho các chị có trách nhiệm và các chị em được mạnh khỏe, bình an, thêm lòng gắn bó với Chúa, cầu nguyện cho tương lai Hội dòng.

  Bệnh hoạn là dịp để chúng em cảm nhận nhiều hơn sự liên đới, trách nhiệm, tình thân trong cộng đoàn. Bệnh hoạn cũng giúp mỗi người nhận ra sự mỏng dòn của mình khi đứng trước Vĩnh cửu. Em thấy mình bình an khi mang tên F0, vì người tới đích trước, kẻ đến sau, ai cũng đều tới đích để gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong tình yêu Chúa. 

  Xin cám ơn Các chị các em thật nhiều.

                                                                                “Đất Hứa” ngày 10.12.2021

                                                                                   Anna Kim Luyến SSS